Cuối năm, sinh viên “chơi bài chuồn”

Người phụ nữ lao vào xóm trọ, nói lớn: “Thằng Đệ đâu, bảo nó ra trả tiền cho bà. Có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay bà”. Bà ta xồng xộc vào phòng của Đệ - căn phòng trống hoang. Lúc này cả xóm trọ mới biết, Đệ đã “nhổ neo”…

1
Hành lý thật gọn nhẹ - đến và đi đều đơn giản. (Ảnh minh họa: ANTĐ).
Đến lớp, Quang Thành, ĐH Bách khoa hớn hở thông báo với cậu bạn ngồi cạnh: “Tao “tạch” tối qua rồi. Nói là ôm đồ đạc sang nhà bà cô gửi để chuẩn bị về ăn Tết rồi “chuồn” luôn. Hú vía, hơn hai triệu chứ ít ỏi gì”. Cậu bạn của Thành cũng hỉ hả không kém: “Gớm, tao nhiều đồ nên chuyển đi dần từ tuần trước thế mà chẳng ma nào biết. Cả xóm trọ, đến ba đứa “đào tẩu”, chắc chủ nhà phát điên”.

Bạn bè cùng lớp không ai biết chỗ trọ của Thành vì cậu chuyển nhà xoành xoạch, mỗi năm đều vài ba lần. Chiêu để “ăn đậm” tiền nhà của cậu trước hết là lấy lòng chủ nhà, tháng đầu nộp tiền đúng hạn còn mấy tháng sau thì… cháu xin ký. Đến lúc không thể ký thêm nữa thì Thành ôm đồ “lặn”. Đồ đạc Thành chẳng có gì, mấy bộ quần áo, vài thứ lặt vặt và chiếc xe đạp nên cậu “ra đi” nhẹ tênh.

Trước Tết, Thành phải trả tiền nhà bốn tháng cho chủ nhà ở Trung Hoà (Cầu Giấy). Đến ngày thu tiền nhà, Thành “mất tích” trước sự ngạc nhiên của cả xóm trọ. Chủ nhà chào thua, biết cậu học Bách khoa nhưng biết lớp nào mà lần.

Buổi chiều, sinh viên xóm trọ ở trên đường Khương Thượng (Đống Đa) đang chuẩn bị bữa ăn chiều thì bà chủ quán cơm đầu ngõ lao vào xóm trọ, nói lớn: “Thằng Đệ đâu, nói nó ra trả tiền cho bà. Có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay bà”. Bà ta xồng xộc vào phòng của Đệ - căn phòng trống hoang. Lúc này cả xóm trọ mới biết, Đệ đã “nhổ neo”…

Chủ nhà trọ chạy ra cũng mới méo mặt vì Đệ còn ba tháng tiền nhà chưa trả. Cậu ta đã hứa: “Cuối năm có học bổng cháu sẽ trả”.

Tổng số tiền cơm và nhà trọ Đệ “chạy làng” trên 5 triệu. Bà chủ quán và ông chủ nhà quyết đến trường tìm Đệ bằng được. Đúng vào dịp thi cuối kỳ nên năm lần bảy lượt họ mới gặp được lớp Kiến trúc, năm thứ hai, ĐH Xây dựng. Thế nhưng hỏi ra mới hay lớp này chẳng có sinh viên nào là Phạm Viết Đệ. Bà hàng cơm bức xúc quay sang chửi mình: “Già rồi mà còn ngu, bị trẻ ranh nó lừa”.

Quanh năm rất nhiều sinh viên dù không có tiền nhưng vẫn ăn cơm, ở nhà trọ bình thường như ai. Những sinh viên được ký dài hạn thế này ít nhiều đã tạo được niềm tin ở chủ nên được ký nợ với lời hứa hẹn “cuối năm thanh toán một thể”. Vậy nhưng, đến thời hạn phải thanh toán nhiều chủ quán ăn, nhà trọ mới tả hoả, “thượng đế” đã… lặn mất tăm. Tìm ra tung tích của họ thật không dễ vì thông tin trường lớp của họ đều là giả.

Nỗi lòng “con nợ”

Là một người có “nghề” trong việc “chuồn”, nhưng Quang Thành vẫn tự cho mình là “kẻ lừa đảo có lương tâm”. Thành chỉ chọn những chủ nhà trọ khá giả để thực hiện kế hoạch… ở mà không mất tiền. Đợt cuối năm này, Thành bắt mẻ lớn là để “đáng đời lão chủ nhà, cứ tăng tiền nhà lên vùn vụt”.

Thành phần bất hảo như Thành, Đệ thì không còn gì để nói. Nhưng cũng có những sinh viên rơi vào đường cùng nên phải “chuồn”. 

Là nữ sinh trường CĐ Giao thông Vận tải, không bao giờ Hoà nghĩ mình có thể “quỵt” của người khác. Nhưng đúng đợt cuối năm này, cô vừa “bùng” hai tháng tiền nhà nhưng theo cô là bất đắc dĩ.

Với số tiền bố mẹ cho chưa đến một triệu đồng tháng, Hoà phải chi ly từng đồng lẻ nhưng vẫn không đủ chi tiêu trong thời buổi đắt đỏ. Thiếu tiền, Hoà phải cố khất tiền thuê trọ. Cuối năm, chủ trọ giục trả tiền, Hoà xoay đâu cũng không có. Nghe lời cô bạn cùng lớp, Hoà im lặng chuyển đồ, đến ở nhờ nhà bạn mấy hôm chờ nghỉ tết luôn.

“Không ai muốn làm thế cả nhưng mình hết cách rồi. Bác chủ nhà dữ dằn lắm, mình mà không thanh toán đủ sẽ không được yên. Thôi thì đành liều một lần vậy” - Hoà nói.

Dù các lý do biện minh có vẻ cũng hợp tình và dễ xuôi tai nhưng việc sinh viên “bùng” nợ, là điều không thể chấp nhận được. Chị Nhân, chủ quá cơm trên đường Hồ Tùng Mậu bức xúc: “Xem chúng như con cháu, vậy mà nhiều đứa nỡ lòng lừa của mình tiền triệu. Vài đứa như thế là công sức quần quật cả năm mà chẳng có đồng lời nào. Mình không cho ký sổ thì nhiều đứa chết đói!”

Cùng chuyên mục