Đã đến lúc Tottenham sa thải Villas-Boas?

Các CĐV của Tottenham đã kêu gọi sa thải HLV Villas-Boas trên Twitter. Phải chăng đây là lúc mà triều đại của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở White Hart Lane chấm dứt?

“Mau gọi một chiếc taxi cho Villas-Boas ở White Hart Lane”, một CĐV của Tottenham tên Dale James đã viết trên Twitter sau khi Totteham đại bại với tỉ số 0-6 trước Man City. Một CĐV khác của Tottenham, Jonny Moffett, thì viết trên trang Twitter của mình: “Tôi tự hỏi liệu Levy (chủ tịch của Tottenham) sẽ sa thải Villas-Boas vào tối nay hay vào làm điều đó vào sáng mai”. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những ý kiến của CĐV Tottenham sau trận thua bẽ mặt của HLV Villas-Boas tại sân Etihad. Và đó cũng không phải lần đầu tiên NHM của “Gà trống” bày tỏ sự phẫn nộ với vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bởi màn trình diễn đáng thất vọng của Tottenham ở mùa giải này.

HLV Villas-Boas sẽ bị sa thải ? Ảnh: Getty
HLV Villas-Boas sẽ bị sa thải ? Ảnh: Getty

Trước trận đấu với Man City, Tottenham đã có một thất bại muối mặt với tỉ số 0-1 trước Newcastle, đội bóng được xem là dưới cơ. Hồi tháng Mười, HLV Villas-Boas và các học trò còn để thua ngay tại sân nhà trước West Ham với tỉ số 0-3.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những trận thua của Tottenham ở mùa giải này là bởi họ chơi tấn công quá tệ. Những cầu thủ của Tottenham ghi được rất ít bàn. Theo thống kê, Tottenham chỉ ghi được 9 bàn thắng sau 12 trận. Rất nhiều bàn trong số đó đến từ những quả phạt đền.

Không ghi được nhiều bàn thắng, Tottenham giờ đây còn cho thấy sự yếu kém ở hàng phòng ngự. Trước Man City, đội bóng của HLV Villas-Boas để thủng lưới tới 6 bàn, bằng số bàn thua mà Tottenham đã nhận ở 11 trận trước.

Thành tích tệ hại ấy là một điều không thể tin nổi với một đội bóng đã đầu tư nhiều tiền của trong TTCN mùa Hè vừa qua như Tottenham. Hơn 100 triệu bảng đã được cựu HLV của Chelsea đổ ra để mua những cầu thủ tài năng như Erik Lamela, Christian Eriksen và Roberto Soldado... Nhưng không cầu thủ nào trong số trên đã phát huy tài năng của mình ở White Hart Lane. Trên sân Etihad, Roberto Soldado, chân sút từng thi đấu nổi bật ở La Liga, đã im lặng. Roberto Soldado mới chỉ có 4 pha lập công ở Premier League sau 12 trận ra sân. Lần gần nhất cầu thủ người Tây Ban Nha nổ súng là ở trận đấu với Hull City hồi tháng Mười. Nhìn Soldado thi đấu như cái bóng hồi còn ở Valencia, người ta tự hỏi không biết Villas-Boas đã chỉ đạo Soldado thi đấu như thế nào.

Vị HLV người Bồ Đào Nha quay lại đổ lỗi cho các CĐV của Tottenham vì đã không cổ vũ hết mình cho đội bóng sau những thất bại. Song giờ đây, ông có lẽ nên nhìn lại chính mình. Dưới bàn tay của Villas-Boas, Tottenham từ một ứng viên cho tốp 4 ở Premier League đã trượt dài và lúc này đang xếp ở vị trí thứ 9.

Mới chỉ có 12 vòng đấu trôi qua nhưng Tottenham đã cho thấy họ là một đội bóng không xứng cho cuộc đua lọt vào tốp 4. Còn HLV Villas-Boas thì tỏ ra bế tắc trước những điểm yếu của Tottenham. Đó chính là điều khiến CĐV Tottenham không còn cổ vũ nhiệt tình nữa. Họ không còn tin và Tottenham của Villas-Boas lúc này như đã tin vào đội bóng dưới triều đại của HLV Harry Redknapp.

Premier League được gọi là “lò xay” HLV bởi nhiều đội bóng đã không ngần ngại “trảm tướng giữa dòng”. Và bây giờ, Villas-Boas có lẽ đã cảm thấy được sức ép khủng khiếp từ chiếc ghế HLV của mình. Sau trận thua 0-6 trước Man City cùng với một loạt kết quả đáng thất vọng hồi đầu mùa, chủ tịch Levy hoàn toàn có lý do để sa thải Villas-Boas. Nhưng liệu chủ tịch Levy có sẵn sàng đẩy Villas-Boas ra đường ?

Chỉ biết những CĐV Tottenham đang muốn vị chủ tịch của mình có được sự cứng rắn như Abramovich, người đã sa thải Villas-Boas khỏi Chelsea trước đây.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục