"Đại gia" Đất mỏ và ước mơ làm bóng đá sạch

Đam mê bóng đá, nhưng rồi bỏ xem bóng đá trong nước suốt nhiều năm vì mất niềm tin do “bóng ma” tiêu cực. Một lần tình cờ đến SVĐ Cẩm Phả xem một trận đấu trong khuôn khổ V-League mùa giải 2013-2014, trước lối đá đẹp của các cầu thủ Than Quảng Ninh và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, tình yêu bóng đá lại sống dậy với đại gia đất Cẩm Phả - ông Phạm Thanh Hùng, người vừa mới trở thành Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (phải) và HLV Đinh Cao Nghĩa trao đổi về kế hoạch phát triển đội bóng.
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (phải) và HLV Đinh Cao Nghĩa trao đổi về kế hoạch phát triển đội bóng.

Tình yêu trở lại

Ở đất mỏ Quảng Ninh, Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch Công ty CP Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang - nổi danh từ lâu, phần vì xuất thân từ một gia đình danh tiếng, có người cha là một đại cao thủ cờ tướng - ông Phạm Văn Tuyển - người từng vô địch miền Bắc môn này vào năm 1968, cũng như những đóng góp, ảnh hưởng của ông đối với sự nghiệp văn hoá - thể thao của Quảng Ninh.

Không theo nghiệp cha, Phạm Thanh Hùng đam mê bóng đá đến độ, hồi nhỏ, đầu giờ chiều, ông thường cuốc bộ 30km từ Cẩm Phả ra Hạ Long xem đá bóng và về tới nhà lúc trời vừa sáng. Tuy nhiên, càng về gần đây, ông càng xa rời các sân cỏ khi chứng kiến các cảnh bạo lực, tiêu cực, chuyện các ông bầu thích thì chơi, không thích thì bỏ giải… Tâm lý đó, cùng công việc kinh doanh bận rộn, nay đây mai đó, khiến ông cũng chẳng đoái hoài gì tới SVĐ Cẩm Phả  - cái “chảo lửa” nóng rẫy của V-League - cách nhà ông chỉ vài phút đi bộ.

Rồi một lần tình cờ đến sân Cẩm Phả, ông phải nhờ người quen đưa vào do không có vé, trong khi SVĐ đặc kín khán giả. Trận Than Quảng Ninh gặp Đồng Tâm Long An hôm đó đã khiến ông hết “tắt lửa lòng” với bóng đá, bởi SVĐ lúc nào cũng như nổ tung trước lối đá đẹp, cống hiến của hai đội.

Sau trận đó, ông trở thành “Mạnh Thường Quân” bí ẩn của Than Quảng Ninh, đầu tiên với việc mời các ca sĩ danh tiếng về biểu diễn trước mỗi trận đấu, nhằm khuấy động không khí và khích lệ các cầu thủ.

Một lần, khúc mắc về chuyện tiền thưởng, trước trận đấu với Thanh Hoá, đến nửa đội hình đình công, HLV Than Quảng Ninh - ông Đinh Cao Nghĩa - như ngồi trên lửa. Nhận được thông tin, Phạm Thanh Hùng vội vã trực tiếp đến xin ý kiến và xuất 650 triệu đồng như một món quà tặng toàn đội.

Thông tin một loạt cầu thủ Đồng Nai bị bắt sau trận đấu với Than Quảng Ninh ngay trên sân Cẩm Phả ngày 20-7 khiến Phạm Thanh Hùng, khi đó đang ở tít trên Hà Giang với dự án khai thác vàng của công ty, đứng ngồi không yên vì lo ngại các cầu thủ đội nhà “dính chàm”. May mắn, điều đó đã không xảy ra, để ông không phải thêm một lần nữa đoạn tuyệt với bóng đá.

Giờ đây, ông đã là Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, sau khi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) buộc phải thoái vốn ra các lĩnh vực ngoài ngành. Ông không thích được gọi là ông bầu vì hầu hết các ông bầu đều đã tháo chạy khỏi bóng đá.

Dự tính chi phí cho CLB mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng, 35 tỷ đồng của Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 10 tỷ đồng. Số còn lại ông phải tự định liệu.

Nhiều người tò mò, trong khi các ông bầu lần lượt tháo chạy khỏi V-League thì sao Phạm Thanh Hùng lại lao vào một lĩnh vực mà ai cũng biết đầu tư không bao giờ có lãi?

Tình yêu với trái bóng tròn, trách nhiệm của một người con Cẩm Phả là câu trả lời có lẽ khó thuyết phục, nhưng là động lực và quyết tâm của “đại gia” Phạm Thanh Hùng, dựa trên tiềm lực tài chính cùng các mối quan hệ rộng khắp và lực lượng CĐV hùng hậu - vừa đạt danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất năm. Nhưng, với ông, đội bóng có tồn tại được hay không phụ thuộc chính vào các cầu thủ. Đá hay, đá đẹp, đá trong sạch và hết mình thì khoản kinh phí còn lại của đội bóng không đáng ngại.

Sẵn sàng thay cả đội hình nếu có tiêu cực

Trong buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên với toàn thể đội bóng, sau khi tiếp nhận từ Vinacomin, tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng tuyên bố, sẵn sàng thay cả đội hình nếu có dấu hiệu tiêu cực. Ông đồng tình với HLV Đinh Cao Nghĩa, rằng có thể có ngôi sao trên sân bóng, nhưng không cho phép có ngôi sao trong phòng thay đồ.

“Tôi không cho phép bất cứ cầu thủ nào gặp riêng tôi để phàn nàn về chuyện chuyên môn, sắp xếp đội hình… Việc đó do HLV trưởng quyết định, có vấn đề gì thì trao đổi với HLV. Chủ tịch CLB mà can thiệp vào chuyện chuyên môn sẽ chỉ làm hư cầu thủ và làm giảm nhiệt huyết của HLV. Ghế HLV 4 chân mà để các cầu thủ giữ 3 chân thì kiểu gì cũng ngã” - ông Hùng chia sẻ. Đổi lại, lương thưởng và các chế độ khác với các cầu thủ cũng sẽ được cải thiện và quan trọng là rành mạch, công khai hơn.

Khán giả Vùng mỏ đã luôn sát cánh cùng TQN ở mùa giải 2014.
Khán giả Vùng mỏ đã luôn sát cánh cùng TQN ở mùa giải 2014.

Nếu như mùa trước, hầu hết các cầu thủ đều ký hợp đồng năm một, thì từ mùa giải này, theo HLV Đinh Cao Nghĩa, hợp đồng sẽ có giá trị ít nhất 2 năm, tuỳ theo năng lực, độ tuổi, để các cầu thủ yên tâm cống hiến.

Ban Quản lý mới của CLB Than Quảng Ninh cũng quyết tâm xây dựng một không khí gia đình trong toàn thể đội bóng, mà ở đó, các cầu thủ không chỉ được quan tâm về mặt chuyên môn đơn thuần.

“Coi các cầu thủ như con, thì họ sẽ coi mình như cha. Chăm lo, rèn rũa thường xuyên sẽ hạn chế được tiêu cực. Tuy nhiên, cha phải đúng thì con mới nể. Các cầu thủ không được phép qua mặt HLV lên gặp tôi về mặt chuyên môn, nhưng có thể gặp trao đổi về những vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày để cùng tháo gỡ…” - tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh nói.

Ngay khi tiếp quản CLB, thành công đầu tiên của Phạm Thanh Hùng cùng HLV Đinh Cao Nghĩa là đã giữ lại được hầu hết các trụ cột của mùa trước. Linh hồn đội bóng - Vũ Minh Tuấn đã ở lại dù mức lương và tiền “lót tay” thấp hơn nhiều so với lời mời từ một số đội bóng khác.

“Tuấn ở lại vì cái tình, cái nghĩa với CLB đã nuôi dưỡng, bao bọc từ những ngày mới chập chững vào nghề. Đó chính là bầu không khí gia đình của Than Quảng Ninh” - HLV Đinh Cao Nghĩa tâm sự.

Trong khi các cầu thủ vẫn đang xả hơi thì ban lãnh đạo đội bóng chạy đua từng ngày để hoàn thành núi công việc, từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại rất gia đình, trước khi bắt đầu mùa giải mới.

Tân Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khoe, vừa mới tìm được một đầu bếp mới, hy vọng sẽ có thêm nhiều món ngon cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Ông cũng đang đầu tư lắp một đường ống dài khoảng 1km để dẫn nước khoáng Quang Hanh - một loại nước khoáng nóng, mặn duy nhất ở Việt Nam - về đại bản doanh của CLB.

Hỏi mục tiêu của CLB mùa tới là gì, không suy nghĩ , ông trả lời ngay: “Cao hơn mùa trước” - nghĩa là trong tốp 5. Mùa giải trước, Than Quảng Ninh cán đích ở vị trí thứ 6, với những trận đấu bùng nổ, cống hiến, trong lần thăng hạng đầu tiên sau 24 năm thi đấu ở giải hạng nhất.

Than Quảng Ninh mùa tới, dưới sự chèo lái của 2 người con đất mỏ là Phạm Thanh Hùng - Đinh Cao Nghĩa chắc chắn sẽ bùng nổ hơn, cống hiến hơn.

Nguyễn Hùng (CTV)

Cùng chuyên mục