Đánh cược với tình yêu

Yêu và muốn được yêu nên những cô gái thời hiện đại đã mạnh dạn dùng "cái ngàn vàng" làm tài sản để mồi chài, giữ chân đối tượng...

Một năm sau ngày cưới, sự đắc thắng, tự tin của Hoàng B. mất hẳn. Cô trút vào con những bức bối mà chồng, người thanh niên cô yêu hết lòng, nay sống lặng lẽ như cái bóng trong nhà gây ra.

Chiến dịch chinh phục trái tim

Dáng vẻ “mất phong độ” của Hoàng B. trở thành đề tài của nhân viên phòng tài chính một trung tâm Anh ngữ có tiếng ở Hải Phòng.

Ai cũng biết câu chuyện “cọc đi tìm trâu” nhiều trắc trở của cô kế toán hoạt bát, lanh lợi này với T.H, em ruột của một chị đồng nghiệp.

Biết người trong mộng làm việc ở TPHCM, sau nhiều lần đến chơi mỗi khi T.H về thăm nhà, chủ động hẹn hò mà vẫn không được bật đèn xanh, Hoàng B. quyết tâm mở “chiến dịch” chinh phục trái tim đối phương.

Cô xin nghỉ không lương suốt 1 tháng, vào TPHCM để có dịp gần gũi hơn với đối tượng. Lúc này, "cái ngàn vàng" là thứ duy nhất cô dùng để mồi chài tình yêu.

Những bữa cơm, những lần thăm nhà với “tinh thần đồng hương” giữa hai người lại khiến bụng cô... to dần. Phần nghĩ đến tình cảm của Hoàng B. phần lo gia đình mang tai tiếng nên T.H cũng đồng ý làm lễ cưới.

Sau đám cưới vì danh dự ấy, chuyện lục đục liên tục xảy ra trong gia đình T.H và Hoàng B. cũng là điều dễ hiểu. “Tôi đến với anh là còn trinh trắng chứ không phải đầu đường xó chợ” là câu cửa miệng của Hoàng B. mỗi khi gây gổ với chồng.

Thấy chuyện vợ chồng của mình trở thành đề tài cho hàng xóm bàn tán mãi, T.H chẳng buồn cãi. Anh im lặng, sống như thể ký sinh trong nhà mình.

Không được thứ hạnh phúc đắng như Hoàng B. câu chuyện đánh đổi cái ngàn vàng của X.L, công nhân một công ty may ở TPHCM, khiến những người chứng kiến thở dài.

Biết H.N, anh công nhân đứng chung chuyền sản xuất đã có người yêu nhưng X.L vẫn dùng mọi cách đến tấn công trái tim đối tượng. Tận dụng hai đêm nghỉ mát do cơ quan tổ chức, X.L đã “cho” H.N tất cả với ý nghĩ rằng khi thấy tình yêu của mình trong trắng và chân thành như thế, H.N sẽ xiêu lòng.

Càng cho, càng thua to

Sau chuyến nghỉ mát, thấy H.N vẫn không có ý định dứt khoát với người yêu hiện tại, X.L lén lấy số điện thoại của “tình địch” trong máy H.N, chủ động liên lạc, kể hết mọi chuyện với kết luận do chính cô đưa ra: Người yêu của H.N phải chủ động rút lui, nhường chỗ cho X.L.

Nào ngờ, người yêu của H.N cũng không hiền, cô đến cơ quan hai người, kể rõ sự tình với ban quản lý nhờ giải quyết. Chuyện rắc rối tay ba lan nhanh trong cơ quan khiến H.N xấu hổ bỏ việc, đi biệt.

Bỏ công về tận Quảng Bình, quê H.N để kiếm người tình trong mộng nhưng cũng không gặp được, X.L đành thui thủi trở về với sự hụt hẫng vì không biết đòi ai chịu trách nhiệm cho "cái ngàn vàng" của mình.

Khác với hoàn cảnh của X.L, T.P, một nhân viên tiếp thị ở quận 1- TPHCM, được yêu thương thực sự. Tuy nhiên, “bệnh” của H.K, giảng viên của một trường đại học dân lập, người yêu của T.P, là quá ghen. Chỉ cần T.P giao tiếp vài lần với khách hàng nam nào đó là bị kết tội lẳng lơ.

Áp lực và đặc điểm công việc khiến T.P không biết phải làm sao để chứng minh và lấy được lòng tin của người yêu. Sau lần ra mắt gia đình H.K, T.P quyết định chứng minh sự trong sáng của mình bằng cách cho H.K... “kiểm chứng” thực tế.

Những tưởng, khi thấy mình còn trinh bạch, H.K sẽ thôi nghi ngờ nhưng sự thể hoàn toàn ngược lại. Sau lần “kiểm chứng” ấy, H.K càng tăng cường kiểm soát mọi hoạt động giao tiếp của T.P với lý do “bây giờ, cô có ngủ với ai khác nữa thì tôi cũng đâu kiểm soát được”(!).

Ván bài mong manh

Công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cộng với sự bức bối vì bị kiểm soát, tra hỏi, T.P đành chấp nhận cắt đứt tình yêu với H.K. Xót xa cho T.P, lời chia tay của cô lại bị người yêu quy kết thành việc T.P đã “tìm được đối tượng giàu có, bảnh trai”.

Tựa như cách đánh cược trong một ván bài, T.P, X.L, Hoàng B. và rất nhiều cô gái trẻ khác đã dùng sự trinh trắng của mình làm tài sản đặt cược để đổi lấy tình yêu, lòng tin... Nhưng phần thắng trong ván bài trinh tiết này lại quá mong manh!

Các cô đã khóc thật nhiều. Có lẽ, chưa bao giờ các cô gái ấy nghĩ rằng "cái ngàn vàng" chỉ thực sự có giá trị khi nó góp phần làm cho tình yêu thăng hoa.

Tự hạ thấp giá trị bản thân

Có một sự nhầm lẫn ở các bạn trẻ về vấn đề trinh tiết trong việc làm dấu minh chứng cho tình yêu của mình. Bạn nữ cần biết, giá trị của trinh tiết không nằm ở sự hiến dâng mà thuộc về ở đức hạnh của chính người dâng hiến.

Nói cách khác, trinh tiết có giá trị không bởi hành vi mà là do bởi nhân cách của người giữ gìn nó. Trong tình yêu cần có niềm tin, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng niềm tin trên chính nhân cách của người yêu chứ không phải phó thác trên trinh tiết của người phụ nữ.

Vì thế, dùng trinh tiết để đánh đổi, để ràng buộc, để chứng minh cho tình yêu của mình thì bạn nữ đã tự đánh giá thấp giá trị của bản thân rồi.

Nguyễn Thị Thu Trúc
Tham vấn viên Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Cùng chuyên mục