Ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh nghiệm luôn được ưu tiên hàng đầu. Bóng đá không phải ngoại lệ, hay bó hẹp đối tượng hơn thì David Moyes cũng vậy. Nhưng không phải bao giờ tin dùng những cầu thủ có kinh nghiệm đồng nghĩa đưa đội bóng đi lên.
Ryan Giggs là một "cây đa cây đề" của sân Old Trafford; kỹ năng phòng ngự nhiều kinh nghiệm của Rio Ferdinand; Patrice Evra luôn là hình mẫu hướng tới của các đàn em bước phía sau... Những cầu thủ, có thể gọi là "có tuổi" ở Man United, vẫn đang đóng vai trò cốt lõi trong kế hoạch phát triển Quỷ đỏ của David Moyes. Đó là điều đương nhiên bởi họ vẫn có ích, vẫn có những đóng góp nhất định cho đội bóng và càng quan trọng hơn bởi Moyes vừa mới chân ướt ráo tới Old Trafford, ông cần nhận được sự ủng hộ từ những người có tiếng nói có trọng lượng trong phòng thay đồ.
Tuy nhiên, cũng cần phải thực tế một chút, nhìn vào mặt trái của chính sách này để thấy sự bất cập. Nếu nhận định những cầu thủ có tuổi đang kéo lùi Man United, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Nếu bạn thần tượng Giggs hay Rio, hẳn bạn sẽ cảm thấy phật lòng. Dù vậy, hãy gạt sang một bên tình cảm để suy xét.
Những chiến binh này đã đứng trên mọi đỉnh cao đáng ước mơ mà không phải cầu thủ nào có thể vươn tới trong sự nghiệp. Họ có tất cả, từ những danh hiệu quốc nội cho tới lục địa. Nói một cách khác, họ đã no nê danh hiệu và không thể không loại trừ khả năng họ là người ít động lực nhất khi mà sân Old Trafford khép lại triều đại Sir Alex Ferguson.
Vậy tại sao David Moyes không dành thêm đất cho các cầu thủ trẻ? Từ khi còn dẫn dắt Everton, Moyes có tiếng là HLV luôn ưu tiên chính sách cầu thủ trẻ. Ở Goodison Park, chính ông là người đưa Wayne Rooney ra ánh sáng, trao cho Ross Barkley hay Leon Osman cơ hội để chứng tỏ mình.
Tới Old Trafford, Moyes vẫn duy trì chính sách này. Ví dụ gần nhất chính là tài năng trẻ người Bỉ Adnan Januzaj. Tuy nhiên, Moyes vẫn tỏ ra dè dặt trong việc cho những Zaha, Cleverley... nhiều cơ hội hơn. Không có gì khó hiểu khi chiến lược gia người Scotland chưa tung những cầu thủ trẻ tham chiến đều đặn. Sức ép của thành tích khiến một người mới đến như ông phải làm vậy. Bản thân Moyes từng chia sẻ, ông là người luôn đặt tiêu chí dùng cầu thủ trẻ lên hàng đầu, nhưng "rất khó khăn khi đưa các cầu thủ trẻ lên đội một vì các trận đấu Premier League đều rất giá trị và thậm chí vị trí tại giải đấu của bạn cũng đáng giá rất nhiều tiền".
Nhưng khi mà chính sách đặt niềm tin vào những "lão làng" đang khiến Man United có sự khởi đầu mùa giải tồi tệ, tại sao Moyes không dũng cảm chơi một "canh bạc". Sir Alex Ferguson từng nói về thế hệ 1992 của những David Beckham, Ryan Giggs, anh em nhà Neville rằng khi "bạn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ thì bạn sẽ không bao giờ thất vọng".
Cầu thủ trẻ không có kinh nghiệm, nhưng họ có sự liều lĩnh, có khát khao và động lực thì luôn ở mức đỉnh. Nói một cách hình ảnh hoa mỹ, thì trước một hàng rào thép gai, một cầu thủ trẻ sẽ không ngần ngại chui thẳng qua, còn một cầu thủ già sẽ đi hàng dặm để tìm lối khác.
Wayne Rooney trong quá khứ và hiện tại là Adnan Januzaj chính là những minh chứng không thể tuyệt vời hơn. Vậy tại sao Moyes không tung những Cleverley, Zaha vào sân nhiều hơn? Chỉ có vứt vào lửa mới giúp họ được tôi luyện nhiều hơn mà thôi.
Theo Báo Bóng đá