Đang có một qui trình nuôi và "nắn" con theo xu hướng hiện đại ở nhiều phụ huynh trẻ. Sau ép ăn, ép học sẽ là ép... sành điệu!
Mặc quần áo hàng hiệu, xài "dế" xịn, chơi game bằng máy tính xách tay, theo học những môn "quí tộc"... không ít bậc phụ huynh đang tập tành con cái lối sống để chứng tỏ mình nổi trội so với người khác...
Khẳng định đẳng cấp từ khi còn bé!
Trong căn phòng nhỏ trên tầng ba Trung tâm Văn hóa Q.1 (TP.HCM), tiếng nhạc "giựt" đùng đùng, các cô bé, cậu bé nhi đồng đang vất vả vặn vẹo người tập đi thẳng hàng. Đây là một buổi học trong chương trình đào tạo người mẫu nhí của công ty V.
Đứng ngoài cửa, cậu bé Huy mới 4 tuổi nhăn nhó bám chặt mẹ: "Con không làm người mẫu đâu". Nhưng chị Thủy, mẹ của Huy, ra chiêu dụ con: "Ở trong đó vui lắm, con vào xem mấy bạn tập đi rồi thích thì cùng tập với các bạn". Một chị phụ huynh đứng gần buột miệng: "Thằng bé cao ráo, đẹp trai, mai mốt thành người mẫu ăn tiền đấy". Như được thêm khích lệ, chị Thủy mạnh dạn kéo Huy vô lớp dù cậu bé rơm rớm nước mắt, luôn miệng xin mẹ cho về nhà...
Liên tục hơn một giờ, nhiều bé vẫn cố gắng đi theo tiếng nhạc và hướng dẫn của thầy giáo. Một số bé không che giấu sự chán ngán, mặt mày xụi lơ trong lúc thầy liên tục nhắc: "Bé T. đi sao mà giống Sạclô thế, đi chậm lại", "Nè D., con đi gì mà õng ẹo vậy, không đánh vai, lắc đầu"...
| Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: những trẻ lớn lên trong điều kiện quá đầy đủ sẽ không biết quí trọng sức lao động của mình lẫn của người khác. Trẻ sẽ trở nên ích kỷ, không quan tâm đến người khác, thích cuộc sống hưởng thụ, suy nghĩ độc lập kém và ít có mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp riêng. Trẻ không được rèn luyện nỗ lực vượt khó, sẽ không thể thích nghi với xã hội và rất dễ gặp thất bại khi ra đời. |
Kiên nhẫn ngồi phía trước... nhà vệ sinh để theo dõi từng bước đi của con, anh Minh Tùng - có cô con gái 4 tuổi mặc áo đầm hoa đang cố khắc phục dáng đi... "hùng hục"- chia sẻ: "Vợ chồng tôi có mỗi nó, phải học làm người mẫu từ bây giờ thì tướng tá mới chuẩn được!". Trò chuyện với một vài phụ huynh khác đang hãnh diện ngắm con mình từ xa, vị nào cũng hết sức tâm đắc việc cho con học làm người mẫu nhí là cách để rèn con sự tự tin ngay từ bé!
Chị Minh Trang (Q.7, TP.HCM) lại muốn trang bị cho con mình những môn học chị cho là quí phái. Nhà chỉ có hai con, một trai, một gái, chị nhất quyết bắt con gái đi học đàn piano mặc dù cô bé nằng nặc xin mẹ cho đi học múa. Chị phân trần: "Làm sao nó biết cái gì tốt cho nó bằng mình? Học múa thì làm cái gì, học đàn piano phải sang hơn không?". Không chỉ thế, dù biết con trai thích học võ chị vẫn ngày ngày điệu cậu nhóc đến thẳng lớp học vẽ.
Trong thời đại của các loại "dế", các đồ chơi số liên tục ra đời và ngày càng cao cấp, không ít phụ huynh thể hiện tình cảm với con bằng những món quà kỹ thuật số giá trên trời. Chị Xuân Thy, nhân dịp cậu con vào lớp 10, đã mua ngay cho cục cưng chiếc điện thoại đời mới hơn chục triệu chỉ để "cho nó bằng chúng bằng bạn thôi, không thì nó mặc cảm, tội lắm!", dù chính chị cũng chỉ xài chiếc điện thoại giá chưa đến 3 triệu.
"Nắn" con theo ước mơ cha mẹ!
Mấy hôm nay chị Hằng đau đầu tìm cách kéo con ra khỏi sức hút của trò chơi trực tuyến. Chỉ hơn năm tháng sau khi tặng chiếc máy tính xách tay cho con nhân dịp sinh nhật 15 tuổi, chị nhận được cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm cho biết con chị dạo này học hành sa sút. "Rình" bắt quả tang con chơi game online, chị đập tan chiếc máy tính xách tay. "Muốn cho nó có máy để hỗ trợ việc học ai ngờ lại đổ đốn như thế", chị hối hận nói. Còn cô bé Th., học viên lớp người mẫu nhí, dù mới 7 tuổi, còm nhom như cò hương nhưng nhất quyết "mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm" vì... sợ mập, "mập thì không làm người mẫu được, mẹ lại thích con làm người mẫu".
"Bản thân bố mẹ muốn chứng tỏ mình có đẳng cấp, nên họ hướng lối sống con theo cách họ muốn thể hiện. Chăm chút cho con cái thừa thãi các điều kiện vật chất, cho trẻ đi học nhiều "món cao cấp" để sớm chứng tỏ mình...Với họ đấy là cách để bù lại những thiếu thốn ngày xưa, để con mình... vượt trội hơn con người khác!" - bà Trần Thị Hồng Hà, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, cho biết.
Chia sẻ về việc nhiều bậc phụ huynh "nắn" con theo ước mơ bố mẹ, bà Hồng Hà giải thích thêm: "Sẽ có hai xu hướng. Một là những đứa trẻ dễ thích nghi sẽ làm theo ý kiến bố mẹ, nhưng vẫn âm thầm nuôi ước mơ của mình, đến một lúc nào đó sẽ tự chọn cho mình lối đi riêng. Một số trẻ khác sẽ tỏ ra bất bình và phản ứng ngược. Trong trường hợp này nếu trẻ trao đổi với bố mẹ, mối quan hệ sẽ được cải thiện.
Ngược lại, bị bắt ép, nhưng không được cảm thông trẻ sẽ làm theo một cách khổ sở, đồng thời bày tỏ sự bất bình bằng những thú chơi khác, những mối quan hệ không tốt cho các em". Cũng theo các chuyên gia, khi bị "cưỡng ép ước mơ” sớm, ngoài phản ứng ngược, một số trẻ sẽ mất tự tin ở chính mình, dẫn đến những rối loạn tinh thần, suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là tích tụ tất cả bất mãn để rồi bùng nổ mất kiểm soát ở giai đoạn dậy thì.
"Thương con không đúng cách thường rất tai hại. Muốn cứu vãn những sai lầm của mình, các bậc phụ huynh nên trò chuyện, bàn bạc với con cái để điều chỉnh dần dần lối sống, hướng phát triển cho con", bà Hồng Hà chia sẻ. "Sẽ rất khó và có đạt được kết quả hay không còn tùy thuộc vào sự thức tỉnh và sự kiên nhẫn của phụ huynh".