“Simeone chính là Ferguson của chúng tôi”, Chủ tịch Enrique Cerezo nhấn mạnh trong bài phỏng vấn trên tờ ABC.
Nhà làm phim Enrique Cerezo được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Atletico Madrid vào năm 2003. Trong những năm đầu tiên ông đã phải chứng kiến sự áp đảo của kình địch Real Madrid còn đội bóng áo đỏ trắng chỉ toàn tay trắng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 2010, khi Atletico vô địch Europa League. Hai năm sau, họ lần thứ hai giành chiến thắng ở sân chơi này. Cùng trong các năm 2010, 2012, “Los Rojiblancos” đều vượt qua đội vô địch Champions League để đoạt Siêu Cúp châu Âu, trong đó có chiến thắng đầy ấn tượng 4-1 trước Chelsea. Tháng 5/2013, Atletico vô địch Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Real ngay tại Bernabeu.
Như vậy là chỉ trong vòng 3 năm, Atletico đã đoạt tới 5 danh hiệu. Cùng thời gian ấy, Real Madrid chỉ giành được 3 Cúp, ngang bằng số Cúp Atletico có được trong 18 tháng dưới thời Diego Simeone. Cựu danh thủ người Argentina sắp kỷ niệm tròn 2 năm dẫn dắt đội bóng bên bờ sông Manzanares nhưng những ngày trăng mật vẫn tiếp nối. 8.000 CĐV Atletico chào đón “El Cholo” trở về nhà trong buổi tập đầu tiên ngày 27/12/2011 và hô vang “Ole, ole, Cholo Simeone”. Con số ủng hộ ông giờ đây đã tăng gấp hàng chục lần.
Atletico đang có khởi đầu hoàn hảo ở mùa này, thắng 11 trong 13 trận tại La Liga, cùng với Barca, Roma và Bayern là những đội khởi đầu tốt nhất tại giải VĐQG. “Los Rojiblancos” cũng tiến đánh sân chơi lớn với 4 trận thắng tuyệt đối ở Champions League và đã giành vé knock-out.
"Thật khó để tạo ra một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã là một đội bóng vĩ đại vì nhiều lý do. Chúng tôi đã bán Sergio Aguero, Diego Forlan và Radamel Falcao nhưng vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng gì”, Chủ tịch Cerezo nói đầy tự hào. Đó là sự thật, Atletico những năm qua lâm vào cảnh túng quẫn và phải bán đi những ngôi sao đắt giá, hưởng lương cao và mua những cầu thủ kém danh tiếng như Cata Diaz, Leo Baptistao hay một David Villa đã qua thời đỉnh cao. Vậy mà nhờ tài “liệu cơm gắp mắm” của Simeone, đội bóng vẫn đang đi đúng hướng.
Simeone có phẩm chất khá giống Alex Ferguson. Ông không xây dựng một lối chơi cố định và rồi mua về những cái tên phù hợp với chiến thuật ấy. Ngược lại, họ tận dụng tối đa những nguyên liệu sẵn có bằng đấu pháp mềm dẻo.
"Đúng, Simeone là Ferguson của chúng tôi. Ông ấy đã đi cùng đội bóng suốt một thời gian dài và chiếm được sự tín nhiệm từ cầu thủ. Ông ấy đang làm công việc tuyệt vời”, Cerezo nói. Simeone còn chinh phục được các ông chủ, ông từng yêu cầu sơn một bức ảnh khổng lồ hình các cầu thủ lên tường sân Vicente Calderon, vẽ thêm những câu slogan “Luôn luôn đoàn kết vì một mục tiêu chung”, “35.000 lý do để thắng”, “Chỉ những kẻ đớn hèn mới từ bỏ”… và được đáp ứng ngay. Thậm chí một quan chức CLB còn khẳng định: “Nếu Simeone muốn sơn sân màu vàng, chúng tôi cũng sẽ làm”.
Simeone là một Alex Ferguson và Calderon là Old Trafford của ông.
Theo Thể thao & Văn hóa