Còn nhớ mùa hè năm 2006, Đoàn Thanh niên tình nguyện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh, với lực lượng gần 20 người, là thành viên Hội Sinh viên của trường, đã tổ chức chuyến đi lên xã miền núi nghèo Thanh Sơn (Ba Chẽ).
Tại đây trong hơn hai tuần lễ, Đoàn đã làm được rất nhiều việc, từ làm cầu bắc qua suối, tu sửa đường giao thông, dạy tin học cho thanh niên v.v... đến việc giúp các gia đình chính sách neo đơn thu hoạch mùa màng, tổ chức các buổi sinh hoạt hè, các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên trong xã... Trong thời gian ở đây, các bạn trẻ phát hiện thấy có một số em học sinh đang có nguy cơ phải bỏ học bởi gia đình hết sức khó khăn. Đó là các em Nịnh Thị Hồng, Nịnh Thị Viền (dân tộc Sán Chỉ) và Mễ Thị Liên (dân tộc Cao Lan) ở thôn Khe Loọng. Em Nịnh Thị Viền thì mồ côi bố, chỉ còn một mình mẹ cáng đáng chu lo kinh tế, em Nịnh Thị Hồng thì trong gia đình nhiều anh chị em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, sức khoẻ rất kém... Cả 3 em Hồng, Viền, Liên lúc đó đều đang theo học lớp 9 bổ túc văn hoá, nghĩa là phải hai năm học nữa các em tốt nghiệp THPT. Nhưng vì gia đình quá khó khăn nên gia đình các em đành chấp nhận cho các em nghỉ học...
Hoàn cảnh của ba em gái này khiến các thành viên trong đoàn thanh niên tình nguyện rất xúc động. Làm sao để các em bớt khó khăn hơn, làm sao để các em lại có cơ hội được cắp sách đến trường? - Đó là câu hỏi đặt ra với mọi người. Và những trăn trở ấy đã được lãnh đạo Hội Sinh viên nhà trường nắm bắt, cùng bàn cách giải quyết. Cuối cùng Hội đã quyết định đề đạt với lãnh đạo nhà trường được nhận đỡ đầu 3 em, đưa các em về học tập văn hoá và học nghề tại Trường. Hội sinh viên sẽ chu cấp tiền ăn ở, sinh hoạt hàng tháng cho các em, vấn đề học phí và một số khoản đóng góp khác Hội đề xuất với nhà trường miễn giảm cho các em...
Sinh viên Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp tham gia chiến dịch hè tình nguyện năm đó, kể: - Không khí hôm chúng tôi về Thanh Sơn đón các em diễn ra thật cảm động. Cán bộ lãnh đạo xã Thanh Sơn, thôn Khe Loọng Trong và người thân của các em đều có mặt. Ai cũng xúc động, cảm ơn Hội Sinh viên, cảm ơn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ... Còn chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vui mừng hạnh phúc vì đã làm được một việc ý nghĩa, nhưng bên cạnh đó cũng không khỏi lo lắng làm sao để xứng đáng với niềm tin và tình cảm của cán bộ, nhân dân nơi đây trao cho...
Phạm Thanh Cảnh, Chủ tịch Hội Sinh viên của trường, còn cho biết thêm:
- Sau khi đưa các em về trường, chúng tôi sắp xếp cho các em tiếp tục theo học phổ thông tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng của nhà trường. Do lực học của các em bị hổng nhiều kiến thức, nhất là môn ngoại ngữ, nên chúng tôi bố trí thành viên trong Hội kèm cặp, dạy thêm cho các em. Nhờ vậy các em đã học khá dần lên; năm học lớp mười, cả ba em đạt học lực trung bình; sang học kỳ một lớp 11 vừa qua, các em đạt loại khá. Các em cũng được bố trí ở tại ký túc xá cùng với các anh chị học Cao đẳng, những anh chị này có trách nhiệm giúp các em quen dần với lối sống tự lập, xa gia đình. Hàng tháng, Hội chu cấp cho mỗi em 300.000 đồng tiền ăn, ngoài ra các khoản tiền mua dụng cụ học tập, sách vở, tiền tàu xe về nhà mỗi dịp lễ tết đều được Hội lo đủ... Số tiền trên được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Hội sinh viên, thêm vào đó là các khoản ủng hộ, đóng góp của học sinh sinh viên trong trường, tiền tài trợ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định hỗ trợ cho Hội một phần kinh phí để lo cho các em, vì vậy vấn đề này sẽ được thực hiện dễ dàng hơn...
Chúng tôi đến thăm 3 em Viền, Hồng, Liên khi các em đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Trong câu chuyện nói với chúng tôi các em đều không giấu nổi sự xúc động và lòng biết ơn đối với các anh đoàn viên sinh viên trong trường. Em Nịnh Thị Viền nói: ''- Nếu không có các anh chị ấy, em đã không được đi học, không biết hết cái chữ và cũng không bao giờ có nghề nghiệp trong tay...''. Em Hồng thì tâm sự: ''- Mỗi lần em về thăm nhà; mọi người trong thôn đều mừng cho em, họ nói em thật may mắn. Em cũng biết vậy. Các anh, các chị ấy đã làm thay đổi cuộc sống của chúng em...''.
Những cố gắng của Hội Sinh viên trong việc nhận đỡ đầu 3 em học sinh nghèo xã Thanh Sơn đã được Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh sinh viên trong Trường ghi nhận. Và chúng tôi còn được biết, không chỉ có vậy, tính từ năm 2004 đến nay Hội đã tổ chức thành công nhiều chiến dịch tình nguyện. Ngoài chuyến đi lên giúp dân xã Thanh Sơn (Ba Chẽ), Hội còn tổ chức đợt tình nguyện đến xã Húc Động (Bình Liêu). Tại xã Húc Động, Đoàn đã tặng quà và tiền mặt trị giá gần 30 triệu đồng (kinh phí chủ yếu lấy từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp). Ngoài ra, các phong trào tình nguyện tại chỗ cũng thu được những kết quả đáng kể. Điển hình là hoạt động vận động đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo. Tính từ năm 2006 đến nay, Hội Sinh viên nhà trường đã vận động được 1.035 lượt học sinh, sinh viên trong trường tham gia hiến máu với số lượng 258,7 lít máu. Các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được Hội phát huy. Hàng năm Hội đã vận động đóng góp trên dưới 20 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho các quỹ nhân đạo từ thiện để giúp đồng bào lũ lụt, giúp trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, giúp xã nghèo, tặng quà cho thôn chài Cửa Vạn (TP Hạ Long) v.v...
Với những việc làm trên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh đã nhận được nhiều sự khen thưởng xứng đáng. Song theo anh Phạm Thanh Cảnh, Chủ tịch Hội thì phần thưởng lớn nhất, đáng quý nhất chính là sự ủng hộ của toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên trong trường, sự tin yêu của người dân dành cho. Và để xứng đáng với phần thưởng này, Hội cần phải cố gắng nhiều hơn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng hơn nữa...