Hôm qua, tiền vệ công Mohamed Atwi đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện ở tuổi 32.
Mohamed Atwi bị một viên đạn lạc găm vào đầu vào ngày 21/8. Tiền vệ 32 tuổi dính đạn khi tham dự đám tang của một người lính cứu hỏa - người này thiệt mạng trong vụ nổ ở cảng Beirut xảy ra vào ngày 4/8. Vụ nổ khiến hơn 200 người chết và hàng nghìn người bị thương.
Sau khi nhập viện, Mohamed Atwi đã được phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng và nghiêm trọng nên sau gần 1 tháng điều trị, tiền vệ 32 tuổi đã qua đời vào hôm qua (18/9).
Mohamed Atwi là một trong những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Lebanon. Anh từng 3 lần vô địch Cúp QG Lebanon với CLB Ansar. Mohamed Atwi từng giành danh hiệu Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất giải VĐQG Lebanon mùa 2015/16 và đoạt danh hiệu cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải đấu này mùa 2010/11.
Mohamed Atwi chuyển đến đầu quân cho Akhaa Ahli Aley từ năm 2018. Trên mạng xã hội, ông Wael Chehayeb, một quan chức của Akhaa Ahli Aley viết: “Đây là một ngày buồn cho thể thao, một ngày buồn cho bóng đá Lebanon”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Lebanon, Vartine Ohanian đau buồn cho rằng nước nhà vừa mất “một biểu tượng cho nền thể thao văn minh".
Đau buồn vì cái chết của Mohamed Atwi, gia đình tiền vệ xấu số đã yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc này. Bắn súng lên không trung trong các đám tang và đám cưới là điều diễn ra phổ biến ở Lebanon. Việc này thường gây ra những tai nạn rất đáng tiếc. Mohamed Atwi là nạn nhân mới nhất dính “tên bay đạn lạc”.
Theo bongdaso.vn