Đỡ đầu những trẻ em đặc biệt khó khăn

Vào một chiều tháng 7, chúng tôi có mặt tại lễ tiếp nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Ủy ban DSGĐ&TE TP Hạ Long phối hợp Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức.

Tại buổi lễ, 50 trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP Hạ Long đã được 48 cơ sở Đoàn, trực thuộc Đoàn Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, đỡ đầu trong một năm, với số tiền tối thiểu 100 nghìn đồng/em/tháng. Đây là việc làm rất có ý nghĩa nhân Tháng Hành động vì trẻ em, đồng thời hưởng ứng tích cực chiến dịch thanh niên, học sinh - sinh viên tình nguyện hè 2007. Trong buổi lễ, chúng tôi - những đoàn viên, thanh niên đã rơi nước mắt khi nghe được hoàn cảnh chỉ của một vài trong số 50 trẻ em bất hạnh, thiệt thòi nói trên.

Bé Đinh Thu Trang trong buổi lễ đỡ đầu.

Bé Đinh Thu Trang trong buổi lễ đỡ đầu.

Em Phạm Văn Hải (khu 3, phường Hùng Thắng) năm nay vừa tròn 7 tuổi. Bà Đỗ Thị Thoa - bà ngoại của Hải vừa khóc vừa kể cho chúng tôi hoàn cảnh của em. Bố mẹ Hải kết hôn khá sớm - khi cả hai mới 18, 19 tuổi. Có lẽ, do tuổi đời còn quá trẻ, công ăn việc làm lại không ổn định nên chỉ chưa đầy ba năm sau, bố mẹ Hải chia tay. Bố Hải trở về quê (ở Cát Hải) và chẳng bao giờ quan tâm đến con. Mẹ Hải (năm nay mới 26 tuổi) bỏ nhà đi, nghe nói là sang Trung Quốc. Hải được ông bà ngoại cưu mang. Tuy nhiên, gia đình bà ngoại lại rất khó khăn... bà Thoa rớm nước mắt khi nói với chúng tôi -“ Có người bảo nên cho Hải đi làm con nuôi, cháu nghe được đã níu tay ông bà mà khóc. Nó bảo - Cho cháu ở lại với ông bà, có gì ăn nấy, cháu chỉ ăn rau thôi cũng được...”.

Giống với Hải, bé Đinh Thị Thu Trang (5 tuổi, phường Hồng Hà) cũng được bà nội dẫn đến buổi lễ. Vừa để mắt trông cháu, bà Vũ Thị Thịnh vừa kể trong nước mắt: - “Khổ thân con bé lắm. Tôi chỉ lo đến một ngày nào đó, tôi không đủ sức nuôi cháu, thì không biết nó như thế nào...”. Và, câu chuyện của bà cháu bé Trang khiến chúng tôi, ai cũng động lòng... Trang mồ côi mẹ khi vừa tròn 4 tháng tuổi. Ba năm sau, bố em cũng qua đời. Theo như bà nội Trang kể, trước khi về làm dâu nhà bà, mẹ bé Trang đã có HIV. Chính vì lý do đó mà chỉ trong một thời gian ngắn, Trang trở thành cô bé mồ côi. Giờ đây, em chỉ biết nương tựa vào bà nội đã trên 70 tuổi với đồng lương hưu ít ỏi... đáng thương hơn, Trang còn bị người lớn, trẻ con hàng xóm kỳ thị, không chơi cùng. Em cũng không thể đi học mẫu giáo vì chẳng có trường nào nhận. Trang đã từng hỏi bà: -“Bà ơi, cháu thích được đi học mẫu giáo lắm, tại sao cháu lại không được đi?”. Nhìn bé Trang xinh xắn và bụ bẫm ngồi bên các anh chị trong buổi lễ, chẳng ai có thể ngờ cháu sớm phải chịu nhiều nỗi đau đến thế. Chúng tôi khuyên bà Thịnh nên đưa Trang đi xét nghiệm HIV, để yên tâm hơn và biết đâu có thể xoá bỏ những kỳ thị, xa lánh của một số người thiếu hiểu biết đối với cháu. Bà Thịnh chấm nước mắt, xót xa nói với chúng tôi: - “Từ bé tới giờ, cháu phát triển khoẻ mạnh, chẳng khi nào đau ốm. Cháu mà có bệnh thì đâu được bụ bẫm, nhanh nhẹn thế kia?”.

Đỡ đầu những trẻ em đặc biệt khó khăn ảnh 2
Các cơ sở đoàn tiếp nhận và tặng quà cho các em trong buổi lễ.

Hải, Trang chỉ là hai trong số 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đỡ đầu trong dịp này. Đa số các em đều mồ côi, hoặc đang sống trong những hộ nghèo, bản thân mắc bệnh hoặc tàn tật... Điều đáng nói hơn, là trong 50 em nhỏ trên, đa phần các em đều mồ côi bố, hoặc mẹ, hoặc cả bố và mẹ, hiện đang được ông bà nội, ngoại cưu mang. Đặc biệt, trong số những em mồ côi này, bố mẹ các em chủ yếu chết do HIV/AIDS. Đây quả là con số đáng buồn và đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các tổ chức xã hội, các cá nhân là đáng quý, nhưng, liệu có thể xóa bỏ hoàn toàn những nỗi mất mát, thiệt thòi cho các em? Đúng như anh Phạm Quốc Hưng, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh, tâm sự: - “Qua việc đỡ đầu cho các em, chúng tôi hy vọng sẽ phần nào chia sẻ bớt những khó khăn, bất hạnh mà các em và gia đình đang phải chịu. Và, chỉ mong sao, trong xã hội của chúng ta sẽ ngày càng ít đi những số phận, những mảnh đời bất hạnh như các em...”.

Cùng chuyên mục