Đỗ - trượt đại học và bản lĩnh của bạn

Bạn đã biết được kết quả của kỳ thi đại học. Bạn buồn, vui, khóc, cười trước bước ngoặt lớn của cuộc đời mình? Hai câu chuyện lượm lặt được dưới đây, hy vọng sẽ giúp bạn có sự cân bằng phần nào trước các quyết định lớn của tương lai.

Câu chuyện thứ nhất: Đỗ đại học – khóc

Cũng như bao sĩ tử khác, anh P.T.Thức khăn gói xuống Hà Nội thi đại học. Một năm, hai năm, rồi ba năm anh ấy vẫn trượt. Phải nói là anh chán ôn và thi đại học đến mức nào rồi, nhưng bố mẹ vẫn không chịu, vì lý do: Con phải có bằng đại học, vì bố mẹ toàn là giáo sư, tiến sĩ.

Cuối cùng, anh cũng là sinh viên. Nhưng khổ nỗi, anh rất thích nấu ăn và muốn mở một nhà hàng ăn uống. Anh sẵn sàng nghỉ học để tham gia một bữa tiệc, và sẵn sàng là đầu bếp. Chỉ có học đại học là anh chán, nhưng bản lĩnh của anh chỉ đến vậy, không dám đấu tranh với bố mẹ, cũng không đủ hứng thú để học hết đại học, cũng chẳng dám đeo đuổi sở thích của mình đến cùng.

Anh ấy vẫn đang là sinh viên trường Đại học Công đoàn, sau 8 năm tốt nghiệp THPT.

Câu chuyện thứ 2: Trượt đại học - cười sung sướng

Đó là chuyện về anh Phạm Trung Dũng, cha đẻ của trang web chính thức của APEC tại Việt Nam 2006. Cũng như bao ông bố, bà mẹ khác, bố mẹ, ông bà anh Dũng kiên quyết bắt anh ấy thi đại học, mặc dù trước đó, anh tuyên bố sẽ không thi đại học và chỉ làm bạn với máy tính. Trước áp lực quá lớn của gia đình, anh ấy vẫn đệ đơn thi vào trường đại học Kiến trúc.

Nhưng ngày nhận được tin trượt đại học là ngày anh ấy vui nhất, vì vừa làm vừa lòng bố mẹ, ông bà, vừa có điều kiện chứng tỏ mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mới 20 tuổi, nhưng anh là “cha đẻ” của trang web APEC, giữ chức Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần phần mềm và truyền thông OTC mà không xuất thân từ một trường đại học danh tiếng nào về công nghệ thông tin.

Làm việc thật sự nên thời gian nghỉ ngơi của anh Dũng thật hiếm hoi. Có lúc, mấy ngày liền không ngủ là chuyện bình thường. Và không bằng cấp gì, anh vẫn thành công trong sự nghiệp, và bố mẹ hoàn toàn hài lòng về đứa con của mình.

Khóc hay cười đều là bản lĩnh của teen!

Thật cũ rích nếu dẫn ra đây câu chuyện của nhà tỷ phú Bill Gates từ bỏ đại học Havard danh tiếng để lập nghiệp vì chính đại gia này đã từng tuyên bố đừng học theo ông ấy! Nhưng cho dù ông ấy có học tiếp đại học hay từ bỏ đại học giữa chừng, ông ấy cũng thành công, vì đó là bản lĩnh của Bill Gates!

Cả hai câu chuyện trên đây càng chứng tỏ điều khiến cho ai đó thành công, không chỉ nhờ bằng cấp, mà chủ yếu nhờ bản lĩnh của mình. Thế nên, nếu ai bạn đỗ đại học một chuyên ngành chẳng ăn nhập gì với ước mơ của mình, mà chỉ vì làm theo nguyện vọng của bố mẹ, thì chưa chắc đã thành công trong cuộc sống sau này.

Và nếu nhận được hung tin trượt đại học, cũng chẳng ai tin rằng bạn sẽ thất bại trong cuộc sống, nếu bạn thật sự có bản lĩnh. Vậy thì, việc gì ta phải đau khổ hay nghĩ đến tự tử khi trượt đại học? Cuộc đời còn rất nhiều cơ hội cho chúng ta mà.

Cùng chuyên mục