Đại uý Nguyễn Mạnh Linh sinh ra và lớn lên tại TP Hạ Long, trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là cán bộ quân y. Năm 1998, Nguyễn Mạnh Linh thi đỗ Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp năm 2003, anh về công tác tại Đồn BP số 5, BĐBP tỉnh. Với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác và say mê học tập, năm 2008, anh được cử đi đào tạo ngoại ngữ tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Sau một năm học tập, anh được điều về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm trợ lý quân huấn…
Ở cương vị công tác nào, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tháng 8-2012, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh được bổ nhiệm làm Phó Đồn trưởng Đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai, phụ trách nghiệp vụ quản lý xuất nhập cảnh cho phương tiện, khách du lịch ra vào Vịnh Hạ Long. Anh luôn cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn phát huy trí tuệ, xây dựng nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới khu vực cảng biển; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn, giúp du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long thuận lợi, an toàn… Bên cạnh đó, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh còn thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giúp CBCS trong đơn vị nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là nắm chắc các quy trình, thủ tục, pháp luật về xuất nhập cảnh; rèn luyện tư thế, tác phong trong công tác và thực hiện nhiệm vụ của người CBCS Biên phòng trong thời kỳ mới. Bản thân anh luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong CBCS.
Trò chuyện với tôi, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ: Giờ đang là mùa du lịch tàu biển nên lượng du khách đến Hạ Long tăng. Có những ngày Đồn đón từ 4.000 đến 5.000 du khách quốc tế. Trong khi đó yêu cầu công việc xuất nhập cảnh cho du khách phải mềm dẻo, nhưng cũng phải chặt chẽ, trong khi lực lượng của Đồn thì mỏng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo, tập thể CBCS của Đồn đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Kể về những kỷ niệm từ ngày về công tác tại Đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh tâm sự: Làm công tác xuất nhập cảnh cho du khách có khá nhiều chuyện thú vị anh ạ. Không ít du khách khi đến Hạ Long không hiểu nhiều về các lực lượng chức năng của Việt Nam, bên cạnh việc hỏi thủ tục thì nhiều vị khách còn hỏi khá nhiều về mảnh đất, con người Việt Nam, về Vịnh Hạ Long… Mặc dù rất bận công việc nhưng chúng tôi ai cũng luôn vui vẻ giải đáp, trả lời các câu hỏi của họ… Qua đó, đã giúp họ có những ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam nói chung và Hạ Long nói riêng. Anh kể thêm: Tôi nhớ nhất vào dịp Noel năm 2012, một du khách người Mỹ đến du lịch tại Hạ Long bằng tàu thuỷ. Do nhầm giờ nên khi anh quay lại tàu thì tàu đã nhổ neo đi mất. Hôm đó rất lạnh, trong khi đó mọi hành lý của người khách này đều để trên tàu. Không có quần áo, tiền bạc nên vị khách này không biết đi đâu và tìm đến Đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai nhờ giúp đỡ. Tôi đã cùng đồng đội bố trí nơi ăn, nghỉ cho anh ta, sau đó liên lạc giúp vị khách này quay lại với tàu. Khi về nước, vị khách này đã viết thư cảm ơn CBCS của Đồn vì sự giúp đỡ này.
Với những thành tích đã đạt được, Đại uý Nguyễn Mạnh Linh đã nhiều lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng nhiều giấy khen…
Nguyễn Chiến