Dortmund 0-2 Leverkusen: Á quân thua sốc

Á quân Bundesliga mùa trước đã có khởi đầu mùa giải 2014/2015 không thể tệ hơn với việc để thua Leverkusen 0-2 ngay trên sân nhà Signal Iduna Park.

Không nằm ngoài dự đoán Dortmund đã có một trận đấu hết sức khó khăn trước một Leverkusen đang chơi rất ấn tượng dưới thời tân HLV Roger Schmidt. Bằng chứng là đội bóng vùng Ruhr đã bị hạ đo ván ngay trên sân nhà Signal Iduna Park. Mùa giải của họ chỉ vừa mới bắt đầu được 1 phút thì khung thành đã phải rung lên. Và điều này đã trở thành tiền đề dẫn đến một trận thua bạc nhược ngay ngày ra mắt.

Bước vào cuộc tiếp đón Leverkusen, HLV Juergen Klopp đã không thể có trong tay một đội hình mạnh nhất khi rất nhiều cầu thủ trụ cột như Gündogan, Schmelzer, Sahin, Hummels hay Kuba phải ngồi ngoài do chấn thương. Chính bởi thế dù rất nỗ lực nhưng Dortmund vẫn hoàn toàn lép vế trước lối chơi pressing của đội khách.

Ngay ở giây thứ 9 của trận đấu, các cầu thủ Leverkusen đã gây sốc cho các khán giả có mặt trên sân Signal Iduna Park khi lập tức có bàn mở tỉ số nhờ công của Karim Bellarabi sau một pha tấn công chớp nhoáng. Đáng chú ý với bàn thắng này các học trò của HLV Roger Schmidt đã có bàn thắng nhanh nhất lịch sử 52 năm của Bundesliga, phá kỷ lục cũ 11 giây được lập bởi Ulf Kirsten, Giovane Elber và Paul Freier.

Ngay sau bàn thắng, Leverkusen tiếp tục duy trì được thế trận. Trong khi đó, Dortmund cũng vùng lên và có cơ hội quân bình tỉ số ngay sau đấy 3 phút với pha đánh đầu khá thoải mái ở trung tâm khu cấm địa của Matthias Ginter. Chỉ tiếc bóng đi quá nhẹ và trúng ngay người thủ môn.

Đến phút 14, các học trò của HLV Jurgen Klopp có thêm được một cơ hội ngon ăn khác khi hậu vệ Leverkusen đã chuyển thẳng bóng vào chân Immobile. Tuy vậy, tiền đạo người Italia đã có pha xử lý rườm rà khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Những phút còn lại, cả Leverkusen và Dortmund đều có thêm những pha bóng nguy hiểm khác về khung thành của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội khách được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, một thế trận cân bằng được 2 đội tạo ra tại Signal Iduna Park với những pha ăn miếng trả miếng. Song, nếu Leverkusen sắc sảo và toan tính trong các pha lên bóng thì những tình huống tấn công của Dortmund lại khá bế tắc.

Trước một hàng phòng ngự chủ động từ Leverkusen, đội bóng vùng Ruhr dù giữ bóng nhiều hơn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Leno, nhất là khi Marco Reus và tân binh Immobile vẫn chưa thể tìm được cảm giác bóng tốt nhất.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Dortmund đã bất ngờ nhận thêm một bàn thua nữa vào phút 90+5 với pha lập công khá dễ dàng từ Stefan Kießling.

Với thất bại này, Dortmund cho thấy họ vẫn cần phải làm việc nhiều hơn nhằm cải thiện tình hình. Trong khi đó tân binh Immobile cho thấy anh vẫn chưa thể lấp khoảng trống mà Lewandowski để lại. Về phía Leverkusen, 3 điểm trong trận đấu này chính là lời cảnh báo đanh thép với những đội bóng còn lại. Với màn trình diễn đáng gờm trước Dortmund cho thấy họ đang rất sẵn sàng để làm nên những điều đặc biệt ở mùa giải này.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục