Một lần nữa, Arsenal lại phải nhờ đến người đội trưởng để quyết định trận đấu và một lần nữa, CĐV Emirates lại sống trong thấp thỏm. Có Robin Van Persie là có 3 điểm nhưng không có anh, thật khó biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sự phụ thuộc của các Pháo thủ vào RVP giống như bí mật của Tam giác Bermuda khi họ không có anh. Trước Stoke, RVP đã ngồi trên khán đài trong 2/3 trận đấu, một quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi được xem như một phần thưởng Arsene Wenger muốn dành cho anh sau nhiều trận đấu liên tiếp.
| Vòng 9 |
| Thứ bảy, ngày 22/10 Chủ nhật, ngày 23/10 |
Thật không may và thật đáng buồn cho Marouane Chamakh vì tiền đạo người Morocco đã không tận dụng được cơ hội đó, như thể anh không hoàn toàn sẵn sàng đón nhận một quyết định bất ngờ từ phía Wenger. Dù sao thì đây cũng là trận đá chính đầu tiên của anh tại Premier League trong mùa giải này và chẳng có gì bất ngờ khi anh chỉ trụ lại trong 66 phút. Thay Chamakh bằng Park Chu young ư? Chân sút của đội tuyển Hàn Quốc chỉ mới đá 1 trận ở Carling Cup. Câu trả lời duy nhất là đây: không Van Persie, không bàn thắng, không 3 điểm.
Và chỉ mất 15 phút để RVP ghi hai bàn, dập tắt mọi sự kháng cự của Stoke và mang đến một động lực khó có thể đong đếm được cho Arsenal. 30 bàn thắng trong 36 trận đủ cho thấy ảnh hưởng và sức nặng của RVP với đội bóng của anh.
Để so sánh, 2 bàn thắng trong 32 trận của Chamakh thật kém cỏi và thất vọng. Vấn đề ở cầu thủ người Morocco là niềm tin đang lung lay và nó chắc chắn đã ảnh hưởng đến phong độ của anh, trong từng cú chạm bóng của anh. Bằng chứng đấy được thấy rõ ở tình huống đầu tiên mà Arsenal có được trong trận đấu. Chamakh chọn vị trí rất tốt để đón đường phạt góc của Mikel Arteta nhưng cú đánh đầu của anh lại tỏ ra quá thiếu lực.
Đấy là hệ quả việc Chamakh khủng hoảng niềm tin, ít được cọ xát. Tuy vậy, anh cũng không thể trách được ai ngoài bản thân, khi tự mình vứt bỏ những cơ hội hiếm hoi để gây ấn tượng với Wenger, và số phận, khi RVP vẫn tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng trong năm 2011. Một Arsenal nếu chỉ có Chamakh khó mà thắng được 6 trong 7 trận gần đây và leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Với RVP thì khác. Cú đúp vào lưới Stoke là bàn thứ 25 mà RVP ghi được trong 26 trận tại Premier League chỉ trong 10 tháng của năm 2011, những con số không có tiền đạo nào ở Anh theo kịp vào lúc này.
Đổi lại, chưa bao giờ các Pháo thủ lại ở một tình thế éo le đến thế, vì sự phụ thuộc của họ vào RVP lớn đến mức họ đã, đang và sẽ phải quỳ gối cầu nguyện người đội trưởng của họ không bị chấn thương. Điều mỉa mai là Wenger trước đây từng thừa nhận, ông không xem RVP là một tiền đạo chính thống.
Giờ thì khác, vì Arsenal không thể trông chờ vào Chamakh, Park, vì Emmanuel Adebayor, Nicklas Bendtner đều đã đi và trên tất cả là vì RVP đang ở đỉnh cao phong độ. Chẳng ai thích hợp hơn anh ở vai trò dẫn dắt đội bóng vào lúc này và đột nhiên, mùa giải 2011/12 vẫn đầy hứa hẹn với thầy trò Wenger, cứ như thể những trận thua Liverpool, Man United, Blackburn và Tottenham như chưa xảy ra. Stamford Bridge, chúng tôi sẽ tới đây. Chelsea, họ đã nhận được lời cảnh báo từ RVP.
Theo Bóng đá số