Trận đấu giữa Than Quảng Ninh - Sanna Khánh Hòa có lẽ là một trong những trận hay nhất của đội bóng Đất mỏ tính đến thời điểm này của mùa giải, dù chiến thắng đã tan thành mây khói vào đúng phút cuối trận. Không có được chiến thắng, nhưng xét về góc chiến thuật, ông Đinh Cao Nghĩa đã tìm thấy cho mình một thứ "vũ khí lợi hại mới".
Sơ đồ "viên kim cương"
Trước ngày gặp Sanna Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 11, V-League 2015, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh Điện tử, HLV Đinh Cao Nghĩa đánh giá rất cao Sanna Khánh Hòa. Ông nhận xét: "Tôi rất ngại khi phải gặp Sanna Khánh Hòa dù họ đang đứng ở vị trí thứ 7. Đội bóng này có dàn cầu thủ trẻ chất lượng và đã chơi bóng với nhau lâu năm. Đặc biệt là có "người cũ" Uche, cầu thủ đã quá hiểu lối chơi chúng tôi".
Quả nhiên để tiếp đón Sanna Khánh Hòa, HLV Đinh Cao Nghĩa đem tới sự bất ngờ cho đối thủ đó là việc lần đầu tiên gạch tên Jhonatan ra khỏi đội hình xuất phát và không có một tiền đạo cắm, trung phong đúng nghĩa nào. Trên hàng công của đội bóng Đất mỏ lần đầu có sự kết hợp của Minh Tuấn, Hồng Quân, Quang Hải, Hải Huy, Đinh Hoàng Max, tạo nên sơ đồ "viên kim cương" đầy biến ảo.
Trong số 5 người chơi trên hàng công, ông Nghĩa bố trí Hải Huy lùi sâu đảm nhận ngòi nổ cho các đợt tấn công. 4 vị trí còn lại thi nhau chạy chỗ đan chéo xuyên phá thẳng vào hàng phòng ngự đối phương. Quả nhiên, lối chơi tấn công này đã lập tức phát huy tác dụng. Đội bóng Đất mỏ pressing toàn sân.
Liên tiếp là những đợt tấn công của Than Quảng Ninh đánh phủ đầu vào hàng phòng ngự Sanna Khánh Hòa. Các cầu thủ tuyến trên của Than Quảng Ninh liên tục di chuyển, đan chéo khiến cho hàng phòng ngự Sanna Khánh Hòa không biết bóng sẽ đến chân ai.
Sau những đường chọc khe thông minh hay những cú chuyền bóng lên phía trên là Quang Hải, Mạc Hồng Quân, Đinh Hoàng Max và đặc biệt là đội trưởng Vũ Minh Tuấn có cơ hội đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Sanna Khánh Hòa.
Chỉ có thần may mắn mới giúp đội bóng miền Trung giữ sạch lưới sau hiệp 1 trận đấu. Hết cột dọc rồi đến xà ngang và sự xuất thần của thủ môn Tuấn Mạnh cũng như sự vô duyên của Vũ Minh Tuấn khiến cho Than Quảng Ninh không thể có được bàn thắng. Trong phần lớn hiệp 2, đoàn quân áo xanh tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và có được 3 bàn thắng.
Lẽ thường, một đội bóng luôn cần tiền đạo giúp đảm bảo nguồn bàn thắng, giữ sự cân bằng đội hình, làm tường, thu hút hậu vệ đối phương..., nhưng trước màn trình diễn tệ hại của Jhonatan buộc ông Nghĩa phải tính đến lối chơi tấn công với số 9 ảo. Nhìn các cầu thủ dưới sân chơi bóng, trên khán đài liên tiếp là những tràng pháo tay ngợi khen. Ai cũng vui, hạnh phục khi nhìn thấy một Than Quảng Ninh có sự thay đổi mạnh mẽ, lối đá mềm mại và kỹ thuật thấy rõ.
Trận đấu có thể nói là hay nhất của Than Quảng Ninh từ đầu mùa giải, chỉ tiếc chúng ta vẫn chưa thể phá được cái dớp oái oăm trên sân nhà.
Thiếu "những cái đầu lạnh"
Khi Uche gieo sầu cho Than Quảng Ninh với bàn thắng ở phút 90+3, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của hàng nghìn CĐV, những con tim của người hâm mộ như thể ngừng đập, họ không tin vào những gì vừa diễn ra. Phía bên ngoài đường pitch, HLV Đinh Cao Nghĩa và cả tiền đạo Quang Hải thể hiện rõ sự giận dữ với hàng phòng ngự. Vũ Minh Tuấn cởi phăng chiếc áo ném xuống thảm cỏ với gương mặt đầy thất vọng. Đội trưởng của Than Quảng Ninh đã có một ngày thi đấu bùng nổ và đầy cảm xúc, nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Than Quảng Ninh đã có một thế trận có thể nói là trên cơ đối phương với hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra trước khung thành Sanna Khánh Hòa. Thế nhưng các cầu thủ đã thiếu một cái đầu lạnh ở thời điểm đã cận kề chiến thắng. Thêm một trận đấu nữa, hàng phòng ngự lại bộc lộ quá nhiều sự sơ hở khiến cho Than Quảng Ninh mất điểm đáng tiếc. Vị trí hai hậu vệ biên là Văn Việt, Xuân Hùng tiếp tục được Khánh Hòa khai thác triệt để. Trong bàn thắng gỡ hòa của đội bạn, cả thủ môn Huỳnh Tuấn Linh lẫn bộ đôi trung vệ không thể kèm nổi Uche với một cú đánh đầu rất đơn giản.
Trên khán đài, nhiều CĐV thốt lên, tại sao chúng ta không giảm nhịp trận đấu; tại sao một thế trận đang lên như thế ông Nghĩa lại tung Jhonatan vào sân để làm hỏng cả đội hình đang đẹp. Từ lúc, trung phong Brazil vào sân thi đấu trong khoảng 10 phút cuối trận, cầu thủ này không làm được gì nhiều.
"Cầm vàng lại để vàng rơi" trận hòa này sẽ khiến cho vị trí thứ 3 của Than Quảng Ninh bị lung lay. Đội bóng Đất mỏ chưa thể phá được cái dớp sân nhà ở mùa giải này. Họ đã làm đủ mọi cách, các cầu thủ có một trái tim nóng nhưng lại thiếu một cái lạnh ở thời điểm cần thiết.
Cái được lớn nhất của Than Quảng Ninh ở vòng 11 có lẽ chính là đội bóng tìm ra một lối chơi tươi mới, mềm mại. Đừng buồn, CĐV Đất mỏ! Với sơ đồ "viên kim cương", thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ đem về những chiến thắng.
Tuấn Kiệt