Trung vệ Chelsea đã không bị buộc tội trước vành móng ngựa vì phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Song FA, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh, vẫn quyết định xử phạt cầu thủ này.
Cầu thủ người Anh được cho là đã có những lời nói và hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Vụ việc đã đi rất xa, không chỉ dừng lại ở những tranh cãi của đôi bên mà còn bị đưa ra trước vành móng ngựa. Song cuối cùng, trung vệ The Blues được tuyên bố trắng án. Kết cục này đã khiến nhiều cầu thủ bóng đá da màu ở xứ sở Sương mù tức giận và lo ngại về tương lai bình đẳng sắc tộc trong nền bóng đá Anh Quốc.
Nhằm bảo vệ những quy tắc nghiêm ngặt của bóng đá Anh, FA mới đây đã tiết lộ sẽ xem xét lại một lần nữa vụ phân biệt chủng tộc nói trên. Và nhiều khả năng Terry sẽ bị xử phạt nặng.
Trước thông tin mới này, cả trung vệ Chelsea lẫn Anton Ferdinand đều chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Mới đây, trên đất Mỹ, Terry đã tỏ ra vô cùng vui mừng vì được xử trắng án trong vụ việc nói trên. Hậu vệ này tiết lộ anh sẽ tập trung toàn lực cùng Chelsea thi đấu giao hữu trước mùa giải và quan trọng hơn là thi đấu tại mùa giải mới 2012/13. Song trước thông tin mới này từ FA, chắc chắn trung vệ Chelsea sẽ lại phải lo lắng.
Theo Bóng đá số