Fabregas chính thức gia nhập Chelsea: Sự kết hợp hoàn hảo

Sau 3 mùa giải chỉ đóng vai phụ ở Barca, cựu thủ quân Arsenal trở thành sự lựa chọn lý tưởng trong một Chelsea mới mà Mourinho đang định hình. Không dễ thu hút sự chú ý của công luận chỉ vài giờ trước khi World Cup chính thức khai màn ở Brazil nhưng Chelsea đã làm được điều đó với thương vụ Fabregas.

Vụ áp phe này có lẽ đã được dàn xếp bởi những người trong cuộc từ vài tuần trước đó nhưng thông tin chính thức về vụ chuyển nhượng vẫn gây chú ý ở cả London lẫn Catalunya, ở cả cơ sở tập luyện của tuyển Tây Ban Nha trên đất Brazil.

Chelsea đã có Fabregas
Chelsea đã có Fabregas

Dĩ nhiên các fan Arsenal là những người cảm thấy buồn bã nhất. Arsene Wenger quyết định không coi việc lấy lại Fabregas là ưu tiên hàng đầu sau khi tương lai của Cesc ở Camp Nou trở nên sáng tỏ.

Vụ Fabregas có thể cũng khiến thành Manchester rúng động. Ông Manuel Pellegrini từ lâu đã ưa thích tuyển thủ Tây Ban Nha này còn ông Louis van Gaal bây giờ sẽ phải quyết tâm hơn trong nỗ lực chiêu mộ một Strootman đang chấn thương và chưa chứng tỏ được nhiều trong kế hoạch tìm người kế nhiệm Paul Scholes.

Nỗi đau của Man City và Man United là niềm vui của Chelsea. Không có gì gây hiệu ứng mạnh hơn bằng việc giành lấy một tiền vệ hàng đầu ngay trước mắt hai đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Thực tế là dù bị coi là kẻ giơ đầu chịu báng cho thất bại của Barca trong mùa giải thất vọng vừa qua dưới thời Tata Martino, Cesc vẫn là cầu thủ thực sự tài năng và ở tuổi 27, anh hoàn toàn có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa.

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu mùa qua, không cầu thủ nào khác có nhiều đường kiến tạo từ bóng sống (13) hơn anh. Cũng không ai tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ nét hơn anh (27).

Đối với một đội bóng mà tham vọng vô địch Premier League tiêu tan do sự thiếu sáng tạo và bế tắc trong các trận đấu với những West Brom, Aston Villa, Crystal Palace và West Ham như Chelsea, sự hiện diện của Fabregas hứa hẹn mang đến mảnh ghép còn thiếu trong bộ xếp hình của Jose Mourinho thậm chí là trước khi họ tính đến chuyện chiêu mộ Diego Costa.

Với việc đã thực hiện được các thương vụ Fabregas và Costa cùng với việc Mourinho tiếp tục cầm quân, Chelsea ngay lập tức được coi là ứng viên vô địch Premier League mùa tới. Cộng với việc Nemanja Matic và Mohamed Salah đủ điều kiện thi đấu cho đội bóng ngay từ đầu mùa giải, Chelsea ít nhất cũng có thể tái lập thành tích vào bán kết Champions League với một dàn cầu thủ ấn tượng và lối chơi sáng tạo hơn mùa qua.

Chelsea chọn Cesc để lấp vào khoảng trống mà Juan Mata để lại. Ông Mourinho muốn tăng thêm sức sáng tạo cho đội bóng nhưng Juan Mata không phải mẫu cầu thủ tuân thủ kỷ luật chiến thuật của Mourinho nên bị bán đi. Đáng chú ý, Fabregas từng bị ông thầy cũ Guardiola cho rằng đã mang vào lối chơi pressing có tổ chức chặt chẽ của Barca phong cách thi đấu “vô chính phủ” của anh và không lâu sau khi Cesc trở lại Camp Nou, Pep đã quá mệt vì cứ phải cố tìm một vị trí cho anh trong sơ đồ thi đấu của Barca nên đã để anh đá dự bị.

Bây giờ sẽ rất thú vị khi chờ xem liệu một người coi trọng kỷ luật chiến thuật như Mourinho có thể giải quyết được vấn đề mà đối thủ cũ của ông trên ghế HLV ở Barca đã từng thất bại hay không. Theo logic thì Cesc sẽ có một suất đá chính trong đội hình Chelsea mua tới bên cạnh Matic ở trung tuyến.

Mourinho có thể dùng Matic che chắn cho hàng thủ bốn người của Chelsea hoặc bố trí Ramires đá cặp tiền vệ phòng ngự với anh nhằm tạo điều kiện cho Cesc có nhiều tự do hơn để phát huy khả năng tấn công sáng tạo của mình. Vai trò đó có thể khiến Cesc xung đột với Oscar nhưng màn trình diễn nhạt nhòa của Oscar ở mùa 2013-2014 gợi ý rằng Chelsea cần một tiền vệ kiến tạo nữa để gánh vác trọng trách phân phối bóng.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục