Tiền vệ người TBN sẽ gặp gỡ tân HLV Barcelona, “Tata” Martino để làm rõ tương lai của mình trong vòng 48 giờ tới.
Trước sự quan tâm sát sao của Man United, Cesc Fabregas muốn gặp trực tiếp và làm rõ vị trí của mình với tân HLV Martino trước khi quyết định dứt áo ra đi hay không.
Trong buổi lễ ra mắt Barcelona hôm thứ Sáu vừa rồi, Martino khẳng định ông muốn giữ chân Fabregas nhưng lại không đả động gì đến vai trò của tiền vệ này trong đội hình của Blaugrana.
Ở một diễn biến khác, theo Sunday Express, M.U đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Fabregas sau khi gặp người đại diện của ngôi sao này - Darren Dein vào cuối tuần trước.
Sau khi nhận được tín hiệu lạc quan, Quỷ đỏ ngay lập tức chuẩn bị lời đề nghị chính thức thứ 3 gửi đến Barcelona để hỏi mua Cesc, với giá trị 36 triệu bảng.
Tối qua, trong buổi họp báo tại Hong Kong, David Moyes tái khẳng định đội bóng của ông vẫn đang theo đuổi Fabregas. Tuy nhiên, khác với các lần trước, lần này HLV của M.U lại từ chối nói cụ thể về diễn biến của vụ việc.
Điều này khiến giới quan sát cho rằng, M.U đã có những lợi thế nhất định trong việc chiêu mộ cựu đội trưởng của Arsenal và giờ là lúc họ bắt đầu giữ “im lặng”.
Bên cạnh đó, Moyes cũng cho biết thêm, ông và các cộng sự đang rất nỗ lực mua thêm các cầu thủ mới, phù hợp với triết lý của Quỷ đỏ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Theo Bóng đá số