Tiền vệ ngôi sao của Everton, Marouane Fellaini không loại trừ khả năng sẽ đi theo David Moyes sang Man United mùa Hè này.
Fellaini thừa nhận anh có thể rời đội chủ sân Goodison Park cùng ông thầy của mình, David Moyes, người đã được lựa chọn làm HLV mới của Man United sau khi mùa giải này kết thúc.
Cầu thủ 25 tuổi người Bỉ vừa trải qua một mùa giải hết sức thành công, khi ghi đến 12 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, dù thường xuyên chơi ở khu vực giữa sân. Phong độ ấn tượng đó khiến Fellaini trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của các câu lạc bộ lớn tại Premier League, tất nhiên, trong số đó có Man United.
Trả lời phỏng vấn trước trận đấu giữa Chelsea và Everton, Fellaini đã không loại trừ khả năng rời Everton trong thời gian tới, thậm chí, tiền vệ này còn ám chỉ anh muốn tiếp tục được làm việc cùng David Moyes.
“Nếu tôi rời Everton - tôi nói là “nếu” - thì điều đó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.” Fellaini cho hay.
“Tôi chỉ muốn gia nhập CLB mà ở đó, người HLV thực sự muốn có tôi. Hồi 2008, Everton đã làm tất cả mọi thứ để thuyết phục tôi, đặc biệt là David Moyes. Chính ông đã biến tôi thành một cầu thủ như bây giờ.”
Những bàn thắng ở mùa này khiến giá trị của Fellaini tăng vọt, tuy nhiên, cầu thủ này cho hay, anh thấy mình phù hợp hơn với một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Và một lần nữa, đó lại là lời khuyên của David Moyes.
“Tôi hạnh phúc với mùa giải này, mặc dù tôi không chơi ở vị trí thích hợp nhất của mình.” Fellaini nói tiếp.
“Tôi không phải là số 10. David Moyes dự đoán trong tương lai tôi sẽ là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, nhưng do Everton thiếu sức mạnh tấn công, ông đã đẩy tôi lên cao hơn.
Trong tương lai, tôi muốn mình chơi như một cầu thủ số 6 hoặc số 8. Từ vị trí đó, tôi có thể tạo ra các cơ hội nguy hiểm, hoặc tự mình ghi bàn.
Các phát biểu của Fellaini cho thấy anh đặc biệt tin tưởng vào David Moyes và sẵn lòng sang Man United nếu chiến lược gia này muốn. Các báo cáo từ Anh cho hay, trong hợp đồng giữa Fellaini và Everton có điều khoản giải phóng trị giá 23 triệu bảng, một con số khá mềm so với sức nóng của anh.
Theo Bóng đá số