Trong lịch sử 161 trận derby thành Manchester, có hai lần Man xanh đập tan bầy Quỷ đỏ với tỷ số 6-1: lần thứ nhất vào ngày 23/1/1926 và lần thứ hai đến sau 85 năm. Dù đau đớn, thày trò HLV Ferguson quyết tâm vùng dậy.
Ông Ferguson sau trận đấu đã nói nhiều về tấm thẻ đỏ của Evans và cách một số cầu thủ chủ chốt vẫn để MU chơi tấn công mở trong một thế trận thiếu người trước một đối thủ tràn đầy sức mạnh như Manchester City. Chứng kiến MU vỡ trận trước đối thủ cùng thành phố đầy khát khao chiến thắng, ông thừa nhận đây là ngày kinh khủng nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng ông không nhắc đến một lịch sử mà MU thường hay vô duyên với các trận thua đậm trước Manchester City.
Trong khi đó, tiền vệ Manchester United Darren Fletcher cảm nhận đầy đủ cảm giác ê chề của cổ động viên sau khi Quỷ đỏ bị nhấn chìm 1-6 trước đối thủ cùng thành phố, nhưng anh thổ lộ rằng các cầu thủ MU cũng đang đau đớn không kém. Fletcher khẳng định anh cùng đồng đội sẽ phải “khắc cốt ghi tâm” cảm giác thất bại tệ hại này cho dù tới đây họ sẽ phải vượt qua nó.
“Chúng tôi hiểu kết quả này đã làm tổn thương các fan của đội bóng nhiều như thế nào. Chúng tôi biết họ sẽ bước vào một tuần mới và phải nghe rất nhiều lời chỉ trích nặng nề từ các fan đối thủ. Nhưng các cầu thủ cũng đau nhiều như thế. Chúng tôi sống cùng thành phố và sẽ phải học cách đối diện với sự thật này”, Fletcher phát biểu trên kênh MUTV.
"Không ai muốn bị bại trận theo cách mà chúng tôi vừa phải trải qua tối nay. Nếu nói theo kiểu lạc quan thì thua 1-6 hay 0-1 cũng giống nhau vì chỉ bị mất ba điểm. Nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy. Tôi và các đồng đội đã trao đổi trong phòng thay đồ sau trận đấu về việc chúng tôi sẽ phải nhớ cảm giác thua trận theo kiểu này để không để lặp lại. Nhưng cũng cần phải hiểu rằng chưa có tấm huy chương nào bị tuột khỏi tay hôm nay cả. Mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi sẽ lên tiếng trả lời và giành chiến thắng ở trận tiếp theo”.
Trận thua 1-6 trước Man xanh là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ trên sân nhà kể từ tháng 4/2010 và chấm dứt chuỗi 19 trận liên tiếp không thua tại Old Trafford.
Nhiều người cho rằng Quỷ đỏ kiêu ngạo và đáng phải nhận một kết cục như thế. Trên thực tế, ngay từ đầu mùa giải, Manchester United đã biết mình phải đề phòng gã hàng xóm áo xanh. Đánh giá thực lực trong nhóm Bộ tứ siêu đẳng của giải Ngoại hạng, MU không ngại một Chelsea “già cỗi và thiếu nhiệt huyết”, một Arsenal đang khủng hoảng và một Liverpool vẫn loay hoay với bài toán tái cấu trúc lực lượng. Nhưng “gã nhà giàu” ngay sát nách với tiềm lực tài chính khổng lồ từ các ông chủ Trung Đông và một chính sách chiêu mộ hiệu quả thì đúng là đối thủ đáng gờm. Hồi tháng chín, HLV đội một của MU, ông Rene Meulensteen phải thừa nhận Man City chính là đối thủ lớn nhất của Quỷ đỏ trong mục tiêu vô địch mùa bóng năm nay.
Hiện tại, ông Alex Ferguson yêu cầu các cầu thủ phải sớm có ngay câu trả lời với người hâm mộ sau thất bại ở trận derby: “ Các cậu phải hồi phục trở lại. Trong lịch sử của MU, thất bại này chỉ diễn ra trong một ngày và chúng ta phải vượt qua, đó là điều không có gì để bàn cãi”, ông phát biểu trên trang thông tin của MU.
“Loại thất bại đắng như thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ. Nhiều cầu thủ đã cảm thấy rất xẩu hổ trong phòng thay đồ. Hy vọng là họ sẽ thể hiện được phản ứng tích cực trong tuần tới”.
Dấu hiệu hồi phục đầu tiên của MU đã đến khi ngay sau trận thua mất mặt, Rooney đã tổ chức sinh nhật với sự góp mặt của nhiều đồng đội và sao Man City, trong đó có cả Balotelli và bạn gái.
Không có lấn cấn về tình cảm ngoài sân bóng giữa các cầu thủ, chắc chắn dàn cầu thủ của MU sẽ dễ cân bằng tâm lý hơn khi trở lại sân đấu vào tuần tới.
Ngược lại, mọi chuyện sẽ không qua nhanh đến thế với người hâm mộ. Ở thành Manchester, hơn nửa thế kỷ nay Man xanh chịu cảnh lép vế trước sự thành công của Man đỏ. Sau chiếc cúp FA mùa giải trước, chiến thắng này là niềm vui vỡ òa và giải tỏa tâm lý cho fan của Man City. Chắc chắn họ sẽ còn nhấm nháp nó trong một thời gian nữa, khi MU tìm cách trở lại với cuộc đua ở giải Ngoại hạng.
Theo Vnexpress