Ferguson ra đi, Premier League sẽ hấp dẫn hơn

Premier League sẽ thế nào khi không còn Ferguson? Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng bước đầu, nếu nhìn vào những mặt tích cực, có thể chúng ta chuẩn bị được đón xem một giải Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vì sao?

Không còn Sir Alex

Nhiều người cho rằng sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Premier League sẽ kém hấp dẫn hơn. Vì khi không còn ông trên ghế HLV, giải đấu mất đi một người hiếu thắng, gây nhiều tranh cãi và giúp các trận đấu trở nên nóng bỏng?

Sẽ là một Premier League mới mẻ khi không còn Ferguson
Sẽ là một Premier League mới mẻ khi không còn Ferguson

Phản biện: Khi không còn Sir Alex trên ghế chỉ đạo, đúng là chất “kịch” của Premier League bị giảm bớt, nhất là ngoài sân bóng. Nhưng có thể, sự cạnh tranh thực sự trên sân cỏ, với một HLV khá hiền và không mấy khi dùng thủ thuật tâm lý như David Moyes, sẽ tăng lên.

Chúng ta đang có cơ hội chứng kiến một đội M.U mới mẻ nhất trong gần 27 năm qua. Sự mới mẻ ấy có thể khiến Quỷ đỏ mất đi vị thế ở Premier League, hoặc ít nhất là mất sự ổn định vốn có,và điều này sẽ gián tiếp làm tăng sức cạnh tranh của giải đấu.

M.U mùa này không hoàn hảo, có nhiều khiếm khuyết ở hàng tiền vệ và hậu vệ. Nhưng họ vẫn vô địch sớm 4 vòng, nhờ khả năng lèo lái của Sir Alex, nhất là trong cách xoay vòng và phát huy van Persie.

Với Moyes, đây là một dấu hỏi, và dấu hỏi này tạo ra sự thích thú. Không còn cái uy của Sir Alex, M.U chắc chắc gặp nhiều khó khăn trong thi đấu. Dù ít dù nhiều, cái uy của một “Hiệp sĩ” gắn bó gần 27 năm với một đội bóng cũng giúp M.U có nhiều lợi thế ở giải ngoại hạng những năm qua.

Sự trở lại của Mourinho

Mất Sir Alex, nhưng Premier League sẽ đón chào Mourinho trở lại.

Khỏi phải nói, cái tài và cái mồm của Mourinho luôn tạo ra sự sôi động trong bóng đá. Khi Mourinho đến năm 2004, Chelsea đã phá vỡ thế “lưỡng long” của Arsenal và M.U. Ông cũng tạo ra một Chelsea mới, và đặc biệt: nâng tầm “văn hóa võ mồm” ở giải đấu xứ Sương mù.

Giờ cũng vậy. Mourinho trở lại, tranh cãi tăng lên, mâu thuẫn nhiều hơn, động lực cạnh tranh tăng mạnh và các trận đấu đương nhiên đáng xem hơn.

Thất bại ở Real Madrid trong năm thứ 3 sẽ càng làm cho Mourinho quyết tâm tái khẳng định tài năng ở Chelsea.

Man City sẽ trả thù

Một nét hấp dẫn nữa trong mùa giải mới là màn báo thù của Man City.

Mùa vừa qua, Mancini đổ lỗi cho thất bại vụ van Persie khiến Man xanh mất ngôi vô địch. Nên hè này, Man City sẽ đổ nhiều tiền và công sức vào thị trường chuyển nhượng. Đây là cơ hội để chúng ta thấy tầm nhìn của hai cựu sếp Barca, Txiki Begiristain và Soriano.

Thêm vào đó, nếu Pellegrini được bổ nhiệm làm HLV Man City, giải đấu sẽ tạo ra hai thái cực trái ngược giữa nhà cầm quân này với Mourinho. Mourinho đến Real năm 2010 để thay chính Pellegrini. Mùa vừa qua, hai ông cũng đối đầu nhau ở La Liga (Malaga-Real Madrid). Sẽ là một trận chiến nhỏ trong lòng cuộc chiến đến ngôi vương Premier League.

Sự trỗi dậy của Tottenham và Liverpool

Mùa đầu tiên của Villas-Boas ở Tottenham có thể coi là thành công, dù Spurs thất bại trước Arsenal trong cuộc đua tốp 4. Boas tạo ra một đội bóng có bản sắc, phát huy tối đa sức mạnh của Gareth Bale. Nếu Bale được giữ lại, chỉ cần thêm vài sự bổ sung nữa, Spurs sẽ là một đối trọng cho các ông lớn, thậm chí có thể đua vô địch.

Liverpool thì chơi không ấn tượng trong mùa đầu tiên của Brendan Rodgers. Nhưng cá tính của đội bóng này đã manh nha xuất hiện. Năm thứ hai của dự án tiki-taka, Rodgers có nhiều kinh nghiệm và cơ hội nâng tầm Lữ đoàn đỏ. Hãy nhìn các bản hợp đồng rất thành công của Liverpool trong mùa Đông với Sturridge và Coutinho, để thấy sự thông minh trong mua sắm của Rodgers. Nếu Suarez ở lại, Liverpool sẽ rất đáng sợ vào mùa sau.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục