Fernando Torres: Đã ngồi dự bị lại còn… đen

Chỉ được ra sân hơn 10 phút từ băng ghế dự bị, Fernando Torres vẫn gặp hạn…

Trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Man Utd tối qua, Torres đã phải ngồi dự bị cho Eto’o. Phải đến phút 79, khi thế trận đã an bài, tiền đạo người Tây Ban Nha mới được Mourinho tung vào sân và chỉ vài phút sau đó, anh đã phải tập tễnh… rời sân vì chấn thương.

Sau trận đấu, Mourinho cho biết: “Chúng tôi sẽ không có Torres trong một vài tuần tới vì chấn thương dây chằng đầu gối.”

Đây không phải lần đầu tiên Torres gặp hạn khi vừa ra sân. Hồi tháng 10 năm ngoái, tiền đạo này cũng phải rời sân bất đắc dĩ ngay ở phút 11 trận đấu giữa Chelsea và Steaua tại Champions League. Đen đủi hơn, cả 2 lần chấn thương đều đến khi Torres bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn.

Trong khi đó, vì Torres phải nghỉ thi đấu dài ngày, Mourinho đã quyết định giữ Demba Ba ở lại Chelsea thay vì để anh chuyển sang một CLB khác trong tháng 1 này.

HLV người Bồ Đào Nha nói: “Đó là một điều đáng tiếc bởi Nando (Torres) đang có phong độ tốt, nhưng nó cũng là cơ hội cho Demba.”

“Demba đã có 1 tuần tuyệt vời, và rất khó để tôi không lựa chọn anh ấy vào lúc này, bởi anh ấy đã làm việc rất, rất xuất sắc. Trận đấu tiếp theo sẽ dành cho Demba hoặc Samuel.”

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục