Gặp 3 thí sinh ở huyện Đông Triều đạt điểm cao trong kỳ thi đại học

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua, vùng quê hiếu học Đông Triều có rất nhiều thí sinh dự thi và đạt điểm cao. Chúng tôi đã có dịp gặp và được nghe thí sinh Nguyễn Hoàng Công (29,5 điểm), Trần Trọng Tài (28 điểm) và Phạm Nam Cường (29 điểm) nói về những ước mơ, dự định của mình.

Nguyễn Hoàng Công

Nguyễn Hoàng Công

Nguyễn Hoàng Công, trú tại thôn Kinh Thành xã Kim Sơn. Công nguyên là học sinh lớp 12C4 Trường THPT Hoàng Quốc Việt và đã từng đoạt giải 3, kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Công thi vào ngành Điện Đại học Bách khoa Hà Nội đạt 29.5 điểm. Công tâm sự: Em thực sự nuối tiếc vì môn Toán chỉ đạt 9.5 điểm chỉ vì sơ suất không đọc kỹ đề bài thi, chỉ hiểu sai một từ trong câu hỏi đó nên mất điểm cả câu. Theo em thì đề thi trắc nghiệm yêu cầu tốc độ thời gian xong cần đọc kỹ đề thi, làm bài xong rồi cần kiểm tra kỹ lại… Và kinh nghiệm đó được Công truyền lại cho cậu em trai năm nay vào học lớp 11.

Vốn yêu thích nghề kỹ thuật từ nhỏ nên thi vào trường Đại học Bách Khoa là ước mơ của Công. Công hy vọng bằng kiến thức của mình trong học tập sẽ đóng góp sức trẻ của mình cho đất nước.

Trần Trọng Tài

Trần Trọng Tài

Cùng thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội như Công, Trần Trọng Tài được 28,5 điểm. Tài ở thôn Yên Lãng 3, xã Yên Thọ, thị trấn Mạo Khê và cũng nguyên là học sinh lớp 12C4 trường THPT Hoàng Quốc Việt. Ngày vào thi đại học Tài đã chuẩn bị rất chu đáo: kiến thức nắm chắc, tự thi thử các đề thi thử tại website truongtructuyen.vn... Cho nên sau khi làm bài thi, Tài vẫn thấy có lỗi với bố mẹ vì sơ suất nên mỗi môn sai mất 2 câu nên chỉ đạt điểm trung bình 9,5 điểm/môn. Được vào học đại học, Tài ấp ủ một ý nguyện riêng của mình: Em sẽ tập trung ôn cho tốt để thi đỗ vào lớp "Kỹ sư tài năng" của Trường đại học Bách khoa Hà Nội  để đạt thành tích học tập cao hơn nữa đền đáp công ơn của cha mẹ, thấy cô và có cơ hội cống hiến cho ngành Công nghệ thông tin của nước nhà. Với gương mặt rắn rỏi, ánh mắt cương nghị cậu bé Trần Trọng Tài tâm sự với chúng tôi: Cháu sẽ quyết tâm phấn đấu đạt được ước mơ của cháu.

Phạm Nam Cường

Phạm Nam Cường

Không giống như 2 bạn Tài, Công, Phạm Nam Cường chọn thi vào khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và em đã đạt 29 điểm. Cường nguyên là học sinh lớp 12C3 Trường THPT Hoàng Quốc Việt. Nhà em ở khu phố Công Nông, thị trấn Mạo Khê. Bố là cán bộ an toàn công ty than Mạo Khê (TKV) mẹ là một cán bộ quản lý của một trường tiểu học thị trấn Mạo Khê. Cường lại ước mơ tham gia hoạt động kinh doanh với nước ngoài vì thế em chọn thi vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ước mơ của Cường khi được theo học Kinh tế đối ngoại cũng sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy em học giỏi tiếng Anh cùng với vốn tiếng Pháp em đã học ở phổ thông sẽ là hành trang quan trọng cho em mở cửa nền tri thức thế giới. Cường tâm sự: Thi đỗ vào trường đại học với Cường chỉ là bước đầu tiên, còn suốt cả một quá trình học tập để ra trường mới khẳng định  được mình sẽ làm gì để công hiến cho đất nước, để đạt được những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ và những dự đinh trong tương lai.

Chia tay với 3 "tân sinh viên đại học" của vùng quê hiếu học Đông Triều, Chúng tôi thầm mong sự nghiệp giáo dục thầm mong sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Đông Triều có nhiều đống ghóp cho sự nghiệp " trồng người" của đất nước, chắp cánh cho những ước mơ của tuổi trẻ vươn lên hội nhập.

Cùng chuyên mục