Trong căn nhà nhỏ ở phố Bạch Đàn, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), vào buổi sáng 23-12, tôi gặp Lê Thị Thương, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa dự SEA Games 27 Myanmar trở về. Nhìn Thương có vẻ hơi buồn, có lẽ vì Đội tuyển nữ quốc gia không bảo vệ thành công ngôi vô địch, khi chỉ đoạt HCB.
Thương tâm sự: “Đêm qua là một đêm ngủ yên tĩnh, ấm áp trong vòng tay của mẹ. Cũng đã lâu rồi em không có cảm giác đó vì phải tập trung đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu Sea Games 27”.
Tuổi thơ của Thương trôi đi cùng lũ bạn trai ở sân bóng vốn là trận địa của một đơn vị tên lửa trên đỉnh đồi gần nhà. Quả bóng tròn là bạn của Thương từ năm 1999 khi cô bé ở phố Bạch Đàn trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của Trường năng khiếu TDTT tỉnh rồi gia nhập Đội bóng đá nữ của Công ty Tuyển than Cửa Ông và sau này mang tên Đội Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN).
Chính từ đây, năm 2004, lần đầu tiên Lê Thị Thương được gọi lên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và năm 2007 lần đầu tiên Lê Thị Thương có tên trong đội hình chính của Tuyển nữ Việt Nam tham dự Giải Đông Nam Á tổ chức tại Myanmar.
Tròn 12 năm thi đấu cho TKSVN, Thương đã có hai lần vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia vào các năm 2007 và 2012. Còn 10 năm thi đấu trong sắc áo Đội tuyển nữ quốc gia, Thương đã có HCV Sea Games vào năm 2009 và hai HCB vào kỳ SEA Games năm 2007 và 2013. Sự nuối tiếc của Thương vẫn khôn nguôi khi tuyển nữ Việt Nam để tuột mất HCV vào tay Thái Lan tại SEA Games 27 Myanmar khi mà “thế và lực” của ta vẫn hơn bạn.
Khi được hỏi, vì sao cầu thủ bóng đá nữ Quảng Ninh lên tập trung Đội tuyển quốc gia ngày càng ít, Thương tâm sự: “Muốn có tên trong đội hình Đội tuyển quốc gia, mỗi cầu thủ phải thực sự xuất sắc và có bản lĩnh thi đấu thể hiện ở giải quốc gia, có như vậy mới lọt vào mắt HLV. Các cầu thủ của Quảng Ninh có chuyên môn tốt, nhưng đa phần còn khá trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, vì vậy một vài năm qua số cầu thủ nữ lên tuyển ít cũng là điều dễ hiểu”.
Với Thương, dù đã bước sang tuổi 30, nhưng tình yêu bóng đá vẫn cháy bỏng. Thương vẫn đặt mục tiêu cống hiến hết mình cho bóng đá nữ Quảng Ninh và sẽ theo nghiệp HLV sau khi thi đại học trong thời gian tới.
Chính vì niềm đam mê bóng đá của con gái quá lớn, nên mẹ của Thương, bà Lê Hồng Thuỷ không khỏi lo lắng: “Tôi thấy sốt ruột khi con mình cứ mải mê với nghiệp “quần đùi áo số” mà vẫn lẻ bóng. Cháu đã bước sang tuổi 30, nhưng dù thế nào tôi cũng ủng hộ quyết định của cháu”.
Thành tích trong bóng đá suốt 12 năm qua của Thương với 30 huy chương các loại luôn gắn liền với sự quan tâm của Vinacomin và Công ty Tuyển than Cửa Ông. Và theo Thương, em sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá nữ Quảng Ninh để không phụ công chăm lo của Vinacomin và tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Gia Phong (CTV)