Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn đã giành giải 3 và được bình chọn là Thí sinh được yêu thích nhất, Lưu Hiền Trinh – cô gái nhỏ nhắn đến từ Hải Phòng – đã khiến nhiều người tiếc thay vì lẽ ra cô đã có thể đạt thành tích cao hơn.
- Trở về từ cuộc thi Tiếng ca học đường 2009 (chung kết diễn ra vào đầu tháng 7) với giải 3 song nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra Trinh có thể đạt được giải cao hơn, Trinh có suy nghĩ gì không?
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình biết mình có một số hạn chế và thiếu kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, bởi vậy với những gì đã đạt được từ Tiếng ca học đường năm nay, mình thấy hãnh diện lắm rồi. Đây sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.
- Tiếng ca học đường là cuộc thi phù hợp với lứa tuổi học trò hơn cả, chỉ cần cái tên của nó cũng đã nói lên điều đó rồi. Song tuy là một sân chơi dành cho học trò thật nhưng cuộc thi vẫn được đầu tư, chăm chút quy mô đâu có kém cạnh với các sân chơi khác. Còn đối với cá nhân mình thì đây cũng là một cuộc thi... vừa sức.
- Vừa sức, nghĩa là Trinh sẽ không chịu nhiều áp lực trong quá trình tham gia cuộc thi?
- Ngược lại, Trinh chịu áp lực lớn vì đây là lần đầu tiên góp mặt trong một cuộc thi khá quy mô như thế mà mình thì chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn bài, cách xử lý bài hát và chưa thực sự làm chủ được sân khấu. Vì vậy mỗi lần chuẩn bị bước lên sân khấu là Trinh lại run. Đến khi lên hát rồi thì mình mới bớt căng thẳng vì lúc ấy mình tập trung vào ca khúc, vào cảm xúc để thể hiện sao cho thật tốt. Hát xong đi xuống... lại run (cười).
- Điều gì đáng nhớ nhất đối với Trinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi này?
- Tiếng ca học đường 2009 đã khép lại, Trinh có dự định gì tiếp theo chưa?
- Ngay lúc này thì mình muốn dành thời gian cho việc luyện tập và nâng cao trình độ thanh nhạc, vũ đạo, kĩ năng sân khấu để theo đuổi con đường ca hát một cách chuyên nghiệp. Và có thể, một thời gian nữa Trinh cũng sẽ thử sức mình ở những cuộc thi âm nhạc lớn hơn.
- Có nhiều ca sĩ trẻ hiện nay lựa chọn cho mình dòng nhạc teen để dễ dàng “nhập cuộc” với thị trường âm nhạc, còn Trinh thì sao?
- Mình nghĩ dòng nhạc nào cũng có khán giả riêng của nó, cái quan trọng là người trình diễn có thể hiện được hết cảm xúc, nét đẹp trong mỗi ca khúc hay không thôi. Mỗi người đều có cách đi riêng. Còn với tính cách của mình, Trinh cảm thấy mình sẽ phù hợp với một dòng nhạc khác.
- Trinh có tự tin khi quyết định đối mặt với con đường nghệ thuật đầy sóng gió phía trước không?
- Trinh tin tưởng vào bản thân mình. Con đường nào cũng thế, dù là làm nghệ thuật hay không đều có những thử thách để mình phải vượt qua. Trinh hi vọng sự ủng hộ của gia đình, bạn bè sẽ giúp Trinh mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Trinh sẽ cố gắng rèn luyện bản thân mình không chỉ ở lĩnh vực ca hát mà cả ở tư cách con người nữa.
- Cảm ơn Hiền Trinh về buổi trò chuyện. Chúc Trinh sớm đạt được ước mơ của mình!