Gặp những “phóng viên nhí”...

Đầu tháng 6 vừa qua, trại hè “Phóng viên nhỏ - Phóng viên tuổi hồng” xuất sắc toàn quốc lần thứ 3 do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức đã diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà). Tham dự trại hè có 80 đội viên thiếu niên đại diện cho hơn 1.500 “Phóng viên nhỏ - Phóng viên tuổi hồng” toàn quốc.

Quảng Ninh có 2 gương mặt tham dự trại hè lần này; đó là em Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh lớp 11A2, trường THPT Đông Thành (Yên Hưng) và em Phạm Thị Kim Thu, lớp 10A2, trường THPT Uông Bí. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với 2 ''phóng viên nhí'' này ngay sau khi các bạn từ trại hè trở về...

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ:
Viết báo là niềm đam mê...

Gặp những “phóng viên nhí”... ảnh 1

Tôi tìm đến nhà Trà vào một buổi sáng cuối tuần. Mặc dù, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng trong cuộc nói chuyện Trà rất cởi mở, em luôn miệng kể về chuyến đi Nha Trang của mình, nào là biển ở đây đẹp như thế nào, em và các bạn được đi tham quan những đâu, chơi những trò chơi gì. Điều thú vị nhất đối với Trà là được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm viết văn, viết báo giữa các cây bút là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng của Báo Thiếu niên Tiền Phong, Báo Khánh Hoà; cũng như với các bạn “Phóng viên nhỏ - Phóng viên tuổi hồng” khắp các vùng miền trên cả nước, có những bạn em chưa một lần được gặp mặt mà chỉ biết đến qua những trang viết trên báo. Và hơn thế nữa, Trà được đến thăm gia đình nhà thơ Giang Nam, một nhà thơ nổi tiếng với bài thơ ''Quê hương'' mà Trà rất ngưỡng mộ. Cũng trong chuyến đi này, Hương Trà còn kịp thành lập được một nhóm bút có tên “T-C-S” - Tên viết tắt của 3 thành viên trong nhóm: Trà (Quảng Ninh), Công (Hà Tây), Sơn (Hà Nội), mà các bạn trong trại hè gọi đùa là nhóm “Trịnh Công Sơn”. Chỉ chưa đầy một tuần lễ, nhóm bút “T-C-S” đã phối hợp cùng nhau đưa ra những ý tưởng sáng tác được đánh giá là mới mẻ.

Khi được hỏi về bài báo đầu tiên Trà được đăng trên báo là khi nào, Trà cười, nói với tôi, đó là năm em học lớp 6. Để có bài được đăng trên báo, không ai nghĩ bạn gái Hương Trà đã tập tành viết cho các chuyên mục của tờ báo TNTP từ những năm học lớp 3, khi Trà mới bước chân vào Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Lúc đó, Trà thử sức ở rất nhiều chuyên mục trong các ấn phẩm của báo TNTP. Trà viết và gửi đi rất nhiều bài nhưng không được đăng. Đã có lúc nhụt chí, Trà định không gửi nữa, nhưng em vẫn viết. Khi viết xong, Trà xếp bản thảo vào một chỗ để trong góc học tập. Mãi cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp 6, Hương Trà mới tiếp tục gửi bài cho báo, không ngờ ngay bài viết gửi lại đầu tiên của Trà đã được các cô, các chú trong Ban Biên tập duyệt đăng ngay trong chuyên mục ''Cầu Vồng bảy sắc'' thuộc ấn phẩm “Tri thức tuổi Hồng” của báo TNTP. Mặc dù bài viết rất ngắn, chỉ chưa đầy 100 chữ, nhưng đây là nguồn động viên rất lớn để Trà tiếp tục viết và gửi bài cho báo Đội. Cầm tờ báo biếu có bài được đăng do cô đưa thư chuyển đến, em chạy đi khoe tất cả mọi người, bố mẹ, bạn bè trong lớp. Từ đó, em viết nhiều hơn và được các cô, chú trong Ban Biên tập ghi nhận. Đến năm 2005, khi Trà đang học lớp 8, em được nhận thẻ ''Phóng viên tuổi hồng'' do Báo Thiếu niên Tiền Phong cấp. Tấm thẻ này là niềm tự hào, hãnh diện của cô “phóng viên nhí” Nguyễn Thị Hương Trà.

Giờ đây, bài viết, tranh vẽ của Trà được đăng nhiều hơn, với các chuyên mục đa dạng hơn, như: Trang viết tuổi hồng, Phóng sự mi ni v.v... Đặc biệt, Trà rất có năng khiếu về môn vẽ và có trí tưởng tượng phong phú nên em cộng tác thường xuyên trong chuyên mục: Chuyện tranh hài mi ni. Trà khoe: ''Có tháng em được đăng 3 bài liền''.

Không chỉ được các bạn trong trường ngưỡng mộ vì hay có bài đăng báo mà ở lớp Trà học rất giỏi, 10 năm liền Nguyễn Thị Hương Trà đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em tham gia rất nhiều cuộc thi và đạt nhiều giải cao, như: Giải nhì hội thi ''Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè'' do Sở Văn hoá Thông tin (nay là Sở VH-TT-DL) và Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức; giải C cuộc thi vẽ theo chủ đề ''Em yêu Vịnh Hạ Long'' do Sở GD&ĐT, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cùng Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) tổ chức (2004); giải 3 cuộc thi ''Nhà tạo mẫu tương lai thế kỉ XXI'' do Báo Nhi đồng tổ chức năm 2006 v.v... Ngoài ra, Trà còn đạt danh hiệu Báo cáo viên giỏi trong cuộc thi ''Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' huyện Yên Hưng (2007). Khi nói về ước mơ sau này của mình, Trà mong ước: - Em sẽ phấn đấu để trở thành một nhà tạo mẫu thiết kế thời trang nổi tiếng hay làm MC cho một đài truyền hình nào đó! Và tất nhiên, cùng với đó, viết báo vẫn là niềm đam mê của em''.

PHẠM THỊ KIM THU
Viết báo vì “em thích nổi tiếng”

Gặp những “phóng viên nhí”... ảnh 2Kém chị Nguyễn Thị Hương Trà 1 tuổi, nhưng nhìn Kim Thu có vẻ mập hơn. Cả 2 người đều có một sở thích chung rất giống nhau, đó là đều thích đọc báo Thiếu niên Tiền Phong. Nhưng với Thu, em tập viết báo Đội chỉ vì một lý do... “em thích nổi tiếng”. Bởi theo Thu, khi có bài đăng trên báo thì rất nhiều người biết đến mình.

Thu kể, em tham gia viết báo Đội từ năm học lớp 5. Ở Báo có chuyên mục gì mới là Thu đều thử sức. Nhưng thật ngậm ngùi, mỗi lần gửi bài cho báo, chờ đợi mãi mà vẫn ''bặt vô âm tín'', Thu không thấy bài viết, tên tuổi của mình được đăng trên mặt báo. Nhưng nhờ có sự động viên của các anh, chị phóng viên của Báo TNTP, không nản lòng, Kim Thu vẫn chịu khó rèn câu chữ, tìm những ý tưởng mới cho bài viết của mình. Những câu chuyện xung quanh bạn bè, trường lớp, gia đình đều là những đề tài trong bài viết của Thu. Bài đầu tiên của Kim Thu được đăng trên báo TNTP là vào học kỳ II, năm học lớp 9. Đó là bài Thu viết về một cô bạn gái thân nhất, học cùng lớp với mình, với tên gọi ''Nữ hoàng biệt danh''. Bài viết này được đăng trên chuyên mục: ''Có học cuộc sống thêm vui'' trên báo TNTP.

Kim Thu thổ lộ: Khi biết bài mình được đăng báo, em liền chạy ra bưu điện gần nhà mua ngay mấy tờ để gửi tặng người thân, bạn bè. Và đúng như Thu mong đợi, nhờ sự ''nổi tiếng'' của mình, chỉ sau một thời gian, Thu đã có thêm rất nhiều bạn bè cùng trang lứa ở khắp mọi nơi, qua những lá thư kết bạn. Không những thế, tên tuổi của Kim Thu được các bạn cùng trường, lớp mến mộ hơn khi một chùm câu hỏi của Thu được đăng trên chuyên mục: ''360 độ cùng anh Xuân Bắc''.

Hiện nay, Thu vẫn đang tiếp tục tham gia viết bài cho báo TNTP. Ngoài ra, Kim Thu còn đang có ý định gửi một số bài tham gia dự thi cho chuyên mục ''Sống dũng cảm'' của báo Hoa Học trò. Và niềm vui lớn nhất của Phạm Thị Kim Thu trong năm 2008 là em được nhận thẻ ''Phóng viên tuổi hồng'' do Báo Thiếu niên Tiền Phong cấp cùng với chuyến đi tham dự trại hè ''Phóng viên nhỏ - Phóng viên tuổi hồng'' xuất sắc toàn quốc lần thứ 3 do Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà)...

Cùng chuyên mục