Gia đình mẫu mực ở phường Hưng Đạo

Người dân phường Hưng Đạo, TX Đông Triều đều bảo, gia đình ông Nguyễn Văn Quang, khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo là gia đình gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Trường mầm non nơi ông Hoan hỗ trợ 20 triệu đồng để mua ghế đá và trồng cây xanh
Trường mầm non nơi ông Quang hỗ trợ 20 triệu đồng để mua ghế đá và trồng cây xanh.

Ông Nguyễn Văn Quang năm nay đã 83 tuổi, thế nhưng mọi công to, việc lớn ở khu phố và chung của phường ông đều tham gia một cách tích cực. Hưng Đạo đã lên phường từ năm 2015, trước đó Hưng Đạo là xã xây dựng nông thôn mới có nhiều con đường đất, cần phải mở rộng và bê tông hóa. Khi các con đường được làm, nhà nước chỉ hỗ trợ cát, đá, sỏi còn người dân phải hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền thuê máy móc làm đường. Như công trình đường làng ngõ xóm khu Mễ Xá, gia đình ông Quang tài trợ 40 triệu đồng thuê máy móc, nhân công đến làm. Con đường ra nghĩa trang chùa Gốm của phường Hưng Đạo và cũng là đường sản xuất của người dân, trước đây nhỏ hẹp, lầy lội, mỗi khi trong phường có người quá cố, người nhà và hàng xóm thật vất vả với con đường. Khi phường Hưng Đạo vận động người dân cùng đóng góp để làm đường ra nghĩa trang dài 150m, nhiều hộ còn đang phân vân vì tiền đóng góp nhiều thì ông Quang về vận động luôn các con mình ủng hộ cho phường 150 triệu đồng để làm đường. Khi khu phố Mễ Xá xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quang cũng đóng góp 60 triệu đồng. Ở gần nhà ông có Trường Mầm non Hưng Đạo vẫn thiếu bóng mát, thiếu ghế đá để các phụ huynh ngồi trong thời gian chờ đón con, vậy là ông Quang ủng hộ luôn nhà trường 20 triệu đồng để trồng cây có bóng mát và mua ghế đá.

Thấy ông Quang tích cực làm từ thiện như vậy, có người hỏi: “Bác ấy về hưu rồi mà sao có nhiều tiền thế?”, sẽ có người trả lời ngay: “Cái chính là bác ấy có tấm lòng với xóm làng, nên bác ấy vận động con cái trong nhà đóng góp vì cái chung”. Ông Quang đã về hưu được gần 40 năm, mọi việc hưởng ứng xã hội hóa ông đều đóng góp từ tiền hưu của mình. Nhưng cái chính, ông là người bố mẫu mực trong gia đình, nên mọi việc lớn, nhỏ trong nhà mọi người đều nghe theo ông. Vợ chồng ông Quang có 4 người con, có 2 người là sĩ quan biên phòng, 2 người kia làm kinh tế tư nhân. Tuy các con ở xa nhưng ông Quang đều vận động các con nên đóng góp để xây dựng xóm làng, nơi tuổi thơ các con đã trải qua những ngày gian khó có sự đùm bọc của bà con và các con đều nghe theo ông.

Ông Hoan tự hào đi trên con đường mà mình đã đóng góp nhiều tiền để cứng hóa
Ông Quang tự hào đi trên con đường mà mình đã đóng góp để bê tông hóa.

Ngoài đóng góp cao hưởng ứng xã hội hóa xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, vợ chồng ông Quang còn là hạt nhân tích cực trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của khu phố. Các chương trình văn nghệ của khu, nếu cần đóng góp vài ba triệu đồng để đội văn nghệ mua phấn son, hay thuê nhạc công…có khi chưa vận động, ông Quang đã đề xuất đóng góp luôn. Bản thân ông Quang là cựu chiến binh, nên ông cũng đã 2 lần bỏ tiền mua toàn bộ quần áo cho các cựu chiến binh của phường để làm công tác của hội.

Nói về những đóng góp của ông Nguyễn Văn Quang trong các hoạt động trên địa bàn phường, ông Phạm Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, nhận định: “Gia đình bác Nguyễn Văn Quang là gia đình gương mẫu của địa phương. Trong mọi hoạt động xã hội hóa xây dựng địa phương, nếu được vận động, gia đình bác ấy đều gương mẫu đi đầu, để làm gương cho các gia đình khác noi theo”.

                                                                         Anh Vũ

Cùng chuyên mục