Giản dị với 8-3

Ngày 8-3, không ít chàng thể hiện mình trước phái nữ. Không quên tặng hoa cho bạn gái, đồng nghiệp... nhưng rất nhiều chàng quên chúc mừng mẹ, em gái... vì ngại ngần.

Chiều, H. mang về rất nhiều hoa: "Em à, gói giúp anh với…". Mai là 8-3, anh mua hoa ở vườn vừa rẻ lại tùy ý chọn lựa, về đã có bàn tay khéo léo của chị. Hoa thật đẹp, chị vui vẻ chọn lựa thành những bó hoa xinh xinh, thế nào anh chẳng chọn một bó tặng chị.

Quên cả lời chúc

Sáng hôm sau, anh dậy sớm: "Cảm ơn em, hôm nay anh đi sớm hơn, khổ, phòng gì mà độc anh là nam giới". Anh mang hết năm bó hoa ra xe, quay cười với chị rồi nhanh chóng vọt đi. Chị hụt hẫng nhìn những chiếc lá xoay xoay trong chậu nước. Khi chưa cưới nhau, chị luôn nhận từ anh bông hồng rực rỡ đúng 5 giờ sáng, đó cũng là một phần hạnh phúc, chị yêu anh hơn, để lũ bạn cùng ký túc xá trầm trồ khen anh… Anh đi, quên cả lời chúc mừng chị. Chị bâng khuâng nhìn bó hoa khô trên tường mà anh đã tặng chị hai năm trước.

Hạnh phúc cuộc sống vốn được xây đắp từ những điều rất giản dị. Đừng ngại nói những lời chúc mừng ngọt ngào tới người thân của bạn. Đừng nghĩ người thân thì chỉ quan tâm nhau ở việc lớn như làm ăn, mua xe, xây nhà... Những điều giản dị thường  mang lại hạnh phúc lớn lao, dài lâu...

Ngày 8-3, chàng nào mà không nhân cơ hội cải thiện hình ảnh trong mắt cô bạn gái mình thích. Không cuộc hẹn lãng mạn, bữa tiệc thì cũng là bông hồng, một tấm thiệp với lời ngọt ngào. H. - bạn tôi, đang là sinh viên luật, năm nào cậu cũng kêu cháy túi sau ngày 8-3 vì quà chúc mừng bạn cùng lớp, bạn cùng xóm với người yêu cậu.

Đêm về say khướt, cô bạn thân đang ở cùng nhà trọ nhắc gọi về thăm mẹ. Cậu buông câu: "Mẹ ở quê, có nhớ ngày ni đâu mà chúc mừng...". Và cô bạn thân từ nhỏ ấy cũng chưa bao giờ nhận một nhành hoa, tấm thiệp từ cậu bạn chí thân.

Q. yêu, tán tỉnh H. đã hai năm nhưng cô nàng vẫn chưa xiêu. Thứ bảy nào anh cũng găm bông hồng trước cổng nhà nàng. Ngày 8-3 là cơ hội tốt để anh chinh phục trái tim cô nàng đỏng đảnh. Ôm bó hoa thật đẹp tới trước nhà, bấm chuông. Mẹ nàng mở cửa: "Anh tìm ai?". "Dạ chúc mừng ngày 8-3." Anh lúng túng, giờ anh mới nhớ mình quên mua hoa tặng "nhạc mẫu".

Có gọi là "sến"?

Tặng quà thể hiện sự quan tâm, trân trọng và yêu thương. Một số người nhân dịp ngày lễ tặng quà để làm quen, để tạo mối quan hệ, để gây ấn tượng…Nhưng đừng quên những người gần gũi vẫn mong nhận quà, món quà nhỏ để biết được quan tâm.

Đôi khi các chàng nghĩ rằng người thân thì không cần nói những lời bóng bẩy. Khi yêu nhau, tặng hoa, tặng quà là dấu hiệu của yêu thương, nhưng kết hôn rồi một số đức lang quân ngại đó là "sến", một số nghĩ rằng họ cùng một nhà rồi không cần khách sáo.

Nhưng những lời yêu thương, những món quà nhỏ bất ngờ luôn tăng hương vị hạnh phúc. Làm mới lại yêu thương xưa luôn là cầu nối của cuộc sống. Và điều đó thường xuất phát từ cử chỉ, hành động rất bình thường. Người chồng trên đã vô tình làm nguội tình cảm vợ chồng. Chắc chắn một nhành hoa nhỏ hay lời nói trìu mến để lại, anh đã làm bà xã hạnh phúc, không thấy hụt hẫng.

Người mẹ dưới quê sẽ bất ngờ biết bao nếu H. gọi về. Một lần tôi đã thấy mẹ rưng rưng ngấn lệ khi anh tôi nói "Con yêu mẹ, nhiều nhiều lắm!". Lúc đó, tôi nhớ ra anh từ cơ quan gọi về vì ngày 20-10.  Những chàng như Q. cũng không "mất điểm" nếu ngoài bó hoa cho cô bạn gái, anh không quên mẹ và các cô em gái.

Cùng chuyên mục