Chelsea đang trải qua những giờ phút hân hoan, hạnh phúc vô bờ bến. Song tiền đạo người Tây Ban Nha bất ngờ dội vào bầu không khí lễ hội nơi đây một gáo nước lạnh.
Tối qua, Chelsea có cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Champions League ở thành phố London. Song trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt này, tiền đạo Torres bất ngờ đề cập tới khả năng rời khỏi đội bóng.
“Tôi không vui. Trước khi đến với trận chung kết, tôi cảm thấy đó sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi. Tôi đã khát khao tới đó và mang đầy tham vọng. Nhưng sau đó tôi lại phải bắt đầu trên băng ghế dự bị. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi nhìn vào đội hình xuất phát. Đó có thể là nỗi thất vọng lớn nhất đời tôi”, Torres bộc bạch.
Ở phút 84 của hiệp 2, Torres có cơ hội vào sân thay Salomon Kalou. Song tiếp theo đó, anh lại phải nhận một nỗi thất vọng lớn hơn.
“Cuối cùng tôi cũng có thể thi đấu một chút và giúp đỡ đội bóng. Tôi trân trọng những giờ phút đó nhưng thực sự, tôi đã có những khoảnh khắc cảm thấy hết sức tồi tệ. Tôi đã muốn đá penalty nhưng họ không cho phép tôi làm điều đó. Mùa giải năm nay, tôi cảm thấy những điều mình chưa từng trải qua. Tôi thấy họ không tôn trọng tôi. Không giống với cách họ mang tôi đến Chelsea”, chân sút Tây Ban Nha tiếp.
Trong khi Drogba và HLV Di Matteo đang muốn được giữ lại Chelsea, cựu tiền đạo Liverpool cho hay anh sẽ đàm phán cụ thể với CLB. Và nếu mọi thứ không thể như Torres mong muốn, anh sẽ ra đi.
“Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận. Và giờ đây khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ thảo luận nhiều hơn nữa để xem điều gì sẽ tới trong tương lai. Tôi không muốn tiếp tục như hiện tại. Mùa giải vừa rồi, tôi đã có những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp và tôi không muốn điều đó tái diễn”, Torres dội một gáo nước lạnh xuống bầu không khí lễ hội của Chelsea.
Theo Bóng đá số