"Gót chân Achilles" của Than Quảng Ninh

Trận thua trước Sông Lam Nghệ An thêm một lần nữa đẩy Than Quảng Ninh tụt sâu trên bảng xếp hạng và cuộc khủng hoảng vẫn đang đeo bám đội bóng này. Trước tình thế gian khó, HLV Đinh Cao Nghĩa buộc phải trở lại băng ghế huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bình Dương và trong phần còn lại của mùa giải. Thế nhưng, xét cho cùng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế khi mà đội bóng Đất mỏ cần một sự thay đổi mang tính cách mạng.

"Gót chân Achilles" của Than Quảng Ninh

Lê Bật Hiếu gót chân Achilles của Than Quảng Ninh.
Lê Bật Hiếu,  "gót chân Achilles" của Than Quảng Ninh.

Bầu không khí lạc quan cùng tinh thần thăng hoa đã bao trùm đội bóng Đất mỏ sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tại "chảo lửa" Cẩm Phả. Sau rất nhiều vòng đấu, người hâm mộ Vùng mỏ mới có dịp chứng kiến đội bóng thân yêu của mình thi đấu rực lửa đến vậy. Đã lâu lắm rồi các cầu thủ Than Quảng Ninh mới lại được dịp nắm tay nhau ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc. Điều đó cho thấy họ đã phần nào trút bỏ những áp lực đè nặng sau hàng loạt những chỉ trích của người hâm mộ.

Nhưng không, thay vì biến chiến thắng trước SHB Đà Nẵng thành đòn bẩy cho cuộc hành quân đến thành Vinh đối đầu với Sông Lam Nghệ An thì Than Quảng Ninh lại thể hiện một bộ mặt xấu xí như các vòng đấu trước đây. Một lần nữa, trận thua toàn diện trước đội bóng xứ Nghệ đã phơi bày nhược điểm lớn nhất của đội bóng Đất mỏ đó chính là hàng phòng ngự yếu kém.

Than Quảng Ninh dưới thời HLV Đinh Cao Nghĩa luôn chọn lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1. Với lối chơi này, đội bóng Đất mỏ thường áp dụng mỗi khi thi đấu trên sân khách và đã khá thành công trong giai đoạn đầu của mùa giải V-League 2015.

Thế nhưng càng về cuối mùa giải lối chơi phòng ngự phản công của Than Quảng Ninh đã bị phá sản hoàn toàn bởi chính hàng phòng ngự. Vấn đề này đến bây giờ vẫn là nỗi trăn trở của ban huấn luyện đội bóng Đất mỏ. Họ chỉ chơi hay bùng nổ và giành chiến thắng khi hàng phòng ngự thi đấu máu lửa, lăn xả với một tinh thần chiến binh. Và, mỗi khi hàng phòng ngự xuống phong độ hay chơi như mơ ngủ thì đội bóng Đất mỏ vỡ trận.

Theo thống kê, Than Quảng Ninh đã để lọt lưới 8 bàn thắng trong 4 trận đấu gần đây, trong khi đó hàng công chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn.

Suốt 90 phút trên sân Vinh, một mình Phi Sơn liên tục làm khổ hàng phòng ngự Than Quảng Ninh với những pha đảo bóng và chỉ có may mắn đội bóng Đất mỏ mới chỉ để thua 3 bàn.

Trong những thất bại của Than Quảng Ninh, Lê Bật Hiếu- cái tên nhận được sự chỉ trích nhiều nhất. Cầu thủ này liên tục dâng cao, mắc lỗi vị trí để lọt các tiền đạo thoát xuống ghi bàn.

Cuối tuần này, trong cuộc đối đầu với các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương, hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh còn tiếp tục chơi thiếu lửa và mắc sai lầm ngớ ngẩn thì e rằng đội bóng Đất mỏ sẽ lại phải đón nhận một trận thua tan nát.

Thoát ra, hay chìm sâu trong khủng hoảng

Đội bóng Đất mỏ đang tích cực tập luyện cho cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương.
Đội bóng Đất mỏ đang tích cực tập luyện cho cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương.

Sau trận với Sông Lam Nghệ An, cuộc khủng hoảng của Than Quảng Ninh chưa hề chấm dứt. Trái lại nó sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nếu họ để thua tiếp các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương tại vòng 18.

Tâm thế của Than Quảng Ninh trong cuộc đối đầu với Bình Dương lần này khác hẳn so với lượt đi. Cuộc thư hùng tại Cẩm Phả hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt, bởi đội bóng Đất thủ vừa nhận một thất bại ở vòng 17 và để Thanh Hoá chiếm ngôi đầu, nếu thua thêm một trận nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đang "vùng vẫy" để cố thoát ra khỏi khủng hoảng.

Nếu xét về tương quan lực lượng, Than Quảng Ninh còn thua kém rất nhiều so với Bình Dương về sự ổn định, bản lĩnh trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Ở vòng 18, Than Quảng Ninh có thêm một vũ khí tinh thần khi HLV Đinh Cao Nghĩa trở lại trên băng ghế HLV, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tình thế mà thôi.

Đội bóng Đất mỏ cần có sự thay đổi cả về nhân sự lẫn lối chơi. Điều mà chỉ trong một thời gian ngắn khó có thể xoay chuyển được tình hình khi mà thể lực của các vị trí chủ chốt đang là vấn đề của đội bóng Đất mỏ. Thêm nữa, một vài vị trí chủ chốt thi đấu mà lòng cứ hướng về cuộc đấu giữa tuyển Việt Nam - Man City.

Trong giai đoạn lượt đi của V-League 2015, Than Quảng Ninh đã vượt qua Bình Dương với tỷ số 2-1 ngay trên sân Gò Đậu. Ở trận quyết đấu tại Cẩm Phả vào 18h00', ngày 23/7, có lẽ HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ "hâm nóng" chiến thắng của trận đấu lượt đi để xốc lại tinh thần cho các học trò thi đấu vượt qua Bình Dương và cũng là thoát khỏi khủng hoảng.

Nhưng dù kết quả của trận đấu có thế nào, điều mà người hâm mộ Đất mỏ mong muốn, đó là đội bóng thân yêu phải thi đấu nhiệt tình, hết mình và sòng phẳng với nhà đương kim vô địch V-League.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục