Giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng các công trình nông thôn mới (NTM) với diện tích lớn nhưng đều “hai không”, tức bà con không kiện cáo, không đòi bồi thường, đó là nét nổi bật của Nguyễn Huệ, một trong 10 xã phấn đấu “cán đích” NTM sớm trong năm nay của huyện.
Cuối năm 2010, Nguyễn Huệ bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm khá thấp (đạt 9/19 tiêu chí, 4/39 chỉ tiêu). Vì là xã thuần nông nên Đảng bộ xã Nguyễn Huệ xác định đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông liên thôn, nội đồng, nhà văn hoá, trường học… là những mục tiêu quan trọng và được Đảng uỷ xã quyết tâm chỉ đạo. Đồng chí Dương Trọng Bát, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “GPMB là khâu đột phá, mũi nhọn, không làm không giải quyết được những vấn đề liên quan. Nhưng Nguyễn Huệ là xã nông nghiệp, nên bà con giữ đất ghê lắm. Vì vậy, khâu tuyên truyền, vận động người dân hiến đất được đặc biệt coi trọng. Kết quả là 3 năm qua, 532 hộ dân của xã đã hiến được 35.358m2 đất, trong đó có cả đất thổ cư và đất canh tác…”.
Đầu tiên và là khâu đột phá của xã là GPMB trên 1ha đất để xây dựng trường mầm non của xã. Ngôi trường cũ nơi đây vốn chỉ có 800m2, được trưng dụng lại từ phòng thêu ren của HTX nông nghiệp trước đây, nên hạn chế nhiều mặt. “Ban đầu, mọi người rất băn khoăn là sẽ làm gì khi hiến đất, bởi có hộ hiến hết toàn bộ đất ruộng của mình. Họp với bà con, tôi trực tiếp xuống, phân tích cho bà con nghe về những điều kiện thuận lợi và vì mục tiêu lâu dài cho con cháu của xã… Sau 17 ngày, các hộ có đất tại đây đã hiến trọn trên 1ha đất với giá trị 1,6 tỷ đồng mà không có ý kiến gì, không đòi hỏi bồi thường gì cả. Hộ nhiều nhất đã hiến tới 720m2”. Ông Phạm Văn Ái, đảng viên 50 năm tuổi đảng của xã phấn khởi bảo: “Tôi hiến 216m2 đất canh tác vốn là đất đám mạ đấy (đất tốt - PV), con cháu cũng ủng hộ cả. Tôi nghĩ mình già rồi chả giữ đất làm gì, hiến để xây trường cho con cháu được hưởng lợi lâu dài, chứ như lớp chúng tôi trước đây thì khổ lắm. Giờ xã đổi thay thế này, có nhà nước hỗ trợ, người dân chúng tôi cũng phải góp sức chung tay cùng làm chứ. Cũng là nhờ các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, vận động “đến nơi, đến chốn” chứ tự nhiên bảo hiến đất chắc bà con lắc đầu hết. Nghe, hiểu ra vấn đề là người dân chúng tôi nhất trí hết thôi…”.
Dẫn chúng tôi đi thăm trường mầm non mới được xây dựng khang trang từ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên giá trị khoảng 10 tỷ đồng trên diện tích đất bà con đã hiến được bồi lên hôm nay, ông Bát cười rạng rỡ bảo: “3 năm về trước, cơ sở hạ tầng của xã, nhất là trường mầm non làm anh em chúng tôi rất suy nghĩ, giờ thì khác hẳn rồi, đang đề nghị để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 đấy…”.
Từ thành công này, nhận thức của cán bộ, đảng viên, bà con Nguyễn Huệ đã thay đổi hẳn, nên khâu GPMB để xây dựng các công trình khác thuận lợi hơn nhiều. Đó là vận động người dân hiến đất xây dựng 5/9 nhà văn hoá thôn chưa đủ điều kiện về mặt bằng với gần 11.500m2 đất. Đó là vận động hiến đất để làm 3,82km đường liên thôn. Theo đó, đường cũ chỉ rộng có 3m nay đã được bê tông hoá mở rộng 6m đến 6,5m. Tiếp sau đó là hiến đất để làm đường giao thông nội đồng. Nguyễn Huệ được Ban Xây dựng NTM hỗ trợ làm thí điểm 2.046m đường giao thông nội đồng bằng vật liệu mới, mở rộng từ 3m thành 6m; bà con cũng hiến 100% đất… Để giải quyết thấu đáo quyền lợi các gia đình, số hộ đã hiến toàn bộ đất đã được xã bố trí đất canh tác ở quỹ đất dự phòng của xã. Khi GPMB làm đường, xã hỗ trợ cho các hộ một phần gạch, huy động người dân phụ giúp ngày công để xây dựng lại tường rào, cổng…
“Cũng có cuộc chúng tôi phải họp với bà con đến 4 lần mới xong, nhưng khi được giải thích thấu đáo, thấy được cái lợi từ các công trình, nên bà con bắt tay vào làm ngay, không thắc mắc, kiện tụng gì. Quan trọng là cấp uỷ cần sâu sát, lăn lộn với cơ sở, phổ biến các chủ trương, chính sách của nhà nước cho bà con hiểu; giao cho các hội, đoàn thể vận động hội viên của mình. Đặc biệt là phải chịu khó nghe bà con nói để hiểu được suy nghĩ của bà con…” - ông Dương Trọng Bát chia sẻ.
Phan Hằng