Bebe, bản hợp đồng kỳ lạ nhất của Sir Alex Ferguson, đang tìm cách rời Old Trafford để về hẳn Bồ Đào Nha thi đấu.
Tiền vệ cánh của Man United đang quan tâm đến việc chuyển sang Sporting Lisbon ngay trong mùa Hè này, sau khi không thể nhìn thấy cơ hội phát triển tại Old Trafford.
Bebe được coi là vụ chuyển nhượng kỳ lạ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được “ông già gân” mua về với giá 8.8 triệu euro dù chưa chơi một trận nào cho Vitoria Guimaraes trước đó.
Bản thân Sir Alex cũng chỉ xem Bebe thể hiện qua vài đoạn băng ghi hình ngắn ngủi, trước khi quyết định đưa anh về Old Trafford. Kết quả, đến giờ, Bebe hoàn toàn lạc lõng trong màu áo Quỷ đỏ và bị coi là “bản hợp đồng hớ thế kỷ” của M.U.
Nửa cuối mùa giải vừa rồi, Bebe bị đẩy đến Rio Ave theo dạng cho mượn. Ở đây anh ra sân thi đấu 17 trận và ghi được 1 bàn thắng. Sau khi hết hợp đồng với Rio Ave, Bebe thừa nhận anh muốn rời Old Trafford để về hẳn Bồ Đào Nha chơi bóng.
“Tôi rất muốn được chơi cho Sporting.” Bebe nói trên Correio da Manha.
“Họ phù hợp với tôi, và tham vọng của tôi lúc này là thi đấu cho Sporting.”
Gia nhập M.U từ năm 2010, nhưng đến nay, Bebe mới có 7 lần khoác áo đội hình Một của Quỷ đỏ (ghi 2 bàn) và anh tiết lộ rằng mình chưa bảo giờ cảm thấy mình có thể ổn định tại Premier League.
“Sporting đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và đánh giá cao họ. Sporting có lối chơi quyến rũ và phù hợp với phong cách của tôi.”
“Đó là một CLB mà tôi có thể phát triển, điều tôi chưa từng nhìn thấy ở Anh.” Bebe kết luận.
Theo Bóng đá số