Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm đã khiến Than Quảng Ninh nhận kết quả thua đậm 1-3 trên sân Thống Nhất trước TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 21, V-League 2019. Với việc không có điểm ở vòng đấu này, đội bóng Đất mỏ đã để chính đối thủ bỏ xa với cách biệt 7 điểm trên bảng xếp hạng.
Ở trận đấu này, cả Than Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh đều ra sân với đội hình sứt mẻ. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng không có sự phục vụ của tiền vệ đang có phong độ cao Hải Huy do nhận án phạt của VFF thì chủ nhà TP Hồ Chí Minh cũng gặp không ít khó khăn khi những trụ cột như Hoàng Thịnh, Huỳnh Kesley, Akinade không thể ra sân vì chấn thương, trung vệ Ewonde bị treo giò vì thẻ phạt.
Chính vì vậy, đội bóng của HLV Chung Hae Soung chủ động chơi phòng ngự phản công, tập trung bảo vệ khung thành của Thành Thắng từ xa, chờ cơ hội mắc sai lầm của các cầu thủ Than Quảng Ninh để phản công chớp nhoáng.
Với chiến thuật này, ngay ở phút thứ 5, TP Hồ Chí Minh đã có bàn thắng mở tỷ số sau sai lầm của hàng phòng ngự Than Quảng Ninh. Từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Quang Nam đột nhập vào vòng cấm của đội bóng Đất mỏ và bị hậu vệ Văn Việt truy cản trái phép. Trọng tài ngay lập tức cho TP Hồ Chí Minh được hưởng một quả phạt đền. Từ chấm 11m, ngoại binh Mansaray sút tung lưới Tuấn Linh.
Bị thua sớm, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đẩy cao đội hình, tìm đường đến khung thành thủ môn Thanh Thắng, tuy nhiên mọi con đường đều được các cầu thủ TP Hồ Chí Minh chặn lại bằng nhiều lớp “bê tông”. Trong lúc đang loay hoay tìm bàn gỡ thì Than Quảng Ninh lại nhận tiếp một bàn thua. Phút thứ 16, sau pha phản công, TP Hồ Chí Minh được hưởng một quả phạt chếch sang bên cánh phải, Quang Nam đã toả sáng với pha sút phạt đẹp mắt vào góc cao khung thành, khiến Tuấn Linh bó tay.
Thua 2 bàn, Than Quảng Ninh buộc phải vùng lên tấn công. Sự nỗ lực của các học trò HLV Phan Thanh Hùng đã được đền đáp ở phút 35, khi Xuân Hùng tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng 16m50 rút ngắn tỷ số 1-2 cho Than Quảng Ninh.
Có bàn gỡ, tinh thần của đội bóng Đất mỏ đang lên thì hàng phòng ngự lại tiếp tục mắc sai lầm. Người mắc lỗi là Văn Khoa của Than Quảng Ninh, khi cầu thủ này đã có đường chuyền như đặt tạo cơ hội cho tiền đạo Mansaray đặt lòng vào góc xa khung thành của Tuấn Linh, nâng tỷ số của trận đấu lên 3-1, ở phút thứ 36.
Với cách biệt hai bàn, TP Hồ Chí Minh lùi sâu về phòng ngự để bảo toàn tỷ số, nhường hoàn toàn phần giữa sân cho Than Quảng Ninh. Đội bóng Đất mỏ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công, tuy nhiên với sự tập trung của các cầu thủ đội chủ nhà, Than Quảng Ninh gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Thành Thắng. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng cũng tạo ra được một số cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong đó, phút thứ 85, Quách Tân có pha chuyền bóng vào vòng cấm của TP Hồ Chí Minh, Dyachenko bật cao đánh đầu, bóng đập vào tay của Ngọc Thịnh, trọng tài đã cho Than Quảng Ninh được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Dyachenko đã không thế thắng được thủ môn Thành Thắng của đội chủ nhà.
Với trận thua này, Than Quảng Ninh vẫn xếp ở vị trí thứ 3 nhưng đã để chính đối thủ là TP Hồ Chí Minh bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng. Than Quảng Ninh đã để đội xếp thứ 4 là Bình Dương áp sát với khoảng cách 2 điểm. Trong khi đó, thầy trò HLV Chung Hae Soung tiếp tục nuôi hi vọng vô địch khi bám đuổi đội dẫn đầu Hà Nội với cách biệt 5 điểm.
Ở vòng 22, Than Quảng Ninh có trận tiếp đón Bình Dương trên sân nhà Cửa Ông vào 18h00’, ngày 24/8.
Thái Bình
[links()]