Tiền vệ tân binh của Man City phàn nàn về quãng thời gian còn thi đấu cho MU. Ngay lập tức huấn luyện viên Ferguson lên tiếng phản pháo.
Trước khi bị MU thanh lý hợp đồng, Owen Hargreaves đã trải qua ba năm thảm họa tại sân Old Trafford. Anh chấn thương liên tục và suốt khoảng thời gian đó mỗi lần hiếm hoi được ra sân, anh chỉ có thể thi đấu được năm phút.
“Tôi bị biến thành chuột bạch cho nhiều phương pháp điều trị ở đó”, Hargreaves chia sẻ - vài ngày sau khi anh ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên cho Man City ở Cup Liên đoàn Anh.
Tiền vệ 30 tuổi tiết lộ các vấn đề nảy sinh từ mùa giải đầu tiên, sau khi chuyển đến từ Bayern Munich với giá 17 triệu bảng. “Tôi được tiêm một số thứ và dây chằng của tôi không bao giờ còn được như cũ. Họ (bộ phận y tế của MU) nói rằng dây chằng của tôi đã ổn, nhưng thực tế tôi cảm thấy nó mong manh như thủy tinh”.
“Mấy mũi tiêm đó có ảnh hưởng ghê gớm. Sau này tôi nghĩ lẽ ra lúc đó mình không nên để họ tiêm mấy thứ đó vào người”.
Hargreaves cũng tiết lộ anh đã bị ép phải ra sân trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh gặp Wolves mùa trước, dù đã nói với ban huấn luyện rằng mình chưa ổn. Đây là trận đấu đầu tiên anh thi đấu từ tháng 9/2008. Nhưng ở trận cuối cùng trong màu áo MU, tiền vệ người Anh chỉ thi đấu được một phút.
Khi được hỏi có thất vọng với phương pháp điều trị ở MU hay không, Hargreaves cho hay: “Bạn không thể nói hoàn toàn như vậy. Không phải ai lúc nào cũng đúng. Mọi người đều có lúc sai lầm. Đó là một phần cuộc sống”.
Không lâu sau khi những trần tình của Hargreaves được đăng tải, MU lập tức phản ứng. “Câu lạc bộ đã dành cho cầu thủ sự quan tâm tốt nhất có thể. Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi Hargreaves – cũng giống như bất cứ ai – không có cơ hội góp sức cho câu lạc bộ”.
Huấn luyện viên Alex Ferguson cũng bênh vực bộ phận y tế của MU. “Bác sĩ của chúng tôi và năm trợ tá của ông ấy rất tuyệt vời. Tôi có thể nói rằng họ là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao chúng tôi thành công đến vậy trong mấy năm gần đây”.
Theo Vnexpress