Hãy về với quê hương

Sau chuyến hành trình khắp đất nước trong trại hè thanh niên Việt kiều, chiều qua (28-7) 70 bạn trẻ kiều bào VN ở 22 nước trên thế giới đã đến báo Tuổi Trẻ tọa đàm sôi nổi về chủ đề “Thanh niên Việt kiều làm gì để giữ gìn bản sắc dân tộc?”.

t

Bạn Nguyễn Thương Thương (trái) - Việt kiều Pháp, đại diện nhóm “Phở” - trao đổi tại buổi tọa đàm chiều 28-7

“Ba tôi nói rằng con hãy về quê hương để hiểu biết đất nước của mình” - Lại Phương Anh Vũ (Canada) chia sẻ như vậy khi là người phát pháo đầu tiên buổi tọa đàm. Với Vũ và nhóm “Tứ châu về nguồn” của bạn gồm những người sống ở Anh, Mỹ, Úc, Mexico, Canada thì muốn giữ gìn bản sắc dân tộc, cách quan trọng là hiểu biết sâu sắc về đất nước.

Không đâu xa, bạn Hằng (Đức) kể câu chuyện của mình. Đó là những lời “cảnh báo” trước khi Hằng về VN: ngay khi bước xuống sân bay sẽ là những thủ tục hành chính “ghê gớm”; đi ra đường thì phải chú ý cái này cái kia; thanh niên VN bây giờ sống còn hơn cả Tây... Hằng e dè lắm, định gặp lại bạn cũ mà cứ “sợ sợ” thế nào. Và hôm nay, tại tọa đàm, Hằng nói: “Ngay ngày thứ hai sau khi có mặt ở VN, mọi cảm giác của mình đã hoàn toàn khác, chẳng có điều gì đáng sợ. Bạn cũ vẫn tình cảm như xưa. Mình thấy đất nước VN và người VN rất đáng quí”.

Diễn đạt tiếng Việt có nhiều chỗ còn khó khăn vì phần lớn các bạn sinh ra ở nước ngoài hoặc rời VN từ khi còn rất nhỏ nhưng tất cả đều thích thú nói tiếng Việt, pha trò bằng tiếng Việt và bảo “giữ gìn bản sắc, điều đầu tiên là giữ tiếng nói của mình”. Anh Vũ thì học tiếng Việt bằng cách coi phim Tàu có thuyết minh bằng tiếng Việt. Quỳnh Trang (Campuchia) học qua tivi, báo, đài, Internet. Ngọc Anh (Bulgaria) và nhóm bạn ở Đức, Hungary, Romania thì học ở các trung tâm tiếng Việt.

Bạn Thu Hà (Cộng hòa Czech) băn khoăn: Mặc dù số lượng người Việt ở Czech, Ba Lan và Slovakia- những đất nước mà thành viên trong nhóm của Hà đang sống - rất đông, khoảng 100.000 người, nhưng có những phụ huynh nghĩ rằng tiếng Việt không quan trọng, con cái chỉ cần học tiếng Czech hoặc tiếng Ba Lan thôi là đủ. Đó chính là thiệt thòi của những người con VN như bạn mới ra đời đã được gửi vào nhà trẻ “của bà Tây”, đặc biệt là khi bố mẹ chỉ mải mê kinh doanh mà không chú ý nhiều đến con cái. Hà nói: “Để giữ nguồn gốc Việt, mình và nhiều bạn bè cùng trang lứa tham gia những lễ hội giao lưu của người Việt để có cơ hội được nói tiếng Việt”.

Về quê cũng là cách mà nhiều bạn chọn vì với họ “một ngày ở VN bằng cả năm ở nước ngoài” trong việc hiểu văn hóa, đất nước, nguồn gốc của mình.

Rời VN từ năm lên ba tuổi nhưng Hoàng Anh (Nga) nhớ như in ngôi nhà ngày xưa mình ở, có bà ngoại, cậu, dì mà mỗi lần muốn ăn kẹo lại “ăn vạ” để được bà mua rồi hôn bà thắm thiết. Về VN lần này, tình cảm ngày xưa hiện diện trong lòng Anh như mới hôm qua. Bạn nói “đó chính là cái gốc không thể nào quên”.

Để thế giới biết đến VN

Hãy về với quê hương ảnh 2
Các bạn trẻ Việt kiều tìm hiểu kỹ thuật trình bày của báo Tuổi Trẻ chiều 28-7 - Ảnh: T.Đạm

Đại diện cho nhóm mang tên “Phở”, người bạn gái có tên thật dễ thương: Thương Thương cho biết nhóm có tên như vậy là vì một trong những cách để giữ bản sắc dân tộc là... ăn thật nhiều món ăn VN.

Sở thích của nhóm các bạn là đi đến vùng miền nào lại ăn đặc sản VN ở vùng đó cũng như mỗi ngày ở nước Pháp xa xôi, gia đình bạn đều ăn món ăn VN và Thương biết nấu cả các món để ăn cơm, biết nấu phở và cả món nem Việt truyền thống.

Sâu sắc hơn, Thương phân tích: “Giữ (gìn bản sắc) ở đây không có nghĩa là “giữ kín, cất kỹ”, không chỉ là biết ăn cơm bằng đũa mà là mỗi người Việt phải làm sao cho thế giới biết đến VN với lòng kính trọng. Đó mới xứng với lòng kỳ vọng của Tổ quốc”.

Chia sẻ với suy nghĩ này, nhiều bạn cho biết dù ở xa Tổ quốc, các bạn vẫn thường xuyên tham gia hoạt động để người nước ngoài biết rằng “mình là người VN”.

Như Ngọc Anh (Bulgaria) bảo 1.200 người Việt mặc áo dài diễu hành trong lễ hội hoa hồng nổi tiếng của Bulgaria cũng là một cách. Hay Hội Thanh niên sinh viên VN ở Ba Lan, Cộng hòa Czech làm những ngày văn hóa Tết Nguyên đán, Tết Trung thu để người châu Âu biết đến mình. Hoặc nhóm của Hoàng Anh quảng bá báo VN ngày nay bằng tiếng Nga đến trường học, nhà dân để họ hiểu về dân tộc.

Thấy ngời trên gương mặt các bạn đang cùng hát vang bài dân ca Trống cơm rồi bài Trái đất này là của chúng mình bằng tiếng Việt một sự trẻ trung, năng động mà như phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Dương Thành Truyền nói: “Tôi nhìn thấy sức sống dân tộc ta trên khắp thế giới”. 

Cùng chuyên mục