Đến đầu thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ (Đông Triều) để hỏi thăm đường vào nhà Nguyễn Hồng Minh (ảnh), thí sinh đã thi đỗ vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với số điểm 29,5, cao nhất trong số các thí sinh của Quảng Ninh, mọi người dân quanh đó đều tấm tắc khen: - Con cô giáo Mai đấy, học giỏi lắm! Một cậu bé khoảng 15-16 tuổi đứng đó nhanh nhảu chạy ra: - Cháu dẫn các bác vào, cháu học cùng với em trai anh Minh.
Buổi chiều, mẹ của Minh đang đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè cho giáo viên THPT của Sở GD - ĐT tại Hạ Long, bố của Minh công tác tại Công ty Than Mạo Khê. Ở nhà, Nguyễn Hồng Minh đang hướng dẫn em trai ôn bài. Khi biết chúng tôi là phóng viên, Minh nâng nhẹ cặp kính cận trên sống mũi, nhắc em cứ tự học và mời các bác vào trong nhà cháu uống nước. Rất trầm tĩnh và vô tư, Minh nuối tiếc: Kỳ thi ĐH vừa qua, câu cuối cùng của môn toán tuy đã hoàn thiện, xong có lẽ cách trình bày của cháu chưa được tốt nên cháu bị trừ điểm, còn môn hóa thì bị sai ý của một câu. Thi xong nộp bài và ra khỏi phòng thi thì cháu mới phát hiện ra những sai sót của mình trong kỳ thi.
Khi còn học ở THPT Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Hồng Minh đã đạt giải nhất môn toán của kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Khả năng học môn Toán của Minh được mẹ Minh, cô giáo dạy môn Toán của trường đầu tư, bồi dưỡng. Minh cùng hai người bạn học trong đội tuyển thi học sinh giỏi được mẹ dẫn dắt, bồi dưỡng đã không phụ lòng của tập thể các thầy, cô giáo và các bạn học cùng trường. Kết quả kỳ thi Minh và một bạn đoạt giải nhất, một bạn vui lòng với giải nhì của kỳ thi.
Việc đăng ký dự thi Trường ĐH Bách Khoa của Minh cũng là một “đột xuất”, bởi theo Minh, từ khi vào học THPT, Minh đã có ý định thi vào trường ĐH Ngoại thương. Chỉ sau khi đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán của tỉnh, thì Minh chợt nhận ra rằng: Mình không có khả năng tư duy kinh tế, không thể nhanh nhạy với thị trường. Do vậy Minh đã quyết định nộp hồ sơ vào Trường ĐH Bách khoa. Niềm tin của Minh là được vào học ở Trường ĐH Bách khoa sẽ tiếp tục đăng ký vào lớp kỹ sư tài năng của nhà trường để tiếp tục theo học và trở thành một kỹ sư giỏi.
- Em Minh có tố chất của bố, của mẹ. Năm học vừa qua, nhà trường rất hy vọng vào kết quả thi ĐH của em. Cô giáo hiệu trưởng Trường PTTH Hoàng Quốc Việt, Bùi Thị Bích Vân tâm sự: - Bốn em học sinh lớp 12C4 của trường đăng ký thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội thì Minh đạt 29.5 điểm, hai em đạt 27 - 28 điểm và em có điểm thấp nhất là 24,5 điểm. Kết quả đó đối với các em đều chưa hài lòng. Song đó là sự khẳng định kết quả trong việc dậy và học của nhà trường.
Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng chuông điện thoại của nhà lại reo lên, Minh xin phép đi nghe điện thoại và khoe: Các bạn học cùng cháu gọi điện cho cháu. Với Minh thì kết quả thi đại học này của em chưa làm hài lòng các thầy cô giáo trong trường. Minh kể tiếp: Khi được biết trường ĐH Bách khoa đã có điểm trên mạng internet, em truy cập vào mạng và rất hồi hộp. Khi gõ tên và số báo danh xong, nhấn nút tìm thấy tên và điểm của mình thì cũng tạm bằng lòng và tiếp tục có những dự định mới trong tương lai khi mình đã là sinh viên của Trường ĐH Bách khoa.
Luôn tư duy, kiên nhẫn và mày mò những cách làm hay, mới là cá tính của Nguyễn Hồng Minh trong học tập ở trường cũng như ở nhà. Chuẩn bị hành trang bước vào đời sinh viên, với Minh tương lai đang ở phía trước. Bằng ý chí và nghị lực, trong một trường đại học bậc nhất của Việt Nam, cậu bé Minh của vùng quê Đông Triều chắc chắn còn tạo nên nhiều niềm vui chung cho cả xóm, cả làng ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng.