Sự no nê vinh quang có lẽ là điều đã khiến đội bóng Hoàng gia vơi đi khát vọng và không còn kiểm soát được mình.
1. Mùa giải trước, Barca trắng tay và nhận những trận thua muối mặt chỉ vì hết động lực chiến đấu, sau khi gắt hái nhiều vinh quang. Điều này được cảnh báo từ khi còn có Pep Guardiola, nhưng không có sự làm mới cần thiết, và đội bóng chính thức sụp đổ từ thời điểm họ vươn đến 100 điểm La Liga.
Bây giờ, Real đang đi vào vết xe đổ ấy. Thật khó để nói Real cũng hết khát vọng, khi nhiều năm qua họ chỉ biết lẽo đẽo chạy theo Barca, với chỉ 6 danh hiệu kể từ ngày Florentino Perez trở lại “Nhà trắng” (mà trong 6 danh hiệu ấy, chỉ có 2 thứ thực sự danh giá, Champions League 2014 và La Liga 2012), nhưng đó là sự thật.
Tất nhiên, không phải tất cả, mà một phần trong tập thể những ngôi sao mà Carlo Ancelotti sở hữu gần như không còn khát vọng thi đấu, như họ thể hiện trong mùa giải đỉnh cao vừa qua.
Hãy xem, một Iker Casillas đã hết thời vẫn bắt chính trong khung thành, khiến Keylor Navas chưa có một phút nào được xuất hiện. Sergio Ramos cũng vậy. Casillas và Ramos đều có đủ mọi thứ từ cấp CLB đến ĐTQG. Mùa trước, điều duy nhất giúp họ có thể thi đấu là còn thiếu “Decima”.
Khi đã hoàn thành giấc mơ về Champions League thứ 10 cho Real, cả hai trình diễn hình ảnh thảm họa trên đất Brazil. Ramos đã ghi bàn thắng, nhưng không thể che lấp hết những tình huống mà anh mắc sai lầm vì thái độ thờ ơ khi phòng ngự, trong trận thua Sociedad lẫn derby với Atletico. Ramos đặc biệt rất hay chuyền bóng hỏng. Arbeloa thì đã xuống phong độ từ một hơn năm trước.
Người đội trưởng và đội phó cùng vơi khát vọng thi đấu, rõ ràng tập thể sẽ có vấn đề.
2. Những con người không có vinh quang cấp ĐTQG cũng đánh mất khát vọng. Ở tuổi 31, Pepe không còn sung sức nữa, và từng đánh mất bản thân trong mùa giải cuối cùng với Mourinho. Ancelotti đến, đã giúp Pepe tìm lại động lực và có một mùa giải tuyệt vời, nhưng sau “Decima” mọi chuyện đâu lại vào đấy. Các trận vừa qua, Pepe mắc lỗi rất nhiều, từ việc cản phá đến phán đoán tình huống.
Pepe ở Real quá lâu, đến nay đã được 7 năm, và không còn thiếu danh hiệu nào với CLB Hoàng gia.
Tương tự là Karim Benzema. Một cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bên cạnh việc đã có được tất cả các danh hiệu cao quý cùng Real, Benzema còn là vị trí không thể đụng đến. Ancelotti ưu ái một, thì Perez ưu ái Benzema mười. Không có đối thủ cạnh tranh vị trí, tiền đạo người Pháp thi đấu như một kẻ mất hồn. 2 bàn trong 18 trận gần nhất, có thể chấp nhận một tiền đạo như vậy mãi đá chính?
Riêng Marcelo và Coentrao thì rơi vào tình cảnh khác. Cả hai đã vượt quá giới hạn của bản thân, để rồi mọi cố gắng chỉ thể hiện hình ảnh lực bất tòng tâm.
3. Không giống như Barca, Real tích cực làm mới mình. Nhưng làm mới không có nghĩa là tạo tính cạnh tranh trong đội hình.
Alonso bị bán đi khi vai trò thủ lĩnh của anh vẫn còn được thể hiện. Có thể Alonso không còn nhiều khát vọng như trước, nhưng sự hiện diện của anh sẽ khiến Toni Kroos luôn cảm nhận được sức nóng để phấn đấu.
Tương tự, Di Maria vẫn còn khát vọng, và việc bán anh cũng làm giảm đi tính cạnh tranh giữa các ngôi sao tấn công. Sự can thiệp của Perez vào chuyên môn khiến James Rodriguez và Kroos hiểu rằng, họ là những kẻ không thể đụng đến trong hệ thống chiến thuật. Chưa đá, nhiều vị trí của Real đã được xác định rõ thuộc về ai. Không có sự cạnh tranh, không có áp lực, năng lực của cầu thủ sẽ suy giảm.
Không phải ai cũng có được sự chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo, người xuất sắc nhất đội hình Real trận derby. Một số người trẻ muốn thể hiện mình, trong đó có Varane, lại phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Theo Thể thao & Văn hóa