Chỉ trong ba ngày thi Tốt nghiệp nhưng teen 12 đã có vô vàn những tình trạng “dở khóc dở cười”...khiến không chỉ người trong cuộc mà những ai vô tình chứng kiến cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Teen làm “cú” đêm
Xe “xịn” mới chịu đi thi
Trước ngày thi Tốt nghiệp cô bạn M (trường QT) cứ nằng nặc đòi gia đình phải cho mượn chiếc Airblade Thái thì mới chịu đi thi. Cãi nhau một trận ra trò M giận dỗi quyết định không chịu học bài. Mãi khi mẹ M lên năn nỉ và hứa là sẽ cho mượn thì M mới chịu ngồi vào bàn học. Tuy nhiên ngay sáng hôm sau vì điều khiển xe máy phân khối lớn chưa quen nên lúc về đến đường TD cô nàng đã tông vào một xe Cup băng ngang và té xuống đường. Cũng may chỉ xay xát nhẹ nhưng xem ra cô nàng M đuợc một phen xanh mặt, về nhà M bị cấm đi xe luôn và ngay trong chiều hôm đó mẹ M phải hộ tống cô nàng đến trường cho yên tâm.
Tại địa điểm thi trường Nguyễn Hiền, một teengirl được ba chở đến địa điểm thi bằng chiếc xe máy hiệu Dam khá cũ kỹ đã bắt ba bạn ấy phải dừng thật xa trường rồi đi bộ lại từ từ cho bạn bè không nhìn thấy. Việc này tái diễn đến 2 lần trong ngày thi đầu tiên, lúc rước cũng tương tự như thế. Chỉ tội cho ba bạn ấy vì chiều lòng cô con gái và giữ sĩ diện cho cô nàng nên dù rất quan tâm con mình thi cử thế nào cũng không dám mon men đến gần cổng trường. Trong ngày thi đầu tiên có khá nhiều teen đến điểm thi bằng xe hơi riêng, chưa kể các teen nhà mình còn diện những bộ trang phục quần jean, sơ mi kiểu chỉ dành cho đời thường, nhuộm tóc lòe lọet. Chưa kể những teengirl điệu đà quá mức còn make up khá đậm khi đến điểm thi để gây sự chú ý.
Sau giờ thi theo như quan sát thì ít có teen nào đến điểm thi bằng xe máy chịu về nhà mà thường rủ nhau la cà hàng quán và trà sữa đến tận tối mới về. Cô nàng L (trường PT) thích thú ngồi ôm eo anh chàng người yêu trên chiếc Nouvo cười toe tóet: ”Học hành gì cũng chẳng vô được chữ nào đâu. Đi chơi cho thỏai mái và xem như giải stress luôn!”.
Đi thi hay đi chơi?
Nhiều teen 12 chẳng có cảm giác hồi hộp lo lắng khi đến điểm thi mà thay vào đó là thái độ hết sức bình thản và còn vô tư mang dtdd ra nghe nhạc, nhắn tin cho người yêu. Anh chàng H (trường MD) cho biết: "Tại điểm thi của mình có khá nhiều bạn đi thi mà cứ như đi chơi. Ăn diện màu mè, tóc tai chải chuốt cầu kỳ, xịt nước hoa thơm nồng nặc. Tai thì đeo phone lủng lẳng vừa đi vừa nhún nhẩy chẳng giống một thí sinh đi thi chút nào. Chưa kể nhiều bạn còn vô tư văng tục chửi thề ngay giữa chốn học đường”.
Tại điểm thi trường KN sau khi kết thúc môn thi Sinh học thì một nhóm teen trai có, gái có đã lao vào đánh nhau một trận trước cổng trường cũng chỉ vì xích mích và dùng chiêu “ma cũ”, “ma mới”. Một phụ huynh tên D (nhà ở quận 5) cho biết: "Chẳng biết mấy em này đi thi hay đi đánh nhau nữa. Bài làm không biết kết quả thế nào mà chưa gì đã đánh nhau thế này thì chẳng thể nào chấp nhận được. Bác chọn phương pháp đưa rước cháu cho an tâm chứ để đi một mình nhiều khi cũng dính vào mấy vụ xích mích này thì chỉ có nước rớt Tốt nghiệp chứ chẳng chơi!”.
Sau giờ thi, những chiếc xe tay ga phóng vù vù trên phố kèm những teenboy, teengirl còn vận nguyên bộ đồng phục nhưng đã cởi vài nút áo. Ai đi theo cặp thì thoải mái ôm eo ếch, la hét ỏm tỏi cả một khu vực trước cổng trường. Chẳng biết teen 12 đang đi thi hay đang đi chơi nhưng nếu với đà này thì các bạn đang vô tình làm vấy bẩn đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người đấy!