Cảnh báo về tác hại của thuốc lá ngày ngày được tuyên truyền với đủ loại hình: báo chí, phát thanh, tranh ảnh, sách giáo dục, và ngay cả đài phường cũng tham gia tích cực. Vậy mà độ tuổi hút thuốc ở thanh niên càng ngày càng được “ trẻ hóa”, và phổ biến hơn. Đây là một thực trạng đáng lo ngại ở lứa tuổi học trò.
Theo chân vài cậu bạn trường cấp III L.Q.Đ tại giáp gianh Hà Nội, những câu chuyện về thuốc lá cứ mỗi lúc một rôm rả.
Lý do cho những điếu thuốc đôi khi hết sức vu vơ và buồn cười, T.Hùng kể: “Thuốc lá em biết từ khi học lớp 11, thằng bạn mời, chả lẽ lại không hút”.
Hùa theo Hùng, Đ.Tuấn góp lời: “Em biết hút thuốc từ lớp 8, em thấy “đàn ông” đấy chứ”. Giờ Đ.Tuấn dù không nghiện nhưng một ngày không hút vài điếu cũng thèm(?)
Đa số những “cậu con trai” biết về thuốc khá sớm, từ khoảng cuối cấp II đầu cấp III. Và một trong những lý do được đưa ra nhiều nhất chính là: vui bạn vui bè, bị bọn bạn “ hội đồng cưỡng ép” bắt hút…
Có nhiều hơn nữa những mốc thời gian “lần đầu” biết hút thuốc, và những mốc “kỷ niệm” đó thật đáng ngạc nhiên “Hút thuốc từ khi châm điếu thuốc đầu tiên, thích cái mới, cho hút thuốc lá là sành điệu,là người lớn” hoặc “.
Các bạn nhìn nhận điếu thuốc là thể hiện nam tính và không hút thì khác nào con trai không có “ria”. Hầu hết lần đầu tiếp xúc với thuốc lá thường xảy ra tại quán nước gần trường hoặc trong phạm vi nhà trường, lén lút nơi hành lang khuất hay góc phòng thể dục cuối buổi…
Hình ảnh quen thuộc trong các quán nước cổng trường
Khi được hỏi về hậu quả tự nhận thấy, đa số các bạn nam đều tỏ ra “phớt lờ” với câu trả lời: “không có hậu quả gì đặc biệt”, “ mới hút có vài điếu, thế đâu đã nghiện”.
N. Đức còn nháy mắt dẫn chứng: “Chỉ có hơi hôi miệng một tí, bạn gái chê không hôn, lúc đó nhai cái kẹo sing- gum là xong”.
Nhắc đến chuyện thiếu tiền mua thuốc lá thì giải quyết thế nào, nhao nhao các cậu kể lể : “Thằng này hôm trước ki em, xin một điếu nó cho một hơi” hoặc : “Thiếu tiền mua thuốc vừa thèm vừa buồn chán, lúc đấy cáu lắm, dễ đánh nhau lắm”.
Do còn đang đi học, dân “đầu lọc” không dám xin tiền bố mẹ mua thuốc, chỉ viện cớ mua sách vở hoặc hút thay phiên của nhau một ngày. Thông lệ này rất nghiêm túc, tự thành viên trong nhóm phải hiểu hôm nay là ngày của ai, và kẻ “ đến lượt” lo bở hơi tai găm vài bao thuốc chung với bạn cho qua ngày 13 xấu số. Những giờ lê la quán cóc, chuyện phiếm và phì phèo thuốc lá đã là hình ảnh quen thuộc trước mỗi cồng trường.
Phì phèo điếu thuốc - liệu có phải là "sành điệu" ? Có rất nhiều bạn đồng ý cai thuốc, dù chưa nghiện nặng vì hiểu tác hại của thuốc lá gây ra cho mình và người bên cạnh. Để dứt bỏ hẳn thuốc lá, bạn phải có quyết tâm, đừng tặc lưỡi cho qua như N. Đức : “Em chẳng cai yên ổn được ngày nào, chúng nó cứ gí vào mặt em mời mọc, chế giễu, thôi kệ có sao đâu, bạn gái không hôn, khi "nghiện" lên thì quên ngay mà”. Theo khảo sát tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh tuổi 13-15 tại 5 tỉnh thành phố Việt Nam. Tại hầu hết các tỉnh/thành, tỷ lệ học sinh chưa bao giờ hút thuốc có ý định hút thuốc trong những năm tới là khá cao từ 6,8 đến 11,9%. Đặc biệt là có một tỷ lệ đáng kể số học sinh nữ bày tỏ ý định sẽ hút thuốc trong 12 tháng tới.
Hút thuốc trong mắt các bạn nam là sành điệu, là đàn ông, còn với các bạn nữ, họ nghĩ gì?
Thu, học sinh cấp 3 trường Nguyễn Gia Thiều nhăn mặt phản ứng :” Em không thích các bạn nam hút thuốc, không thích mùi khói thuốc, không thích chơi cả với những bạn đó nữa. Cứ đi qua đám đông các bạn nam ngồi cạnh trường phì phèo thuốc lá em luôn tránh xa xa một chút, sợ bị trêu lắm”.
Ấn tượng trong mắt con gái không phụ thuộc vào bạn hút thuốc gì, hút sành điệu thế nào đâu con trai ạ, hãy chứng tỏ mình bằng cách khác nhé !!!
Biểu đồ tỷ lệ hút thuốc theo giới tính