Điều gì đang diễn ra với Than Quảng Ninh ở một mùa giải mà người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào đội bóng sau bao năm tháng? Những trận đấu từ hòa đến thua cả trên sân nhà và sân khách đang tiếp diễn khiến cho niềm tin của CĐV với đội chủ sân Cẩm Phả đang bị lung lay.
Một Than Quảng Ninh yếu ớt?
Ở mùa giải năm nay, bóng đá Đất mỏ đang tạo ra được sự ồn ào khá lớn với giới truyền thông sau những sự kiện như việc tổ chức trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - U23 Myanmar, cũng như mới đây là huyền thoại đến từ "nhà hát của giấc mơ" Andy Cole đến giao lưu tại SVĐ Cẩm Phả... Những dấu hiệu tích cực đó đã cho thấy cách làm bóng đá chuyên nghiệp của Than Quảng Ninh cũng như thương hiệu của bóng đá Đất mỏ ngày càng được thể hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Thế nhưng có một điều đáng buồn là những hình ảnh đẹp đẽ ấy phần lớn được tạo ra từ trên khán đài bởi sự cuồng nhiệt, chuyên nghiệp đến từ Hội CĐV. Tham vọng về một mùa giải thành công đang dần tan biến sau những trận hòa và thua liên tiếp. Trong 7 trận đấu gần đây, đội bóng Đất mỏ mới chỉ thắng được 1 trận trước Đồng Tâm Long An.
Sau những chiến thắng người ta sẽ nói nhiều đến sự tham vọng còn khi thất bại thì chỉ tìm kiếm những lời bào chữa. Đội bóng vẫn đang tự huyễn hoặc mình về tham vọng leo cao của mùa giải vẫn còn và khoảng cách với Bình Dương mới chỉ là 4 điểm.
Tuy nhiên nhìn vào thực lực của đội bóng hiện tại thì những điểm yếu đã được phơi bày sau trận thua đậm trên sân nhà trước Hà Nội T&T. Tất cả đều có lỗi, sự chệch choạc mệt mỏi đến từ các tuyến. Sau sự ra đi của Uche, đội bóng Đất mỏ loay hoay tìm trung phong một cách chắp vá. Cầu thủ Jhonatan được đưa đến sân Cẩm Phả nhưng cũng chẳng làm được gì hơn để rồi ra đi một cách lặng lẽ.
Những bản hợp đồng "bom tấn" bỗng chốc thành... "bom xịt". Gương mặt cho sự thất vọng nhất của Than Quảng Ninh lúc này đó là chính là Mạc Hồng Quân. Sau 13 trận đấu cầu thủ Việt Kiều này mới chỉ ghi nổi 1 bàn thắng mà nó lại đến từ tình huống 11m được các đồng đội nhường cho anh. Hàng phòng ngự thì không thể nào đếm xuể được những sai lầm ngớ ngẩn. Đội bóng Đất mỏ vẫn đang phải dựa vào "nguồn oxy" đến từ hàng tiền vệ.
Một sức ép lớn đang đè nặng lên đôi vai thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sau trận thua trước Hà Nội T&T ở vòng 1/8 Cup quốc gia trên sân nhà Cẩm Phả. Trận thua đã dập tan những tham vọng về giải đấu những tưởng đội bóng sẽ quyết tâm cao để đem về chiếc cup đầu tiên sau hàng chục năm đợi chờ. Có lẽ, trước phong độ đi xuống của các cầu thủ đặc biệt là cả những tân binh mới được mua về đã khiến cho đội bóng Đất mỏ có những toan tính khác, không còn mặn mà với Cup quốc gia?
Điều gì sẽ xảy ra nếu lại thua trên sân nhà?
Đối với những CĐV yêu mến đội bóng Than Quảng Ninh và coi đó như như máu thịt và đã từng chứng kiến những năm tháng thăng trầm từ sân chơi ở giải hạng Nhất đến nay thì cách thể hiện tình yêu với đội bóng tốt nhất bây giờ chỉ có thể là im lặng. Cuộc đối đầu vào chiều 28/6 với Sông Lam Nghệ An sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt trong phần còn lại của mùa giải đối với Than Quảng Ninh.
Những người theo dõi V-League nhiều năm hiểu rằng trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An tới đây sẽ khốc liệt thế nào. Dù thi đấu ở sân nhà hay sân khách thì cựu vương Sông Lam Nghệ An vẫn được xếp cửa trên. Thêm một trận thua nữa là điều có thể xảy ra với Than Quảng Ninh lúc này, nhất là ở mùa giải năm nay "chảo lửa" Cẩm Phả không còn là thứ vũ khí tinh thần lợi hại như các mùa giải trước.
Than Quảng Ninh đang rơi vào tình thế không còn đường lui. Một trận thua nữa đồng nghĩa với việc họ sẽ bị bỏ xa với nhóm dẫn đầu, khi mà "tourmalet" vẫn đang chờ ở phía trước. Trong tháng 7, đội bóng Đất mỏ sẽ phải liên tiếp đối đầu với Bình Dương, Sông Lam Nghệ, SHB Đà Nẵng... những trận đấu mà sự khó khăn, thử thách là quá rõ ràng. Niềm tin của CĐV sẽ dần vơi cạn nếu như cuối tuần đội bóng lại để thua một cách toàn diện như những gì thể hiện hiện trước Hà Nội T&T vào cuối tuần trước.
"Gian nan tỏ mặt anh tài", một chiến thắng vào lúc này là vô cùng cần thiết với đội chủ sân Cẩm Phả. Tất cả từ cầu thủ cho đến CĐV họ cần những nụ cười sau chiến thắng để tiếp tục củng cố, xây dựng niềm tin.
Muốn làm được điều ấy họ cần chấm dứt ngay chuỗi trận toàn hòa và thua trên sân nhà. Phải chiến thắng bằng mọi giá nếu đội bóng Đất mỏ không muốn trượt dài trong những thất bại. Và lúc này đội bóng rất cần sự cổ vũ tinh thần đến từ nhiều phía.
Tuấn Kiệt