Anh lại ghi bàn. Pha khống chế mẫu mực rồi dứt điểm tinh quái qua hai chân hậu vệ Marseille đêm qua là bàn thắng thứ 5 của Jose Callejon mùa này trên tất cả các mặt trận, 4 ở Serie A, 1 tại Champions League, hơn ngôi sao Gonzalo Higuain 1 bàn dù anh không chơi tiền đạo cắm. Không phải Higuain, Callejon mới là sát thủ.
Chiến thuật 4-2-3-1 mới mẻ của HLV Rafael Benitez áp dụng tại Napoli mùa này đặt Callejon vào vị trí tiền vệ phải. Anh không phải mẫu cầu thủ có tốc độ phi thường. Callejon cũng không cao lớn (1m78), khả năng tì đè không ấn tượng. Điểm mạnh của cầu thủ người Tây Ban Nha là sự năng nổ. Callejon không đá bám biên. Anh di chuyển tùy tình hình để phối hợp với đồng đội và tận dụng cơ hội. Cách chơi này giúp anh có nhiều cơ hội, không bị bó buộc và ghi nhiều bàn. Cú sút tung lưới Marseille hôm qua được thực hiện ở vị trí chếch về cánh trái, trong khi Callejon đá tiền vệ phải.
Jose Callejon tới Napoli từ mùa Hè với bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro, Callejon còn khá vô danh ở Serie A. Anh trưởng thành từ lò Castilla ở Real Madrid, nhưng không có cơ hội chen chân vào đội hình chính. Anh chỉ đá cho Real 2 mùa, trước khi Rafael Benitez, HLV từng làm ở Castilla trong 2 năm (từ 1993-1995) ngỏ lời mời. Đó là cái gật đầu ý nghĩa nhất của anh đến lúc này của sự nghiệp.
Dưới tay Rafa, Callejon được khai thác toàn bộ những phẩm chất: lém lỉnh, linh hoạt và giỏi chớp thời cơ. Anh làm nhiều người liên tưởng đến Dirk Kuyt, một tiền vệ phải dị biệt khác của Benitez khi ông làm việc tại Liverpool. Kuyt cũng như Callejon, di chuyển tự do, kỹ thuật trung bình, nhưng nhiệt tình và hiệu quả. Mùa trước Callejon chỉ ghi 7 bàn cho Real. Mùa này, mới đá 9 trận anh đã ghi 5 bàn!
Nếu sự khắc nghiệt của các hậu vệ Serie A không cản được anh, thì có nghĩa Callejon thật sự có tài. Những năm tháng mất phương hướng tại Real đã ở lại phía sau. Napoli đang là chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn của tiền vệ 26 tuổi.
Theo Thể thao & Văn hóa