Arsenal vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 6,7 triệu bảng trong năm tài khóa 2012-13, tính đến hết tháng 5 vừa rồi. Điều này có thể giúp Pháo thủ tự tin tiêu pha trong thời gian sắp tới.
Con số này đã giảm đáng kể so với so với mức lợi nhuận 36,6 triệu bảng mà Pháo thủ đạt được trong 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, nó lại được coi là tín hiệu vui với người hâm mộ đội bóng này. Cụ thể, Arsenal giảm lãi bởi thu ít tiền hơn từ việc bán cầu thủ (1,6 triệu bảng so với 26,1 triệu trong năm 2012) bên cạnh sự gia tăng tiền lương (154,5 triệu bảng so với 143,4 triệu trong năm 2012).
Điều này cho thấy dấu hiệu “tiến bộ” trong tư tưởng làm bóng đá của Arsenal, họ đã quyết liệt hơn trong việc giữ chân các ngôi sao của mình, đồng thời sẵn sàng chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng khi cần thiết.
Trong khi đó, hợp đồng tài trợ áo đấu mới, trị giá 30 triệu bảng mỗi năm với Emirates sẽ được ký kết vào tháng 11 tới và bản hợp đồng kỷ lục Mesut Ozil sẽ được tính cho năm tài khóa 2013-14.
Chủ tịch Arsenal, Sir Chips Keswick hồ hởi nói: “Chúng tôi phải tiếp tục phát triển thương mại để cung cấp cho CLB các cơ hội tốt nhất để đạt được thành công. Chúng tôi phải làm điều này với tinh thần vốn có và đảm bảo sự bền vững lâu dài cho CLB.”
“Chúng tôi đang phải cạnh tranh rất quyết liệt và đầy khó khăn với các CLB khác ở Premier League cũng như châu Âu. Mặc dù đã có những sáng kiến tạo ra sự công bằng, nhưng sự cạnh tranh tài chính cho các cầu thủ hàng đầu thế giới vẫn đang bị đẩy lên rất cao, thông qua giá chuyển nhượng và tiền lương.”
“Vì thế, có được nền tảng tài chính vững mạnh là điều rất tích cực. Đây là điều chúng tôi đã tạo ra trong những năm gần đây và nó sẽ giúp CLB cạnh tranh ở mức cao nhất.”
Sau khi phá lệ với hợp đồng “bom tấn” mang tên Mesut Ozil, cộng với việc làm ăn có lãi, Arsenal dự kiến sẽ tiếp tục bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, với những mục tiêu chưa được hoàn thành trong mùa Hè như đưa về Emirates thêm một tiền đạo và một thủ môn đẳng cấp thế giới.
Theo Bóng đá số