Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng để đến với thành công, Lưu Minh Thuỷ (32 tuổi) ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà bắt đầu nghiệp làm giàu từ 2 ha đất vườn với sản phẩm cung cấp là măng Bát Độ.
Anh được bà con trong xã tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân. Và điều quan trọng hơn khiến người dân địa phương luôn tin tưởng, yêu mến anh chính bởi đức tính “nói đi đôi với làm”. Anh Thuỷ tâm sự: “Muốn giúp bà con phát triển kinh tế, nếu chỉ hô hào thì bà con sẽ không tin tưởng mà cán bộ phải làm trước”. Cách đây 5 năm, anh Thuỷ nhận thầu 2 ha đất vườn tạp. Đó là một mảnh vườn hoang, cỏ mọc um tùm, nằm tách biệt, đường đi lại rất khó khăn. Không ngại khó, anh bắt tay vào cải tạo mảnh vườn, nhưng nếu chỉ dùng sức người thì sẽ không thấm vào đâu. Hơn nữa để kéo được đường điện, dùng các loại máy móc như máy cày, máy bơm, rồi mở một con đường đi vào đó, đầu tư ban đầu sẽ lên đến hơn trăm triệu đồng. Khó khăn lớn nhất với anh lúc này là nguồn vốn. Cuối cùng anh cũng được vay từ Ngân hàng Chính sách-Xã hội 40 triệu đồng cộng với tất cả số tiền mà anh và gia đình tích góp được đem đầu tư cho mảnh vườn.
Khi đó huyện Đầm Hà đang có dự án khuyến khích nông dân trồng cây măng Bát Độ, một loại mới ở địa phương. Anh đã mạnh dạn trồng 600 gốc măng. Lúc đó, huyện có cơ chế người trồng được hỗ trợ 70% về giống, được hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên lúc đầu măng bị chết, anh Thuỷ không nản mà tiếp tục tự học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Đến nay, cây măng đã không phụ công anh. Hàng năm, anh cung cấp cho thị trường huyện Đầm Hà và các vùng lân cận từ 3-4 tấn măng với giá bán từ 8-10 nghìn/kg, thu nhập từ măng khoảng 30-40 triệu đồng.
Ngoài trồng măng anh còn xây chuồng trại và mua 7 con bò sinh sản về nuôi. Cũng trên mảnh vườn 2 ha đó anh trồng 5.000 m2 cỏ voi để làm nguồn cung cấp thức ăn tại chỗ cho bò. Sau 2 năm nuôi, 7 con bò giống đã sinh 10 con bê trị giá trên 20 triệu đồng. Và trên phần diện tích đất còn lại anh trồng thêm 500 cây cam, cùng hàng trăm cây ổi đã tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. 2 ha vườn đồi của anh trừ nguồn chi phí một năm thu lãi trên 40 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn dự định xây chuồng trại để chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Anh đã giàu lên nhờ đất và đã có rất nhiều gia đình trong xã đến học kinh nghiệm.