Làm giàu từ đồng đất quê hương

Chưa một lần được gặp Bác nhưng những lời căn dặn của Bác, hình ảnh Bác tham gia sản xuất cùng với nông dân đã in sâu trong tâm trí anh Nguyễn Văn Nặc, nông dân thôn 9, xã Sông Khoai (Yên Hưng). Để thoát khỏi cảnh đói nghèo, anh đã bàn cùng với gia đình vay vốn để phát triển kinh tế theo hướng VAC. Tận dụng diện tích ao đầm hiện có anh đào ao nuôi thả cá, trên bờ ao trồng cây ăn quả để lấy ngắn nuôi dài.

Sau năm đầu tiên nuôi trồng thu được kết quả khá, có số vốn ban đầu anh quyết định vay mượn thêm tiền mở rộng diện tích ao đầm, chăn nuôi, trồng trọt phát triển thành mô hình trang trại tổng hợp khép kín. Với 1,1 tỷ đồng gia đình anh Nặc đầu tư cải tạo lại toàn bộ 16 ha diện tích ao đầm để nuôi thả hàng vạn con cá, trồng trên 2.000 cây chuối, nuôi trên 2.000 con ngan, vịt, nuôi lợn nái, lợn thịt. Đất không phụ công người sau nhiều năm cần cù chịu khó doanh thu từ trồng trọt, chăn nuôi đã được từ 600-800 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn thu lãi 110-130 triệu đồng. Trang trại của gia đình anh tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động địa phương. Có kinh nghiệm làm giàu, có của ăn, của để anh Nặc đã nhiệt tình tham gia hướng dẫn hội viên nông dân trong thôn, xã kỹ thuật trồng cây, nuôi con, tìm hướng làm giàu ngay từ đồng đất quê hương. Bản thân gia đình anh cho hội viên trong chi hội nông dân thôn 9 vay 300 triệu đồng không lấy lãi. 

Anh Nặc tâm sự: Tôi đã được đọc nhiều tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những lời căn dặn của Bác với người nông dân. Tôi nhớ nhất lời Bác dạy nông dân tỉnh Hải Ninh (cũ) đó là “phải cày sâu, bừa kỹ, chọn giống cho tốt, cấy dày vừa mức, phải trừ sâu diệt chuột, phải cải tiến kỹ thuật”, “cán bộ và đồng bào phải gây một phong trào cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật thì sức lao động sẽ lợi gấp đôi, gấp ba, lúa và hoa màu sẽ tốt gấp bội”. Là một nông dân tôi nghĩ học tập làm theo lời Bác chính là biết lao động sản xuất, làm giàu chính đáng từ đồng đất quê hương mình, góp phần nhỏ bé làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Nhớ lời Bác dạy trồng cây gây rừng

Từ những năm 1990 của thế kỷ trước ông Phạm Văn Tân, hội viên nông dân Chi hội khu 6, phường Mông Dương (TX Cẩm Phả) đã nhận gần 70 ha đất đồi để trồng rừng. ở vào thời điểm mà nhà nhà, người người đổ xô vào khai thác rừng tự nhiên, chưa ai nghĩ đến việc nhận đất trồng rừng, cách làm của gia đình ông Tân lúc đó chẳng được mấy người ủng hộ. Bước đầu chưa có vốn gia đình ông tập trung toàn bộ số tiền hiện có để ươm cây keo giống trồng trên toàn bộ diện tích này. Sau gần 10 năm diện tích rừng keo này cho thu hoạch. Nhận thấy trồng rừng cho lãi cao hơn hẳn so với trồng cây ăn quả gia đình ông quyết định dành toàn bộ số tiền bán gỗ keo tiếp tục đầu tư trồng rừng theo hình thức thâm canh và nhận thêm diện tích đất đồi về trồng rừng và đầu tư thành mô hình trang trại khép kín kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt và làm dịch vụ gỗ mỏ. Trang trại của gia đình ông đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 35 lao động và việc làm thời vụ cho 15 lao động, doanh thu hàng năm đều đạt vài tỷ đồng, thu lãi trên 500 triệu đồng. Với thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2007 ông vinh dự được là 1 trong 4 hội viên nông dân tiêu biểu toàn tỉnh tham dự Đại hội nông dân điển hình toàn quốc và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Ông Phạm Văn Tân, cho biết: Tôi nghĩ việc gia đình mình trồng hiệu quả gần 100 ha rừng keo tai tượng, cây ăn quả là minh chứng cụ thể nhất về học tập làm theo lời Bác đó là “trồng cây nào phải chăm sóc tốt cây ấy. Quảng Ninh là nơi dùng nhiều gỗ nhất cho các hầm mỏ nên phải trồng nhiều hơn, tốt hơn các nơi”.

* Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Năm 1993, ông Nguyễn Văn Ban, sĩ quan Hải quân về nghỉ hưu tại quê nhà, thôn Bãi, thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng). Không chịu nghỉ ngơi, người cựu chiến binh này bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình bằng nghề nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình gia trại. Do tích cực học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn trong đầu tư, mỗi năm gia đình ông đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng, vươn lên làm giàu.

Ban đầu do vốn ít cộng với chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật, ông Ban chỉ tập trung vào nuôi cá nước ngọt, chủ yếu là cá rô phi đơn tính trên diện tích 2 ha. Trong quá trình nuôi, ông tích cực học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm bằng cách tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân huyện, tỉnh tổ chức; học hỏi kinh nghiệm từ các hội viên của Hội làm vườn và nghề cá huyện Yên Hưng mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá vược thương phẩm, cá chim trắng trên tổng diện tích 3 ha. Trung bình mỗi năm thu lãi từ 50-70 triệu đồng. Trong quá trình nuôi tôm ông rút ra kinh nghiệm cần phổ biến cho bà con nông dân đó là: Nuôi tôm theo phương pháp công nghiệp cần phải tuân thủ nghiêm ngặt đúng các quy trình từ việc lựa chọn con giống, thức ăn đến kỹ thuật nuôi. Tôm giống khi mua phải đảm bảo chất lượng, không mua các giống tôm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc; cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước theo đúng kỹ thuật; chỉ được sử dụng những chế phẩm sinh học, nguồn thức ăn cho tôm được nhà nước cho phép… mới đảm bảo. Ngoài ra nuôi cá vược cũng rất khó khăn, bên cạnh việc làm đúng kỹ thuật về giống, thức ăn còn phải đặc biệt quan tâm đến việc cho cá ăn đủ định lượng, địa điểm và thời gian cho cá ăn phải cố định để tạo nên một thói quen cho cá, tránh việc phân đàn xảy ra tình trạng con lớn ăn con bé dẫn đến thất thu. Không chỉ phát triển nuôi tôm, cá, gia đình ông Ban còn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn theo phương pháp công nghiệp. Bình quân đàn lợn nhà ông luôn có trên 40 con, 10 con trâu, bò; hàng năm xuất chuồng gần 3 tấn thịt cho lãi trên 30 triệu đồng.

Ông Ban tâm sự: Là một người lính đã hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội trở về địa phương tham gia sản xuất cũng phải làm sao cho xứng đáng với bản chất người lính Cụ Hồ. Theo tôi, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả chính là một cách cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ góp phần làm cho quê hương giàu đẹp.

Cùng chuyên mục