Lặng thầm canh "sóng" trên đồi cao

Đã từng đến thăm các cán bộ chiến sĩ làm việc tại các trạm radar, trạm thông tin trên những đỉnh đồi heo hút qua nhiều chuyến công tác trên địa bàn tỉnh, song tôi cũng chưa từng có dịp đến thăm những đồng nghiệp của mình - những người cũng làm công việc “bám trạm” tại các đài phát sóng. Mỗi ngày, họ đều miệt mài với công việc thầm lặng, thậm chí “vô danh” trong lòng khán giả để đảm bảo cho những chương trình phát sóng với chất lượng tốt nhất.

Anh Vũ Huy Bình
Anh Vũ Huy Bình, kỹ thuật viên Đài phát hình Cột 5, kiểm tra thông số của máy phát hình.

Hiện tại, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh có 3 đài phát hình tại TP Hạ Long và TP Móng Cái với 17 kỹ sư, kỹ thuật viên thuộc Phòng Kỹ thuật truyền dẫn thường trực phụ trách. Đội ngũ 30 cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên của đơn vị được phân công định kỳ luân chuyển công tác tại Trung tâm Truyền thông tỉnh và các đài phát hình tại TP Hạ Long và TP Móng Cái.

Như lời hẹn trước, chúng tôi lên Đài Phát hình Cột 5 (TP Hạ Long) để gặp gỡ các đồng nghiệp của mình. Mặc dù ở ngay trung tâm thành phố song để lên đến Đài, chúng tôi cũng trải qua đoạn đường dốc gần 2km. Theo lời kể của các đồng nghiệp, trước kia con đường dẫn lên Đài heo hút với bốn bề rừng cây, không đèn điện, gập ghềnh sỏi đá. Song hiện nay, với dự án khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC được triển khai xây dựng trên khu vực đồi Cột 5 nên con đường dẫn lên Đài đã được cải tạo, mở rộng, thuận tiện hơn.

Đón chúng tôi tại Đài là anh Vũ Huy Bình và Lương Ngọc Sơn đang làm nhiệm vụ trực tại đài. Đài phát hình Cột 5 hiện có 7 kỹ sư và kỹ thuật viên phụ trách, chia thành 3 ca trực/ngày. Đối với các cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, thì nơi đây gắn bó với họ như ngôi nhà thứ 2.

Anh Lương Ngọc Sơn chia sẻ: Tôi công tác tại Đài phát hình Cột 5 đến nay cũng được gần 5 năm. Với nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật truyền dẫn phát sóng liên tục, an toàn cho 3 máy phát hình và 6 máy phát thanh, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên luôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, không để xảy ra bất cứ sai sót nào khi tác phẩm đến với khán, thính giả. Bởi toàn bộ hệ thống máy móc hiện đại, chạy điện liên tục 24/24 giờ, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ gây ra mất an toàn cho cả người và thiết bị, quan trọng nhất là tín hiệu đường truyền bị gián đoạn. Vì vậy, mỗi người phải tự giác, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, thao tác vận hành máy móc. Nhiều khi quá trình hoạt động lâu ngày khiến máy móc, thiết bị hỏng hóc, chúng tôi thường xuyên phải chủ động sửa chữa, khắc phục để kịp thời vận hành trở lại, đảm bảo cho chương trình truyền hình được thông suốt phục vụ nhân dân.

Anh
Anh Vũ Huy Bình và Lương Ngọc Sơn bàn giao thông số của các máy móc, thiết bị trước khi giao ca.

Đa phần anh em làm tại Đài Phát hình Cột 5 đều có gia đình tại TP Hạ Long, công tác không xa nhà, song vì yêu cầu công việc trực 24/24 giờ nên các anh cũng chủ động lo sinh hoạt ngay tại đài. Cứ đến ca đi làm, mọi người tự mua thức ăn mang lên để nấu nướng hàng ngày. Đài nằm trên khu vực đồi cao không có nước máy, do đó toàn bộ nước sinh hoạt đều phụ thuộc vào nước mưa. Mùa khô không có nước, các anh phải gọi xe bồn chở nước lên.

Nhưng nỗi vất vả ấy chưa thấm vào đâu so với nỗi lo thời tiết xấu, các thiết bị ở tần số cao, công suất lớn, dễ bị sét đánh. Dù hệ thống chống sét, lọc sét của đài được trang bị đầy đủ, hiện đại, song vẫn không tránh khỏi thiệt hại trong những hôm thời tiết mưa bão lớn, nhất là vào ban đêm. Anh Bình tâm sự: Anh em hồi mới lên Đài công tác, gặp hôm giông bão, sét đánh nổ đen đét như pháo tép, điện chập chờn khiến mọi người “đứng tim” phải vội vàng chạy ngay lên ghế hay giường ngồi để tránh sét đánh ngay dưới chân. Xong đâu đấy lại phải đội mưa, cầm đèn pin ra soi máy phát điện, khắc phục sự cố, đảm bảo cho chương trình phát sóng.

Dù nắng, mưa, rét mướt, các cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên của các Đài phát hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh vẫn bền bỉ ngày ngày làm bạn với những thiết bị khô khan, với tiếng máy kêu đều đều không nghỉ. Bằng lòng yêu nghề, dù khó khăn, vất vả đến đâu, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, miệt mài với nhiệm vụ thầm lặng canh “sóng” trên đồi cao. Niềm vui của họ chỉ trọn vẹn khi cánh sóng của Trung tâm Truyền thông tỉnh đã vươn cao, vươn xa đến với khán, thính giả khắp mọi miền quê hương.

Nguyễn Dung

Cùng chuyên mục