Dù AFF Cup 2012 là sân chơi số 1 khu vực Đông Nam Á, nhưng lại không thuộc quyền tổ chức của FIFA. Thế nên, tuyển Việt Nam có chơi bết bát ở giải này, lãnh đạo FIFA vẫn chẳng quan tâm và kiên quyết giữ vị trí số 1 khu vực cho đội bóng áo đỏ.
Theo công bố bảng xếp hạng bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố tháng 12/2012, tuyển Việt Nam vẫn tăng 7 bậc và tiếp tục đứng số 1 bóng đá Đông Nam Á. Đây thực sự là kết quả không thực tế, chính xác nếu dựa vào màn trình diễn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Ở giải đấu này, đội bóng áo đỏ chỉ có 1 điểm duy nhất và bị loại sớm khỏi vòng bảng.
Chơi kém cỏi như thế, tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa đối thủ kỵ giơ Thái Lan đến 5 bậc trong bảng xếp hạng. Thái Lan chơi ổn định, ấn tượng từ vòng bảng đến bán kết giải khu vực, nhưng không thể nào đòi lại được ngôi số 1 Đông Nam Á. Lạ hơn nữa là Philippines hay Singapore cũng đều xếp dưới tuyển Việt Nam, cho dù họ có kết quả ấn tượng hơn ở giải năm nay.
Dường như lãnh đạo FIFA có vẻ cưng chiều bóng đá Việt Nam, cho dù đội bóng áo đỏ là bại tướng của bóng đá khu vực. Có vẻ những chiến thắng của Việt Nam trong các trận giao hữu với Malaysia, hay thủ hòa Indonesia lại được chấm điểm cao hơn hẳn so với các trận đấu tại AFF Cup 2012. Nếu tính giao hữu từ đầu năm 2012 đến nay, tuyển Việt Nam chỉ thua Trung Quốc và Turkmenistan. Còn lại, đội bóng áo đỏ thắng 5, hòa 3 trong các trận giao hữu còn lại.
Nếu tính theo theo hệ số nhân x1.0 với các trận giao hữu, tuyển Việt Nam mới được cộng thêm 34 điểm trong tháng 12/2012 này. Ngược lại, các trận đấu của AFF Cup 2012 lại không nằm trong các giải đấu chính thức do FIFA tổ chức, mà do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, nên tuyển Việt Nam có thua nặng đi nữa, nó cũng không quá ảnh hưởng cách tính điểm của FIFA đối với tuyển Việt Nam.
Thế nên mới có cảnh tuyển Việt Nam bị loại tại vòng bảng vẫn xếp đầu khu vực Đông Nam Á, hay Indonesia cũng bị loại ngay từ vòng bảng nhưng vẫn xếp cao hơn hai bậc so với cựu vương Malaysia, vốn lọt vào bán kết cùng Thái Lan, Philippines và Singapore.
Ngộ nhận từ ngôi số 1 khu vực
Một so sánh nhỏ để thấy sự khập khiễng, thiếu chuẩn xác của bảng xếp hạng FIFA đặt ra. Cho dù AFF Cup thuộc quyền tổ chức của AFC, một Liên đoàn lớn nằm trong FIFA. Nhưng trong thang tính điểm của FIFA, giải đấu quan trọng của AFC vẫn chưa là giải đấu chính thức do FIFA đứng ra quản lý. Điều ấy có nghĩa các trận giao hữu vô thưởng vô phạt do FIFA đứng ra quản lý vẫn có giá trị về mặt điểm số, vị trí hơn cả AFF Cup.
Nhìn qua để thấy, bảng xếp hạng FIFA cũng chỉ mang tính tham khảo tương đối. Thế mới có cảnh tuyển Brazil tụt xuống hạng 18 thế giới ở tháng 12 này. Có thể đội bóng vàng -xanh xếp sau cả những đội bóng chiếu dưới như Hy Lạp, Thụy Sĩ, Bờ Biển Ngà, Mexico, nhưng không có nghĩa đội bóng 5 lần vô địch thế giới xếp dưới đẳng cấp các đối thủ trên được.
Trường hợp ấy cũng trùng hợp với bóng đá Việt Nam, nhưng một khía cạnh ngược lại hoàn toàn. Dù xếp thứ 131 thế giới, cao nhất trong số 11 đội bóng Đông Nam Á, nhưng tuyển Việt Nam vẫn đang có sự thụt lùi trong lối đá, kết quả. Có lẽ bảng xếp hạng FIFA đưa ra chỉ làm vui lòng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), khi họ có thêm bức bình phong để chống lại áp lực đòi từ chức từ dư luận.
Có thể nói vui rằng lãnh đạo FIFA vô tình làm hư bóng đá đá Việt Nam trong suốt 1 năm qua. Khi có quá nhiều luật lệ, cách tính điểm đưa ra vẫn chưa mang lại có nhìn thực sự chính xác để phản ánh chất lượng đội tuyển các nước trong khu vực, thế giới. Nếu không, tuyển Việt Nam xứng đáng tụt xuống đứng thứ 6, thứ 7 trong khu vực, nếu so sự vươn lên của tuyển Lào, Myanmar trong giải đấu vừa qua.
Điều đáng lo là một sự ngộ nhận, bao biện có thể xuất hiện từ việc bóng đá Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực từ phía lãnh đạo VFF. Bởi quan trọng là là mặt báo cáo thành tích, VFF có thể tự hào đội nhà vẫn là số 1 ''vùng trũng'', khi AFF Cup 2012 chẳng là cái gì trong mắt FIFA cả.
Theo VNmedia