Liverpool đã vượt qua Leicester với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Roberto Firmino và màn trình diễn chói sáng của hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold.
Liverpool nhập cuộc tốt hơn với lối đá pressing tổng lực đầy khó chịu quen thuộc. Ngay những giây đầu tiên, "The Kop" đã gây khó khăn cho đội chủ nhà Leicester City với cú sút xa của Alexander-Arnold khiến thủ thành Kasper Schmeichel vất vả cản phá.
Phút thứ 6, trung vệ Jonny Evans mắc sai sót bên phần sân nhà, qua đó mở màn cho đợt tấn công của Liverpool nhưng may cho Leicester, cú dứt điểm cuối cùng do Salah thực hiện đã đi thiếu chính xác.
Phút 11, Schmeichel buộc phải rời khu vực cấm địa hòng dập tắt sớm một đợt phản công của Liverpool nhưng thủ thành này vẫn bị Mohamed Salah qua mặt. Chỉ có điều pha kết thúc của "Messi Ai Cập" đã không trúng mục tiêu, một phần do góc hẹp.
Phút 15, Roberto Firmino chuyền bóng tinh tế để Jordan Henderson thực hiện cú cứa lòng nhằm về góc xa. May cho Leicester khi bóng chạm chân Wilfried Ndidi trước khi đi ra ngoài.
Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 31. Từ cánh phải, Trent Alexander-Arnold treo bóng hết sức khó chịu và Roberto Firmino chọn đúng điểm rơi, thực hiện cú đánh đầu tung lưới Leicester.
Phút 34, tỷ số suýt chút nữa đã được nâng lên thành 2-0 cho Liverpool. Van Dijk chuyền dài vượt tuyến, Evans mắc sai lầm và Mane chớp thời cơ để sút bóng khá căng nhưng không thắng được Kasper Schmeichel.
Phút 41, Sau pha ban bật ăn ý với Mane, Keita thoát xuống để xâm nhập vòng cấm của Leicester City nhưng Soyuncu đã kịp thời ngăn chặn tiền vệ người Guinea của Liverpool. Không thể có thêm bàn thắng, hai đội rời sân sau hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Liverpool.
Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn là đội chủ động dồn ép đối thủ với những pha tấn công như vũ bão. Phút 57, Salah khiến khung thành Leicester chao đảo khi đưa bóng dội xà ngang nhưng trước đó Firmino đã bị thổi phạt việt vị.
Trong khi đó, Leicester vẫn trung thành với lối chơi phản công dùng tốc độ của Jamie Vardy làm nòng cốt. Đội chủ nhà có một vài pha tấn công khá nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.
Tới phút 70, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra khi trung vệ Caglar Soyuncu để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú đá phạt góc của Alexander-Arnold. Trọng tài Michael Oliver ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và cầu thủ vào sân thay người James Milner không mắc sai lầm nào đánh bại Schmeichel.
Bị dẫn 2-0, Leicester tỏ ra hỗn loạn và liên tiếp phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Đầu tiên là pha dứt điểm bình tĩnh của Firmino trong vòng cấm sau đường chuyền tinh tế của Alexander-Arnold phút 74.
Chỉ 4 phút sau, chính Alexander-Arnold ghi tên mình trên bảng tỷ số với cú ra chân chéo góc đầy quyết đoán từ đường chuyền của Sadio Mane.
Tỷ số cuối cùng là 4-0 nghiêng về phía đội khách. Liverpool vững vàng trên đỉnh BXH với 13 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Leicester. Bản thân Bầy cáo cũng có thể mất vị trí thứ 2 khi chỉ còn hơn Man City đúng 1 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Theo bongdaplus.vn