"Lửa" vùng Than luôn cháy

Chắc hẳn người hâm mộ (NHM) của Than Quảng Ninh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau trận thua đậm 0-3 trước XM. Hải Phòng. Trận derby vùng Đông Bắc đã chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng Vùng mỏ. Và ngày 23-3 vừa qua lại được xem là một “chủ nhật đầy nước mắt" khi tân binh Than Quảng Ninh lại một lần nữa bại trận trước "ông lớn" của mùa giải V-league năm nay là Hà Nội T&T với tỷ số 1-2.

Có thể nói, đó là tỷ số không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn cũng như những tín đồ bóng đá Việt Nam. Bởi Hà Nội T&T sở hữu một dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm thi đấu và kỹ thuật như Văn Quyết, Thành Lương... hay cặp bài trùng ngoại binh vững chắc Samson-Gonzalo...

Người hâm mộ Vùng mỏ luôn cháy hết mình vì đội bóng thân yêu.
Người hâm mộ Vùng mỏ luôn cháy hết mình vì đội bóng thân yêu.

Các tuyển thủ Than Quảng Ninh đã không thể cầm hòa trước đối thủ quá mạnh với một bản lĩnh thi đấu vững vàng. Và cũng chính Hà Nội T&T là người khẳng định: Than Quảng Ninh không còn là “hiện tượng” của giải bóng đá vô địch quốc gia năm nay nữa.

Sau hai trận thua liên tiếp của Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà, rất nhiều người nói rằng ông Đinh Cao Nghĩa cùng các học trò của mình còn quá nhiều việc phải làm khi tuyến tiền đạo và tuyến giữa dường như quá mỏng và yếu; khả năng chơi bóng bổng không phải là thế mạnh trong khi ngoại hình của các cầu thủ khá khiêm tốn; cùng với đó là chiều sâu của đội bóng không có khi các cầu thủ dự bị chuyên môn chưa tốt...

Dư luận cho rằng, Than Quảng Ninh sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phần còn lại của mùa giải V-League nếu HLV Đinh Cao Nghĩa không tìm ra lối thoát hiểm.

Vào thời điểm hiện tại, Than Quảng Ninh đã không còn là hiện tượng của mùa giải. Ở TP Cẩm Phả, đâu đâu cũng nói chuyện về Than Quảng Ninh và đâu đó có cả những giọt nước mắt vì lo cho đội bóng. Nhưng có một điều vẫn đang và sẽ còn đọng mãi đó là tình yêu của người hâm mộ đối với Than Quảng Ninh.

Một màu xanh trải dài trên tất cả các khán đài, những làn sóng người, những tiếng reo hò đã tạo nên một "chảo lửa" tại sân vận động Cẩm Phả. Và theo "thủ lĩnh" của Hội cổ động viên (CĐV) thì dù Than Quảng Ninh thắng hay thua họ vẫn luôn ở bên đội bóng vì một "triết lý" rất đơn giản: "Khi thắng ta được chung vui, thì khi thua ta cần chia sẻ nhiều hơn".

Có một điều dễ nhận thấy rằng, đối thủ của Than Quảng Ninh cho dù đã lạnh lùng ăn mừng trước nỗi buồn của hàng nghìn cổ động viên Đất mỏ, nhưng chắc chắn họ sẽ phải cúi đầu trước tình yêu của người hâm mộ nơi đây dành cho “những cầu thủ con cưng”.

Nhiều người cho rằng, sau đại bại trước Hải Phòng và hàng loạt những lùm xùm xung quanh chuyện phe vé, an ninh trật tự..., sân Cẩm Phả sẽ không còn là "chảo lửa". Thế nhưng, họ đã nhầm. Trận gặp Hà Nội T&T lượng người hâm mộ còn đến đông hơn. Họ đến sân từ 12h30', trong khi 16h00' trận đấu mới diễn ra. Trong số đó, có những người bỏ cả bữa cơm trưa để được vào sân.

Cho dù ở trận đấu gặp Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh tiếp tục nhận một thất bại, nhưng tất cả các khán đài vẫn chật cứng khán giả và không ngớt những tiếng hò reo cho đến phút cuối cùng, vì đơn giản họ muốn chia sẻ, động viên đội bóng thân yêu. Và điều này thì không phải đội bóng nào cũng có được, cho dù họ có rất nhiều tiền. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho niềm đam mê bóng đá, cho tình yêu của người dân Vùng mỏ dành cho Than Quảng Ninh.

Huệ Linh

Cùng chuyên mục