Mùa giải mới của bóng đá Tây Ban Nha sẽ chính thức khai cuộc vào Chủ nhật này, với trận lượt đi Siêu Cúp giữa Real Madrid và Barcelona tại Bernabeu. Điều đáng chờ đợi không chỉ là kết quả mà là cách tiếp cận trận đấu của Real Madrid, dù đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn thảm bại trước kình địch ở mùa trước.Lối chơi của Barca không phải là ẩn số. Bất cứ ai cũng đoán được họ sẽ đá như thế nào. Trên mọi sân bóng, trước mọi đối thủ, ở bất kỳ trận đấu nào, thuộc bất cứ giải đấu nào, họ đều chủ trương tấn công, kiểm soát bóng nhiều, đá tiqui-taca trên phần sân đối phương. Nếu có gì đáng chờ đợi ở Barca trong mùa giải mới, đó chính là sức mạnh của họ, liệu có khủng khiếp hơn so với mùa giải trước khi đội quân của Pep Guardiola lần thứ 2 trong vòng 3 năm bước lên đỉnh cao Champions League, mùa thứ 3 liên tiếp vô địch Liga. Những Messi, Xavi, Iniesta vẫn còn đó. Pedro và Villa vẫn ở tuyến trên. Về lý thuyết, họ sẽ mạnh hơn nhiều sau khi chiêu mộ Alexis Sanchez, ngôi sao trẻ 22 tuổi người Chile, từ Udinese với giá 36,5 triệu bảng và sắp hoàn thành nốt thương vụ Cesc Fabregas từ Arsenal.Real Madrid cũng sẽ mạnh hơn so với mùa đầu tiên với Jose Mourinho, dù họ gần như thất bại ở thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Brazil Neymar (Santos). Như chính Mourinho từng thừa nhận, các đội bóng của ông thường đạt đỉnh cao ở mùa thứ hai sau khi guồng máy đã hoạt động trơn tru, các cầu thủ tìm thấy tiếng nói chung, hiểu lối chơi của nhau hơn. Porto đã vô địch Champions League trong mùa thứ hai với Mourinho. Chelsea thống trị Premier League rất dễ dàng khi triều đại Mourinho bước sang năm thứ hai. Gần nhất là Inter Milan, ở mùa thứ hai và cũng là cuối cùng với Mourinho, đã giải tỏa cơn khát châu Âu sau 45 năm chờ đợi.Với Real Madrid, sự trơn tru của guồng máy được thể hiện qua chuyến tập huấn mùa Hè “vô tiền khoáng hậu”, kéo dài 28 ngày, đến với 3 châu lục khác nhau, tổng số quãng đường di chuyển lên đến 50 nghìn km. Dù thể lực của cầu thủ phần nào bị ảnh hưởng, Real Madrid đã toàn thắng cả 7 trận giao hữu, ghi đến 25 bàn vào lưới đối phương. Các trụ cột như Ronaldo, Di Maria không có dấu hiệu sa sút phong độ. Tiền đạo Karim Benzema đã tỏa sáng rực rỡ, làm vơi đi nỗi buồn khi không thể có được Neymar. Các tân binh như Fabio Coentrao để lại dấu ấn đậm nét.Tóm lại, Real Madrid đã có sự chuẩn bị rất tốt cho mùa giải mới. Họ thực sự đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng đến tầm Barca hay chưa thì còn phải kiểm chứng. Tùy theo nhận định chủ quan, Jose Mourinho sẽ đề ra giải pháp chiến thuật mà ông cho là hợp lý ở trận tranh Siêu Cúp. Mùa trước, tự thấy mình hiểu hơn Barca, Real Madrid đã chủ trương đá phòng ngự với số đông và đợi chờ cơ hội phản công trong 5 trận siêu kinh điển.Họ chỉ một lần thành công, với chiến thắng 1- 0 nhờ bàn của Ronaldo ở hiệp phụ và phần thưởng là chiếc Cúp Nhà Vua (nếu không có danh hiệu ấy, Mourinho có lẽ đã bị sa thải). 4 trận còn lại, Real Madrid lép về mọi mặt, bị kình địch truyền kiếp vượt mặt ở Liga lẫn Champions League. Hình ảnh của Real Madrid mùa trước phần nào bị hoen ố khi Mourinho khuyến khích các học trò “đá bóng thì ít, đá chân thì nhiều”. Ngay cả huyền thoại của Real Madrid, Alfredo di Stefano, cũng lên tiếng chỉ trích Mourinho: “Real chơi như một chú chuột còn Barca là một chú sư tử”.Thực ra, không ít người cảm thông cho Mourinho, hiểu rằng đá với Barca mà chủ trương đôi công thì chẳng khác gì “tự sát”. Nhưng đó là mùa đầu tiên mà thôi. Sang mùa thứ hai, Mourinho không thể không thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Như trận lượt đi tranh Siêu Cúp ở Bernabeu đêm nay, CĐV Real Madrid chắc hẳn không muốn chứng kiến đội bóng lại “chơi như một chú chuột”, sẽ cảm thấy bất bình nếu những siêu sao của họ tiếp tục đá bẩn, đá xấu, đá người như mùa trước.