Tại giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2011 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam, 3 trong 4 đội bóng dự giải được dẫn dắt bởi các nữ cựu tuyển thủ. Nếu Hà Nội Tràng An dưới sự chỉ đạo của Phùng Minh Nguyệt, Phong Phú Hà Nam do Văn Thị Thanh cầm trịch thì Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) được dẫn dắt bởi Nguyễn Thị Mai Lan, một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam.
Chia tay nghiệp cầu thủ từ sau tấm HCV SEA Games 2009 tại Lào, Mai Lan lui về hậu trường để giúp sức cho HLV Đoàn Minh Hải huấn luyện đội 1 của TKSVN và sau đó chuyển sang dẫn dắt đội U19 TKSVN.
| Một HLV trẻ có rất nhiều khó khăn, áp lực về công việc huấn luyện luôn đè nặng trên vai, câu hỏi làm thể nào để chuyển tải cho các em những kiến thức tốt nhất và áp dụng thực tế mà mình đã trải qua vào bài giảng luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi đến giờ huấn luyện. |
Mặc dù bóng đá nữ Quảng Ninh có bề dày về quá trình phát triển với nhiều thế hệ các cầu thủ giỏi, thế nhưng theo nhận xét của nhiều người, Nguyễn Thị Mai Lan mới là một cầu thủ thực sự tài năng nhất từ trước tới nay. Trưởng thành từ các giải phong trào và thêm một niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, Mai Lan đã không ngại khó khăn để quyết tâm gắn bó với nghiệp quần đùi áo số. Có lẽ niềm đam mê đã giúp cho chị nhanh chóng thành công với bóng đá ở cả hai vai trò là cầu thủ của TKSVN và tuyển quốc gia. Hẳn những ai yêu mến các cầu thủ nữ đều không thể quên được hình ảnh về một Mai Lan nhỏ con nhưng luôn là người dẫn dắt lối chơi của cả đội bóng, có những đường chuyền xuất sắc cho đồng đội. Nhiều người đã nhận xét cho đến thời điểm hiện nay, Mai Lan vẫn là tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Câu nhận xét đó hoàn toàn là có cơ sở bởi ở Mai Lan hội tụ đủ các yếu tố của một tiền vệ công tài hoa và khéo léo.
Cũng như các cầu thủ nữ khác, khi chia tay sự nghiệp sân cỏ Mai Lan muốn được gắn bó với bóng đá. Chính vì vậy, khi chuyển từ cầu thủ sang làm công tác huấn luyện đối với Mai Lan có lẽ đó là cả một sự thay đổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chị. Mai Lan tâm sự: “Một HLV trẻ có rất nhiều khó khăn, áp lực về công việc huấn luyện luôn đè nặng trên vai, câu hỏi làm thể nào để chuyển tải cho các em những kiến thức tốt nhất và áp dụng thực tế mà mình đã trải qua vào bài giảng luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi đến giờ huấn luyện. Ban đầu cũng lúng túng lắm chẳng biết nên bắt đầu từ đâu vậy là mọi việc cứ rối tung lên, tuy nhiên sau đó thì tôi tự lấy lại bình tĩnh để có những bài giảng hiệu quả hơn vì dù sao cũng đã được làm trợ lý HLV cho đội tuyển chính một thời gian khá dài”. Là một HLV trẻ nên tại giải U19 nữ quốc gia 2011 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam, mặc dù TKSVN đã thi đấu không thành công trước 2 đối thủ mạnh là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội Tràng An 1, tuy nhiên với những gì mà đội bóng đá nữ trẻ Quảng Ninh thể hiện đã cho thấy dấu ấn của Mai Lan trên cương vị HLV là khá rõ nét. “Công tác huấn luyện một đội bóng khác rất nhiều so với việc chỉ là cầu thủ. Để huấn luyện cho một em có được những động tác đỡ bóng, chuyền bóng hay dứt điểm một cách chính xác phải uốn nắn từng tí một. Nó không chỉ đòi hỏi người huấn luyện phải kiên trì mà cả bằng niềm đam mê. Nhiều em tập đi tập lại mãi nhưng cũng chẳng được song không dám nặng lời mà chỉ biết động viên mà thôi. Với cầu thủ nữ tập bóng đá đã là thiệt thòi lắm rồi, tập nhiều người cứ khô đét lại, mất hết cả nét nữ tính, người đi cứ thẳng đơ, chân thì từ thẳng tắp nay chuyển sang đi vòng kiềng. Nhiều em khi tập về soi gương thấy da đen bóng đi cứ xuýt xoa tiếc rẻ nhưng đã yêu bóng đá thì phải chấp nhận những thiệt thòi đó”.
Trong số những người đồng đội cùng thi đấu trong đội tuyển TKSVN ngày nào thì có lẽ chỉ còn có mỗi Mai Lan là gắn bó với bóng đá cho dù ở trong vai trò HLV. Người đồng đội của chị là Bùi Thị Tuyết đã yên bề gia thất và làm công việc khác chẳng liên quan gì tới bóng đá. Và chỉ còn Mai Lan tiếp tục bị trái bóng điều khiển lại chính mình. HLV Văn Thị Thanh của đội tuyển bóng đá nữ tỉnh Hà Nam đã từng nói: “Các cầu thủ nữ thường khó mà có được 2 niềm vui là gia đình và trái bóng lắm, bởi có mấy người chấp nhận để người yêu hay là vợ mình cứ suốt ngày lăn lộn với trái bóng đâu”. Có lẽ điều ấy là đúng bởi còn hàng loạt cầu thủ khác dù đã nghỉ thi đấu khá lâu, có vị trí công tác mới ổn định nhưng vẫn sớm hôm đi về lẻ bóng. Từng có một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, gắn bó với bóng đá nữ nước nhà ngay từ thuở sơ khai với bộn bề những khó khăn nhưng các cầu thủ nữ như Mai Lan luôn rất thiệt thòi. Khi nghỉ thi đấu, tuổi xuân cũng qua luôn theo với những cô gái, để rồi nhiều người vẫn chưa tìm được cho mình bến đỗ cuộc đời. Những mảnh đời sau sân cỏ của các nữ cầu thủ, có niềm vui và có cả những nỗi buồn nhưng mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi số phận đều khác nhau. Ai may mắn thì sớm tìm thấy cho mình hạnh phúc, bằng không sẽ phải sống trong sự khắc khoải chờ đợi.
Gặp Mai Lan bây giờ ai cũng đều nhận thấy rằng sự nhanh nhẹn của một tiền vệ vẫn còn qua cách giảng dạy cho cầu thủ đàn em đi sau và cách nói chuyện mạnh mẽ rất đàn ông. Thế nhưng đằng sau đó là một Mai Lan rất nữ tính với ước mơ cũng như tất cả các phụ nữ khác.
Duy Linh